1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thắng tưng bừng trong trận ra mắt của Giggs

(Dân trí) - Giggs đã khởi đầu đầy đẹp đẽ trong trận đầu tiên dẫn dắt MU khi đội bóng của anh đa giành chiến thắng 4-0 trước Norwich. Rooney và Mata mỗi người lập một cú đúp để giúp “Quỷ đỏ” giành trọn 3 điểm ở trận đấu này...

Giggs được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của MU từ thứ 3 vừa qua sau khi HLV David Moyes bị sa thải. Và anh đã có được khởi đầu rất tốt với chiến thắng hoành tráng trên sân nhà trước Norwich. Rooney và Mata mỗi người lập một cú đúp để giúp “Quỷ đỏ” có được chiến thắng hoành tráng này.

Chiến thắng hoành tráng của MU trong trận Giggs ra mắt

Chiến thắng hoành tráng của MU trong trận Giggs ra mắt
 

Vòng 36 Premier League

Thứ 7, 26/4/2014

Southampton 2-0 Everton

Fulham 2-2 Hull

Stoke 0-1 Tottenham

Swansea 4-1 Aston Villa

West Brom 1-0 West Ham

Man Utd 4-0 Norwich

Chủ nhật, 27/4/2014

Sunderland - Cardiff 18h00

Liverpool - Chelsea 20h05

Crystal Palace - Man City 2310

Thứ 3, 29/4/2014

Arsenal - Newcastle 2h00

Nhìn vào chiến thắng của MU đêm qua có thể thấy đội bóng này đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều so với thời kì của Moyes trước đây, không chỉ về mặt tinh thần của các cầu thủ mà về lối chơi của đội bóng cũng đa dạng hơn dù vẫn là những con người ấy. Điều đó khiến người hâm mộ của đội bóng này dần cảm thấy quyết định sa thải Moyes mà BLĐ đội bóng đưa ra là đúng đắn.

Đúng như thông tin trước trận đấu này, Giggs đã triệu tập lại Cleverley và Welbeck, hai cầu thủ “bay đêm” bị Moyes phạt tuy nhiên Giggs lại cho rằng họ không vi phạm kỉ luật. Mata cũng đã phải ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ vào sân từ phút 60, dẫu vậy dấu ấn của tiền vệ người Tây Ban Nha để lại rất mạnh mẽ với các bàn thắng thứ 3 và 4 cho MU.

Chút đáng tiếc cho MU chiến thắng của họ không giúp khoảng cách với Tottenham được rút ngắn. Trước khi MU thi đấu, Tottenham cũng đã thắng trên sân của Stoke với tỉ số 1-0 và vì thế khoảng cách giữa hai đội vẫn là 6 điểm (MU đá ít hơn 1 trận, hiệu số thắng bại tốt hơn). Cho nên chỉ khi nào đội bóng thành London sảy chân ở 2 vòng cuối, còn MU tiếp tục giữ phong độ cao trong cả 3 trận đấu còn lại thì họ mới hi vọng có suất dự Europa League.

Tuy nhiên dù sao thì chiến thắng này cùng cách chơi tích cực của MU cũng giúp những ánh mắt của người hâm mộ nhìn về MU có nhiều sự thay đổi. Kể cả đội bóng này không có suất dự cúp châu Âu mùa tới, nhưng giờ đây đội bóng này đã trở lại với hình ảnh của một đội bóng thực sự có tầm. Và nếu tiếp tục duy trì được điều đó thì ngày trở lại với đỉnh cao của “Quỷ đỏ” cũng chẳng phải xa xôi.
 
Niềm tin của các cổ động viên dành cho Giggs
Niềm tin của các cổ động viên dành cho Giggs
 

Với lợi thế sân nhà các cầu thủ MU đã tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, Norwich cũng ý thức được bất lợi của họ nên chủ động phòng thủ phản công. Sức ép của đội chủ nhà tạo ra khá lớn tuy nhiên hàng thủ của Norwich đã trụ vững trong khoảng thời gian dài. Phút 41, Welbeck bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm đá phạt, Rooney đã giúp MU mở tỉ số.

 

Bước vào hiệp 2 được 3 phút, các cầu thủ MU đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Rooney có bóng từ bên trái, anh đi bóng vào trung lộ mà không gặp bất kì sự truy cản nào của các cầu thủ đội khách. Cách khung thành chừng 20m, tiền đạo của MU thực hiện cú sút cứa lòng, bóng đi chìm và lăn vào góc phải cầu môn. Một bàn thắng khá đẹp mắt của R10.

 

Sức ép của MU ngày càng lớn khi họ đã có được sự hưng phấn trong lối chơi. Phút 60, Giggs tung Mata vào sân thay cho Welbeck và chỉ 3 phút sau tiền vệ người Tây Ban Nha đặt dấu ấn. Từ đợt hãm thành dồn dập của MU, Phil Jones chuyền bóng từ đầu góc phải vào khu trung tâm và Mata nhanh chân đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-0 cho “Quỷ đỏ”.

 

Đến phút 73, tỉ số được ấn định là 4-0 cho MU. Pha chồng biên đẹp giữa Young và Evra được hậu vệ người Pháp tạt bóng sâu sang bên phải vòng cấm địa, Valencia đệm bóng vào giữa cầu môn và một lần nữa Mata thể hiện duyên ghi bàn của mình bằng pha đệm bóng cận thành ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng anh ở trận đấu này.

 

Đội hình thi đấu

 

Man Utd: De Gea 6, Jones 6, Ferdinand 7, Vidic 7, Evra 6, Valencia 6.5, Carrick 6, Cleverley 5 (Hernandez 71, 6), Kagawa 5 (Young 65, 6), Rooney 8, Welbeck 7 (Mata 60, 7).

 

Norwich: Ruddy 7, Whittaker 6, Martin 5.5, Turner 6, Olsson 5.5, Snodgrass 6, Howson 5.5, Johnson 6, Redmond 6 (Hooper 69, 5), Fer 7 (Tettey 80, 5), Van Wolfswinkel 5 (Elmander 57, 5).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Liverpool

80

35

25

5

5

96-44

2

FC Chelsea

75

35

23

6

6

67-26

3

Manchester City

74

34

23

5

6

91-35

4

FC Arsenal

70

35

21

7

7

62-41

5

Everton

69

36

20

9

7

57-36

6

Tottenham Hotspur

66

36

20

6

10

52-49

7

Manchester United

60

35

18

6

11

60-40

8

FC Southampton

52

36

14

10

12

52-45

9

Newcastle United

46

35

14

4

17

39-54

10

Stoke City

44

36

11

11

14

39-50

11

Crystal Palace

43

35

13

4

18

28-41

12

Swansea City

39

36

10

9

17

51-52

13

Hull City

37

35

10

7

18

36-45

14

West Ham United

37

36

10

7

19

38-49

15

West Bromwich Albion

36

35

7

15

13

42-54

16

Aston Villa

35

35

9

8

18

36-53

17

Norwich City

32

36

8

8

20

28-60

18

FC Fulham

31

36

9

4

23

37-79

19

Cardiff City

30

35

7

9

19

31-65

20

AFC Sunderland

29

34

7

8

19

33-57

Phù Sa