MU tạm qua cơn giông bão
"Quỷ đỏ" đã có thắng lợi thứ hai liên tiếp trong vòng 4 ngày khi vất vả hạ chủ nhà Fulham bằng tỷ số 3-2. Kết quả này giúp chiếc ghế của HLV Ferguson bớt lung lay sau những trận hoà và thua liên tiếp ở Premiership cùng sơ đồ chiến thuật bị các fan la ó là thiếu sức tấn công.
Sau 3 trận thắng liên tiếp ở đầu giải Ngoại hạng mùa này cùng hai chiến thắng đậm ở vòng sơ loại Champions League, những tưởng MU sẽ trên đà thẳng tiến mạnh mẽ. Vậy mà 3 vòng tiếp theo ở Premiership, đội quân của HLV Ferguson không biết tới mùi chiến thắng: hoà 2 và thua ngay trên sân Old Trafford ở vòng trước (khi gặp Blackburn).
Xen kẽ trong mạch thất vọng này là trận hoà 0-0 ở Champions League trước Villarreal. Không thể kiên nhẫn nhìn khoảng thời gian không thắng kéo dài thêm, các CĐV của MU đã phản đối sơ đồ chiến thuật 4-5-1 mà ông Ferguson áp dụng. Họ đòi ông quay lại với 4-4-2 từng mang lại nhiều thành công cho CLB thành Manchester, đặc biệt là cú ăn ba hồi năm 1999.
Vòng 8 (1&2/10)
Thứ bảy 01/10
Blackburn v West Brom 2-0 Charlton v Tottenham 2-3 Fulham v MU 2-3 Portsmouth v Newcastle 0-0 Sunderland v West Ham 1-1
Chủ nhật 2/10
Arsenal v Birmingham, 19h30 Aston Villa v Middlesbrough, 20h Liverpool v Chelsea, 22h Man City v Everton, 17h15 Wigan v Bolton, 19h |
Trước sức ép của dư luận, nhà cầm quân người Scotland vẫn nhất quyết bố trí đội hình gồm chỉ một trung phong, được hỗ trợ bởi hai tiền đạo cánh - tương tự của Chelsea.
Kết quả là MU đã có hai thắng lợi liên tiếp trong vòng 4 ngày: 2-1 trước Benfica tại châu Âu hồi giữa tuần; và 3-2 trên sân của Fulham tối thứ bảy này. Dù chưa thực sự thuyết phục, nhưng hai kết quả đó đã mang lại sự tự tin cho các cầu thủ MU, khiến các fan nguôi giận, còn HLV Ferguson cũng bớt "nặng đầu".
Ở cuộc du đấu tối thứ Bảy, Giggs trở lại đội hình xuất phát của MU, sau màn trình diễn được đánh giá cao hồi giữa tuần. Còn Scholes phải ngồi ghế dự bị, vì phong độ không tốt và sai lầm chết người trong thất bại trước Blackburn cuối tuần qua.
Cầu thủ người Hàn Quốc Park Ji-sung được HLV Ferguson chọn đảm nhận vị trí tiền đạo cánh cùng Rooney, hỗ trợ cho trung phong Nistelrooy. Vì vậy, băng ghế dự bị của MU hôm nay có thêm một hảo thủ - C. Ronaldo. Roy Keane bị chấn thương dài ngày, nên suất đá chính ở trung tâm tuyến giữa đương nhiên thuộc về Smith.
Và quyết định "bỏ rơi" một Ronaldo kỹ thuật nhưng rườm rà để tin dùng Park Ji-sung mạnh mẽ, tràn đầy khát vọng thể hiện đã cho thấy sự đúng đắn của ngài Fergie. Chính tuyển thủ Hàn Quốc là người kiến tạo cả ba bàn thắng của MU trong 45 phút đầu tiên, giúp đội khách thắng 3-2 dù bị dẫn trước ngay ở giây thứ 90.
Sau trận đấu, HLV Ferguson đã hết lời khen ngợi Park: "Cậu ấy thật tuyệt vời, góp sức trong cả ba bàn thắng. Một cầu thủ trẻ nhưng đã có khả năng di chuyển không bóng và tầm quan sát cực tốt".
Fulham chưa thắng trận nào khi tiếp MU ở Premiership (thua 1, hoà 3). Hàng phòng ngự của MU hôm nay lại mới đón chào Silvestre bình phục chấn thương để sát cánh cùng Rio Ferdinand ở trung tâm.
Nhưng đồng hồ mới điểm sang phút thứ hai, CLB nhỏ bé thành London đã làm cầu trường dậy sóng với bàn mở tỷ số.
Đón quả đánh đầu của Brian McBride, Collins John khống chế và sút ngay. Bóng đập chân Rio Ferdinand nhưng lại bật tới vị trí thuận lợi hơn trong khu cấm địa, tạo điều kiện cho John nhào tới sút sệt căng chính xác bằng chân trái ở cự ly chừng 10m, bất chấp nỗ lực cản phá của O'Shea.
Những bóng áo đỏ tràn lên kiếm bàn gỡ, chiếm quyền sở hữu bóng tới 60%. Phút thứ 8, họ có cơ hội sau quả tạt vào khu 16m50 của Giggs. Nhưng Rooney bỏ lỡ với cú khống chế không thực sự gọn gàng.
Phút 11, từ điểm đá phạt bên hành lang phải, Giggs treo bóng nguy hiểm vào giữa khu cấm địa cho Rio Ferdinand đánh đầu ngược, đưa bóng tới sát vạch cầu môn. Nistelrooy lao vào định tiếp bóng, nhưng bị hậu vệ Fulham vô hiệu hoá kịp thời.
Chỉ khoảng 60 giây sau, hậu vệ của đội chủ nhà lại cắt được quả căng ngang chìm khá nguy hiểm từ chân Giggs về hướng Rooney gần điểm phạt đền.
| |
Các cầu thủ MU chia sẻ niềm vui ghi bàn với Nistelrooy. |
Phút 15, những nỗ lực kiếm bàn gỡ của MU thành công. Park Ji-sung mạnh dạn nhằm thẳng giữa hàng phòng ngự Fulham mà đột phá. Tốc độ và kỹ thuật giữ bóng giúp cầu thủ người Hàn Quốc vượt qua hai bóng áo trắng, trước khi bị Moritz Volz chèn ngã trong khu phạt đền. Nistelrooy bình tĩnh sút phạt 11m thành công, bất chấp thủ thành của Fulham đổ người đúng hướng và trước đó anh bị Boa Morte vỗ vào mông thúc giục.
Chỉ khoảng hai phút sau, lại Park Ji-sung nhận những cái ôm chặt ngợi khen của đồng đội, khi anh có đường chọc khe nhanh và thông minh đặt Rooney vào vị trí trống trải. Không người kèm trong khu phạt đền, tiền đạo trẻ này thoải mái co chân phải sút hạ Crossley, nâng tỷ số lên 2-1.
Phút 23, hậu vệ của Fulham suýt đá phản lưới nhà sau đường tạt sâu của Giggs.
Đang ở thế bị ép, phút 28, Fulham bất ngờ san bằng 2-2 nhờ sai lầm của hàng phòng ngự áo đỏ. Trong tình huống ngăn chặn pha dàn xếp đá phạt của đối phương, các hậu vệ MU dâng cao, tạo điều kiện cho Claus Jensen sút bóng thẳng vào lưới từ bên sườn trái. Rio Ferdinand tung hết tầm chân cũng không chạm tới bóng để cản phá, còn Van der Sar (cựu thủ môn Fulham) thì không kịp phản ứng trước pha bóng quá bất ngờ.
MU tấn công hay ở đầu trận, nhưng đã phải trả giá vì những sai lầm ngớ ngẩn. Tiếp tục thi đấu kiểu công làm, thủ tàn phá như thế này, họ khó có thể mơ tới ngày bắt kịp Chelsea.
Khoảng 3 phút sau, lưới của MU lại suýt rung lên, nếu Van der Sar không xuất sắc đẩy cú sút xa của đối phương.
Khác với khi đón tiếp Blackburn cuối tuần qua, trận này MU đã không phải chịu cảnh trắng tay vì những bàn thua quá dễ dàng.
Phút 44, Giggs vượt qua hậu vệ cuối cùng của Fulham, nhưng không thắng được thủ thành chủ nhà ở góc hẹp.
Nhưng chưa đầy một phút sau, MU có bàn ấn định kết quả 3-2. Lần này, đến lượt hàng thủ của Fulham mắc lỗi vị trí, để Park Ji-sung phá bẫy việt vị thành công, rồi căng ngang tới gần chấm phạt 11m. Nistelrooy chỉ phải thực hiện công việc rất đơn giản là đưa bóng vào khung thành bỏ trống, bằng cú sút nhẹ nhàng.
Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra cân bằng hơn, nhưng không hấp dẫn bằng hiệp một. Hai bên đều có thêm cơ hội, nhưng không bàn thắng nào được ghi ở 45 phút còn lại.
Ngay đầu hiệp hai, hàng phòng ngự Fulham lại để Rooney thoải mái dốc bóng đối mặt thủ môn và sút chệch cột dọc góc xa trong gang tấc.
Phút 56, Volz phải vất vả phá bóng ngay trước vạch vôi, cứu thua cho chủ nhà sau quả căng ngang của Rooney.
Phút 58, Fulham thiếu chút nữa có bàn san bằng, sau cú sút xa của Papa Bouba Diop.
Phút 87, Helguson đánh đầu vọt xà cầu môn MU từ cự ly gần. Trận thắng khó nhọc của MU kết thúc với cú sút căng sệt của Scholes, bị thủ môn đội chủ nhà đẩy được.
Sau trận đấu, HLV Alex Ferguson nói: "Tôi nghĩ rằng tỉ số sẽ là 20 đều cho đến cuối hiệp một. Tôi phải nói là một số các đường tấn công của chúng tôi khá sắc sảo.
Ji Sung Park đã thi đấu tuyệt vời, góp phần vào cả ba bàn thắng. Cậu ấy đã thể hiện một phong cách ấn tượng. Khả năng di chuyển không bóng và ý thức về vị trí của cậu ấy thật đặc biệt đối với một cầu thủ trẻ như vậy".
Đội hình:
Fulham: Crossley, Volz, Bocanegra, Goma, Niclas Jensen, Malbranque, Claus Jensen, Diop, Boa Morte, McBride (Helguson 72), John (Radzinski 77).
Dự bị không sử dụng: Elrich, Leacock, Warner.
Bàn thắng: John 2, Claus Jensen 28.
MU: Van der Sar, O'Shea, Ferdinand, Silvestre, Richardson (Bardsley 57), Fletcher, Smith, Giggs (Ronaldo 77), Rooney, van Nistelrooy (Scholes 84), Park Ji-sung.
Dự bị không sử dụng: Howard, Pique.
Bàn thắng: Van Nistelrooy 17-pen, Rooney 18, Nistelrooy 45.
| |
Charlton đã ăn mừng quá sớm! |
Dẫn trước 2-0 nhưng lại để đội khách lội ngược dòng và thắng lại 3-2 quả là "ác mộng" với một đội bóng có khả năng chơi phòng ngự - phản công tốt như Charlton Athletic.
Khi Darren Bent ghi bàn thắng thứ 2 cho Charlton ở phút 48, rất nhiều người đã tin rằng, trận đấu gần như đã được định đoạt bởi Charlton từ đầu mùa giải đã thể hiện được một lối chơi tập thể rất chặt chẽ. Tuy nhiên, 3 bàn thắng của King, Mido và Keane trong 45 phút cuối khiến tất cả ngỡ ngàng.
Trước sự quan sát của HLV trưởng ĐT Anh Sven-Goran Eriksson, bộ đôi Danny Murphy và Darren Bent đã có một trận đấu tốt.
Phút 28, hai cầu thủ này phối hợp mở tỷ số trận đấu. Murphy chuyền bóng từ biên chính xác cho Bent để tiền đạo này dễ dàng hạ thủ môn Robinson trong một tư thế thoải mái ở cự ly gần.
Chơi lấn lướt hơn trong hiệp 1, chủ nhà Charlton còn có thêm 2 cơ hội khác của Bent và Jerome Thomas nhưng không thể tận dụng được trong khi trung vệ Ledley King dứt điểm trượt khung gỗ từ quả phạt góc của Mendes là cơ hội đáng kể duy nhất của Spurs trong hiệp đấu đầu tiên.
Hiệp 2 bắt đầu được 3 phút, Bent đưa đội chủ nhà dẫn 2-0 với cú sút chân phải quyết đoán.
Nhưng chỉ 3 phút sau, King rút ngắn cách biệt cho Spurs với pha chạm bóng nhẹ nhàng từ quả phạt của Pedro Mendes. Bàn thắng mang lại sự tự tin cho đội khách và giúp Spurs chơi tấn công hưng phấn hơn.
Phút 64, Mido đưa trận đấu về thế cân bằng với pha dứt điểm kỹ thuật qua chân thủ thành Andersen từ một góc rất hẹp bên cánh trái. Bàn thua làm Charlton choáng váng và khiến Charlton thi đấu như người mất hồn.
Tiền đạo Robbie Keane vào thay Jenas đã ghi bàn thắng quyết định trận đấu, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho đội khách Spurs. Người kiến tạo bàn thắng này để Keane dứt điểm dễ trong vòng 16m50 là tiền đạo ĐT Anh Jermain Defoe.
Trong những phút cuối, Charlton dồn lên tấn công nhưng không thể chọc thủng lưới Spurs thêm 1 lần nữa dù cơ hội vẫn đến với họ. Hậu vệ cánh Luke Young bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà trong những giây cuối cùng khi dứt điểm vọt xà ngang, khiến Charlton phải chấp nhận trận thua thứ 2 kể từ đầu mùa.
Đội hình ra sân:
Charlton: Andersen, Young, Perry, El Karkouri, Powell, ommedahl, Kishishev (Spector 85'), Murphy, Smertin, Thomas (Hughes 79'), Bent (Bartlett 71').
Tottenham: Robinson, Stalteri, Naybet, King, Kelly, Lennon, Jenas (Keane 64'), Pedro Mendes (Tainio 58'), Davids, Defoe, Mido (Dawson 82').
Bàn thắng: Bent 25', 48' - King 51', Mido 64', Keane 80'
Theo Vnexpress & Vietnamnet