1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

21h, 15/9 sân Old Trafford

MU - Wigan: Chưa vội tính chuyện "trả thù"

(Dân trí) - Trận lượt về mùa giải trước, MU bị Wigan cho phơi áo tại DW, nỗi đắng cay ấy sẽ còn rất lâu nữa mới có thể phai mờ trong tâm trí của các CĐV MU, nhưng lúc này họ có lẽ chẳng cần trả thù mà chỉ cần đội nhà có chiến thắng...

 

Ngày 12/4/2012 là một ngày rất đáng nhớ với các cổ động viên của MU, ngày hôm đó thày trò Alex Ferguson làm khách trên sân DW của Wigan. Mặc dù được đánh giá cao hơn song đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù đã bị đối thủ gục bằng bàn thắng duy nhất của Shaun Maloney (49'). Thất bại trong một trận đấu không quá đắng cay, nhưng chính từ thất bại tại DW hôm ấy, MU bắt đầu rơi vào “hành trình” đánh mất mình và mất luôn chiếc cúp vô địch.
 
Thất bại cay đắng ở trận lượt về mùa trước vẫn còn nguyên trong tâm trí MU
Thất bại cay đắng ở trận lượt về mùa trước vẫn còn nguyên trong tâm trí MU

 

Trước khi trận đấu của vòng 34 Premier League mùa 2011/12 diễn ra, MU hơn đội xếp nhì bảng Man City tới 8 điểm. Chẳng một ai có thể nghĩ rằng “Quỷ đỏ” sẽ tuột mất chiếc cúp vô địch Premier League ở mùa giải thứ 20. Ấy vậy mà sau trận thua cay đắng tại DW vào ngày 12/4 định mệnh, đội chủ sân Old Trafford cứ liên tục đánh mất mình, thêm 1 trận hòa và 1 trận thua nữa trong 4 trận còn lại, họ đành phải nhìn Man City đăng quang.

 

Vòng 4 Premier League

Thứ 7, 15/9

Norwich - West Ham (18h45)

Fulham - West Brom (21h)

Man Utd - Wigan
Arsenal - Southampton

Queens PR - Chelsea

Stoke City - ManCity

Sunderland - Liverpool

Aston Villa - Swansea

Chủ nhật, 16/9

FC Reading - Tottenham (22h)

Everton - Newcastle

Nỗi đắng cay về việc mất chiếc cúp vô địch thứ 20 của MU là không gì có thể đong đếm được. Các cổ động viên đội bóng này hận Man City thì ít mà hận đội bóng khiến họ phải rơi vào thảm cảnh ấy nhiều hơn, đó chính là Wigan. Như người ta thường nói, “oan có đầu, nợ có chủ”, tất cả người hâm mộ của “Quỷ đỏ” rất mong đợi một trận đấu “tàn sát” của đội chủ nhà trước đối thủ đêm nay để hả hê cơn giận.

 

Tuy nhiên, mong muốn là vậy, nhưng lý trí hơn một chút, ở hoàn cảnh hiện tại đối với MU chiến thắng là đủ chứ cũng chẳng cần một chiến thắng phải hoành tráng để thỏa mãn cơn giận dữ. Xét cho cùng, cái đích cuối cùng của mỗi chiến thắng đều cũng khá giống nhau, vẫn là 3 điểm. Và MU cần phải biết giữ mình để chuẩn bị cho một chặng đường dài phía trước thay vì làm tất cả để hả hê trong chốc lát.
 
MU đang gặp nhiều khó khăn ở cả hàng công và hàng thủ

MU đang gặp nhiều khó khăn ở cả hàng công và hàng thủ

 

Nói MU khó khăn ở tại thời điểm này quả là không sai, ở thời điểm hiện tại hai vấn đề khó khăn nổi cộm nhất đối với các học trò của Ferguson là vấn đề nhân sự và khả năng phòng thủ. Đầu tiên là nhân sự, đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua khiến MU như ngồi trên đống lửa khi những tin tức về chấn thương của Kagawa, rồi Van Persie liên tiếp bay về.


Rất may mắn cho đội chủ sân Old Trafford, cả hai cầu thủ này không gặp phải chấn thương quá nặng. Trong đợt kiểm tra y tế vừa diễn ra các bác sĩ của MU cũng khẳng định bộ đôi này có thể ra sân tối nay. Nhưng với những con người thận trọng, để Van Persie sẽ khiến họ cảm thấy đứng ngồi không yên, bởi tiền đạo người Hà Lan có tiền sử chấn thương rất phức tạp nên sẽ rất mạo hiểm sử dụng anh.

 

Chính HLV Luis Van Gaal của tuyển Hà Lan khẳng định, ông nhận thấy dấu hiệu chấn thương của cầu thủ này, nên ngay lập tức rút anh ra sân chứ không mạo hiểm sử dụng anh ngay sau hiệp thi đấu thứ nhất với Hungary. Do MU thiếu vắng Rooney bởi vậy cũng có thể Ferguson vẫn phải tung Van Persie vào sân, nhưng chắc chắn nếu MU có được thế trận có lợi, dẫn bàn trước thì tiền đạo này sẽ được nhanh chóng rút ra sân.
 
Cơ hội cho Wigan gây bất ngờ tại Old Trafford là rất nhỏ

Cơ hội cho Wigan gây bất ngờ tại Old Trafford là rất nhỏ

 

Vấn đề khiến Ferguson đau đơn hơn cả đó là hàng thủ. Mặc dù MU hiện đã có những cầu thủ hậu vệ tốt nhất nhưng đội bóng này vẫn thể hiện sự kém cỏi ở khả năng phòng vệ. Nhìn tổng quát, cả 4 cầu thủ đá ở hàng hậu vệ của đội chủ sân Old Trafford hiện nay là Evra, Vidic, Rio Ferdinand và Rafael đều có phần sa sút phong độ.

 

Trong 3 trận đấu đầu mùa, MU thủng lưới 5 bàn thì 3 bàn đến từ sai sót trực tiếp của các cầu thủ hậu vệ, 1 bàn phản lưới nhà. Mức độ tệ hại của hệ thống phòng ngự MU phải nói là đã lùi xuống nấc thấp nhất và giờ đây đội bóng này đang rất cần một sự điều chỉnh hợp lý từ HLV lão luyện Alex Ferguson. Nhiều khả năng, “kẻ tế thần” đầu tiên trong trận đấu này sẽ bị đưa lên băng ghế dự bị là Patrice Evra.

 

Hậu vệ người Pháp luôn là sự lựa chọn số 1 ở hàng thủ của MU từ khi anh gia nhập đội bóng này hơn 6 năm trước. Vị trí của Evra là bất khả xâm phạm và cũng có lẽ vì nguyên nhân này khiến anh đã phải cày ải quá nhiều. Giờ đây đã bước sang lứa tuổi ngoài 30, Evra cũng đã chậm hơn, mắc nhiều sai lầm hơn nên vì thế anh cũng cần "nghỉ ngơi" nhiều hơn. Nếu Evra ngồi ngoài, Alexander Buttner sẽ có cơ hội ra mắt Premier League.

 

Wigan đã làm nên một cú sốc lớn cho MU ở gần gặp nhau trước, nhưng hoàn cảnh, vị thế và vị trí địa lý gặp nhau của hai đội cũng đã khác. Đêm nay là Old Trafford với hơn 7 vạn khán giả của đội chủ nhà nên cơ hội kiếm điểm của thày trò Martinez không thật cao. Mùa trước họ đã thua 0-5 tại Old Trafford, có lẽ lần này chỉ mong rằng họ sẽ thua ít hơn vậy.
 
Đội hình ra sân dự kiến
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Chelsea
9
3
3
0
0
8-2
2
Swansea
7
3
2
1
0
10-2
3
West Brom
7
3
2
1
0
6-1
4
ManCity
7
3
2
1
0
8-5
5
Manchester Utd.
6
3
2
0
1
6-5
6
Everton
6
3
2
0
1
4-3
7
West Ham
6
3
2
0
1
4-3
8
Arsenal
5
3
1
2
0
2-0
9
Wigan
4
3
1
1
1
4-4
10
Newcastle
4
3
1
1
1
3-4
11
Fulham
3
3
1
0
2
7-6
12
Stoke City
3
3
0
3
0
3-3
13
Sunderland
2
2
0
2
0
2-2
14
Tottenham
2
3
0
2
1
3-4
15
Norwich
2
3
0
2
1
2-7
16
FC Reading
1
2
0
1
1
3-5
17
Aston Villa
1
3
0
1
2
2-5
18
Liverpool
1
3
0
1
2
2-7
19
Queens PR
1
3
0
1
2
2-9
20
Southampton
0
3
0
0
3
4-8
 
Vĩ Giang