1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thua bạc nhược, HLV Solskjaer vẫn nói cứng

(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu với West Ham, HLV Solskjaer khẳng định ông vẫn có cái nhìn tích cực về CLB MU ngay cả khi họ đã thua trận.

Dù được đánh giá cao nhưng MU vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước West Ham. Thất bại này đã đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League khi họ mới có được 8 điểm sau 6 vòng đấu, kém đội dẫn đầu Liverpool tới 10 điểm.

MU thua bạc nhược, HLV Solskjaer vẫn nói cứng - 1

MU thua bạc nhược trước West Ham

Sức ép ngày một nặng nề đang được đổ dồn lên vai của HLV Solskjaer. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Na Uy vẫn tỏ ra lạc quan sau trận đấu. Phát biểu trước báo giới, ông khẳng định vẫn có cái nhìn tích cực về CLB MU ngay cả khi họ đã thua trận.

HLV Solskjaer cho biết: “Tôi đã nói nhiều lần rằng các CLB có lúc thăng, lúc trầm. Ngày hôm nay, tôi thừa nhận rằng MU chẳng được điểm nào cả. Tôi rất thất vọng rằng MU đã không thể giành chiến thắng nhưng ngoài điều đó, tôi thấy rất tích cực.

Việc làm khách trên sân của West Ham luôn rất khó khăn. Mùa giải trước, chúng tôi cũng từng thua trên sân đối thủ này. Đáng tiếc, hôm nay, chúng tôi đã không thể giành được kết quả tốt hơn.

MU không thể tận dụng được những cơ hội ở trận này. Chúng tôi đã không thể hiện tốt khi có những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt. Các cầu thủ có thể tung ra những đường chuyền không hợp lý. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của họ vẫn duy trì ở mức tốt”.

MU thua bạc nhược, HLV Solskjaer vẫn nói cứng - 2

HLV Solskjaer đang hứng chịu nhiều sức ép

Trong khi đó, huyền thoại MU, Roy Keane thừa nhận sốc nặng vì thất bại của đội nhà. Ông nói: “Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đầu. Nhưng thực sự tôi sốc nặng và vô cùng thất vong.

Bạn có thể thua một trận bóng nhưng tất cả những gì để nói về họ là thiếu sức sống, thiếu chất lượng, thiếu khát khao, thiếu sự lãnh đạo và thiếu cá tính. Đó là chặng đường dài nhưng điều đáng sợ là MU đã rơi quá xa.

Tôi biết Solskjaer từ lâu và hiểu rằng anh ấy đang tức giận và chán chường. Các HLV có thể hỗ trợ tối đa cho các cầu thủ nhưng điều quan trọng vẫn là những gì họ thể hiện trên sân.

Tôi xin quay trở lại vấn đề cơ bản, đó là việc áp sát và chạy nước rút. Đơn cử như bàn thua đầu tiên của MU. Daniel James đơn giản như thể coi như tình huống đó chẳng liên quan gì tới mình. Tôi sẽ chỉ trích các cầu thủ vì không áp sát kịp thời nhưng rõ ràng, có nhiều cầu thủ MU không đủ chất lượng. Đơn giản vậy thôi”.

H.Long