1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thảm hại, David Moyes vẫn “ngoan cố” không vung tiền

(Dân trí) - Bất chấp tình cảnh thê thảm ở Old Trafford lúc này, David Moyes vẫn khiến tất cả phải sửng sốt khi tuyên bố khó có chuyện MU chi đậm ở “chợ Đông”. Bởi lẽ, ông thầy người Scotland cho rằng tháng Một không phải là thời điểm tốt để mua sắm.

Sau trận thua được báo giới Anh gọi là “nhục nhã” trước West Brom vòng trước, MU đã rơi tự do trên BXH Premier League xuống vị trí thứ 12. Với 7 điểm sau 6 vòng đấu, “Quỷ đỏ” đang có chuỗi trận “đề-pha” tệ hại nhất trong vòng 24 năm qua.

Khó có chuyện Moyes sẽ chi đậm ở “chợ Đông” tới
Khó có chuyện Moyes sẽ chi đậm ở “chợ Đông” tới

Cả ở Champions League, MU cũng phải rất vất vả với kiếm nổi trận hòa trên đất khách trước Shakhtar Donetsk hồi giữa tuần. Rõ ràng, nếu phải đối đầu với những “ông lớn” như Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich mùa này, cửa thắng dành cho MU là cực thấp.

Một trong những nguyên nhân chính khiến MU sa sút trầm trọng là do kì chuyển nhượng mùa hè thất vọng vừa qua. Tuy nhiên, trước báo giới, HLV David Moyes lại khuyến cáo các Manucians rằng không nên chờ đợi MU chi đậm “phiên chợ Đông” tới:

“Tôi sẽ xem xét chuyện chuyển nhượng vào tháng Một nhưng tôi không muốn các bạn kì vọng nhiều. Bởi lẽ, tôi không nghĩ kì chuyển nhượng mùa đông là thời điểm thích hợp để mua những ngôi sao hàng đầu.

Nếu một CLB rơi xuống nhóm đội sổ thì khác nhưng tôi tin MU sẽ leo lên được nhóm đầu. Tôi có những cầu thủ chất lượng nhưng chắc chắn MU cần cố gắng để cải thiện phong độ. CLB chỉ cân nhắc mua sắm nếu có những mục tiêu phù hợp”.

Với tuyên bố mới nhất từ chiến lược gia 50 tuổi, các CĐV “Quỷ đỏ” có thể thôi mong đợi động thái sửa sai của Moyes trong “chợ Đông”. Trước đó, có thông tin cho rằng giới chủ Mỹ sẵn sàng cấp cho Moyes tới 50 triệu bảng để mộ quân sau khi chỉ chi ra 28,5 triệu bảng hè qua, con số thậm chí còn thấp hơn tân binh Cardiff City (34,6 triệu bảng) hay Southampton (35,5 triệu bảng).

Nguyễn Huy
Theo Daily Mail