1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar đang khủng hoảng?

(Dân trí) - Neymar đang khởi đầu năm 2014 một cách khá tồi tệ. Thần đồng người Brazil dính chấn thương, sa sút phong độ là lẽ thường. Tuy nhiên, liệu Neymar có sa sút thảm hại đến như vậy nếu như quá trình dưỡng thương không phải chứng kiến sự bất ổn nặng tại Nou Camp.

“Tiểu Pele” thực sự đã chứng tỏ được tài năng với màn trình diễn thăng hoa vào thời điểm cuối năm 2013, tuy nhiên tài năng sáng giá nhất của bóng đá Brazil vào thời điểm hiện tại lại khởi đầu năm mới không như mong đợi. Neymar không những không duy trì được phong độ cao mà còn gặp phải chấn thương mắt cá rồi thương vụ chuyển đến Barca của anh dính bê bối, thậm chí là vụ chuyển nhượng bê bối nhất trong lịch sử bóng đá.

Neymar đang trải qua thời gian tồi tệ tại Nou Camp
Neymar đang trải qua thời gian tồi tệ tại Nou Camp

Với chừng ấy khó khăn, muốn hay không muốn thì bất cứ ai cũng phải thừa nhận rằng Neymar đang trải qua quãng thời gian tồi tệ cả trong lẫn ngoài sân cỏ tại Nou Camp. Trên sân cỏ, nhiệm vụ chính của một tiền đạo như Neymar nghiễm nhiên là ghi bàn. Tuy vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, chân sút người Brazil mới chỉ có được duy nhất một pha lập công. Bàn thắng ấy được thực hiện trong trận đại thắng 6-0 của Barcelona trước Rayo Vallecano ở vòng 24 La Liga.

“Tiểu Pele” đánh mất hiệu suất ghi bàn và đánh mất luôn cả cảm hứng chơi bóng, điều quan trọng nhất đối với những cầu thủ có lối chơi nghệ sĩ. Trận thua trước Real Sociedad chứng kiến màn trình diễn tồi tệ nhất của Neymar kể từ khi đầu quân cho Barcelona. Đến cuối tuần qua, tuy Barcelona giành chiến thắng tưng bừng trước Almeria nhưng “tiểu Pele” vẫn thi đấu rất nhạt nhòa, thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn bằng cú dứt điểm còn thua cả những cầu thủ nghiệp dư.

Không thể phủ nhận chấn thương mắt cá chân trong trận tứ kết Copa del Rey khiến Neymar phải rời xa sân cỏ một tháng là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến sự sa sút của “thần đồng bóng đá Brazil”. Tuy nhiên, liệu Neymar có sa sút thảm hại đến như vậy nếu như quá trình dưỡng thương không phải chứng kiến sự bất ổn nặng nề - mà nguyên nhân là chính từ thương vụ chuyển nhượng của anh - tại Nou Camp? Sự bất ổn ấy đã khiến Sandro Rosell phải từ chức và Bartomeu tạm thời lên nắm chức chủ tịch Barcelona.

Hơn nữa ông Pablo Ruz, thẩm phán thụ lý điều tra bê bối tài chính trong thương vụ Neymar, đang tiến hành điều tra thêm về cáo buộc mới cho rằng Barcelona đã có hành vi gian lận thuế để tránh không nộp 9.1 triệu euro cho kho bạc nhà nước. Kết quả của vụ kiện này vẫn chưa được xác định nhưng Barcelona đã tức tốc tiến hành thực hiện việc kê khai thuế bổ sung với số tiền lên đến 13,5 triệu euro. Không lẽ sự sa sút của Neymar và vụ bê bối tại Nou Camp lại xuất hiện một cách trùng hợp? Đấy là câu hỏi mà chắc rằng chỉ có Neymar mới giải đáp trọn vẹn được.


Ngọc Trung