1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU thắng 5 trận liên tiếp: Sắc đỏ vẫn chông chênh

(Dân trí) - MU tiếp tục nối dài chuỗi kết quả khả quan với chiến thắng trước Southampton để lọt vào top 3 ở Premier League. Mặc dù vậy, trong trận đấu đó, người ta thấy Quỷ đỏ vẫn còn quá nhiều dấu hiệu bất ổn.

Chông chênh sắc đỏ

“Chúng tôi đã quá may mắn trong trận đấu này” - HLV Van Gaal buộc phải thừa nhận sau chiến thắng trước Southampton. Cùng quan điểm với ông, cậu học trò Van Persie nói: “Đây không phải là trận đấu tốt nhất của chúng tôi. Có quá nhiều sai lầm”.

MU thắng
may mắn trước Southampton

MU thắng may mắn trước Southampton


Trước Southampton, những trái tim MU thực sự đã bị “hành hạ” quá nhiều. 90 phút ở St Mary dài tựa như thế kỷ với họ, trong ngập chìm nỗi lo âu, sợ hãi. Có lẽ, thu hoạch duy nhất của thày trò Van Gaal ở cuộc chiến này chỉ là 3 điểm. Còn lại, lối chơi của CLB vẫn bộc lộ quá nhiều bất cập.

Bước vào trận đấu này, HLV Van Gaal sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ (McNair, Smalling, Rojo) nhưng trái ngược hoàn toàn với trận chiến với Arsenal trước đó, MU chông chênh và mong manh tới lạ lùng.

Trước lối chơi áp sát rất nhanh của Southampton, Quỷ đỏ gần như không thể lên bóng và bị đẩy về phần sân nhà. Đó cũng là lúc mà những cầu thủ của đội bóng này bắt đầu bộc lộ những sai lầm.

Hết Fellaini, Marcos Rojo tới lượt Mc Nair liên tiếp để mất bóng vô cùng đáng trách, khiến hàng thủ MU luôn đặt trong thế báo động. Đó là thời điểm người ta lo sợ về kết cục xấu nhất sẽ tới với Quỷ đỏ. Thậm chí, những sai lầm ấy đã buộc HLV Van Gaal phải rút Mc Nair rời sân, đẩy Carrick xuống đá trung vệ.

“Chiến thắng trước Southampton như một món quà” - HLV Van Gaal thở phào. Quả thực, nếu như những chân sút của Southampton sắc sảo hơn trong những tình huống cuối cùng, có lẽ, họ đã khiến Quỷ đỏ phải ôm hận.

Mọi con số thống kê đều chỉ ra sự yếu kém của đoàn quân HLV Van Gaal trong trận đấu này. Họ cầm bóng 45,4%, chỉ tung ra được 3 cú dứt điểm (đều của Van Persie) và trở thành đội bóng sút ít nhất Premier League mùa giải này.

Ngoài ra, MU chỉ có đúng 6 lần chạm bóng trong vòng cấm của Southampton ở cuộc chiến này, kém xa so với con số… 26 của đối phương. Chưa hết, Quỷ đỏ tung được 111 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương, thấp hơn đối thủ 55 đường.

Southampton tạo ra tới 12 cơ hội nguy hiểm trong trận đấu, trong khi đó, con số này của Quỷ đỏ chỉ là… 2. Bên cạnh đó, tỷ lệ tranh chấp của MU cũng thua kém so với đối phương (42% vs 58%).

Những con số thống kê ấy càng chỉ rõ sự yếu kém của MU. Rõ ràng, Quỷ đỏ đã quá may mắn bởi đó không thể là dấu hiệu của tập thể đã trở lại với 5 chiến thắng liên tiếp và lọt vào top 3 Premier League. Hay nói cách khác, Quỷ đỏ vẫn chưa thể mang tới sự tin tưởng cho người hâm mộ.

Van Persie
trở thành cứu tinh của Quỷ đỏ

Van Persie trở thành cứu tinh của Quỷ đỏ

Cần hơn một Van Persie

Điều đáng mừng là trong bối cảnh toàn đội thi đấu bạc nhược, Van Persie, người bị chỉ trích khá nhiều ở mùa giải này, đã bất ngờ tỏa sáng với cú đúp. Trong cả hai pha lập công, Van Persie đều cho thấy khả năng di chuyển vô cùng tinh tế và chớp cơ hội tuyệt vời. Đó là Percy mà đã quá lâu rồi những người hâm mộ mới được thấy. Những hình ảnh ấy gợi nhớ về thời kỳ đỉnh cao của cầu thủ người Hà Lan.

Điều quan trọng nhất, mỗi giai đoạn ở mùa này, MU đều có một cứu tinh như vậy. Ở giai đoạn đầu mùa, họ đã chứng kiến Di Maria bùng nổ tới nhường nào. Trong những trận đấu gần đây, Fellaini, Rooney, Juan Mata, Van Persie đều có thời điểm trở thành cứu tinh của Quỷ đỏ.

Sự hồi sinh của Van Persie là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh hàng công MU đang gặp vấn đề nhất định. Falcao chưa hồi phục chấn thương và James Wilson đủ đẳng cấp để gánh vác nhiệm vụ nặng nề đó.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu, sẽ rất khó để Percy duy trì phong độ ổn định như trong thời kỳ đỉnh cao. Hơn nữa, MU chẳng thể “dựa dẫm” mãi vào sự tỏa sáng của từng cá nhân đơn lẻ. Do đó, CLB cần nhiều hơn những điểm sáng như vậy, để tạo nên sức bật thực sự.

Trong thời gian tới, những trụ cột MU bắt đầu trở lại sau chấn thương. HLV Van Gaal sẽ có trong tay lực lượng tốt nhất để lắp ghép “công thức chiến thắng”. Đó là lúc những CĐV Quỷ đỏ muốn chứng kiến “người khổng lồ” thực sự trở lại.

H.Long