1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar rơi lệ trong trận đấu chia tay Santos

(Dân trí) - Trong trận đấu chia tay CLB Santos để tới Barcelona, Neymar đã không kìm được những giọt nước mắt. Như vậy, “thần đồng” người Brazil đã chính thức chia tay quê nhà để bước vào cuộc phiêu lưu ở trời Âu.

Trong trận đấu cuối cùng của Neymar trước Flamengo, CLB Santos đã tổ chức chia tay “thần đồng” người Brazil, trước khi anh chính thức lên đường gia nhập Barcelona. Trong thời khắc nghẹn ngào ấy, Neymar đã không kìm được những giọt nước mắt.

Trước đó, trên trang blog cá nhân, tiền đạo 21 tuổi cũng đã nói lời chia tay với Santos và khằng định hình ảnh của CLB cũng như CĐV luôn nằm trong trái tim mình. Neymar chia sẻ: “Tôi muốn cảm ơn những CĐV và CLB Santos sau 9 năm ở đây. Cảm ơn. Tất cả sẽ mãi ở trong trái tim tôi.

CLB Santos đã cho tôi mọi thứ, với những kinh nghiệm hữu ích cả trong và ngoài sân cỏ. Những CĐV của đội bóng luôn ở bên, ủng hộ tôi trong những thời điểm khó khăn nhất. Tôi không thể quên được những kỷ niệm đã qua”.

Trong tuyên bố trên trang web chính thức của Santos, BLĐ đội bóng này cũng khẳng định họ đã làm mọi cách giữ chân “báu vật” này. “Sau khi từ chối những lời mời trị giá hàng triệu euro trong những năm qua và thực hiện bản hợp đồng lịch sử để giữ chân Neymar ở lại Brazil, Santos cuối cùng cũng phải chấp nhận bán tiền đạo này.

Cần phải khẳng định, chúng tôi đã tìm mọi cách giữ chân Neymar nhưng không thể cạnh tranh được với những CLB ở châu Âu. Điều đó làm ảnh hưởng tới quyết định của những cầu thủ, khi họ cũng cần xem xét nghiêm túc sự nghiệp của mình”.

Trận đấu chia tay Neymar đã khép lại với tỷ số hòa 0-0 trong ngày mà anh không thi đấu thực sự xuất sắc. Dù đó là lời chia tay chưa hoàn hảo nhưng trong tâm trí của những CĐV Santos, hình ảnh của Neymar luôn đẹp đẽ, sau những đóng góp lớn cho thành công của CLB trong những năm qua.

Nhìn lại khoảnh khắc cuối cùng của Neymar trong màu áo Santos:

H.Long
H.Long
H.Long
H.Long
H.Long
 

H.Long