1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU rơi điểm trước Arsenal: Đen đủi hay là yếu kém?

(Dân trí) - Sau trận đấu với Arsenal, HLV Mourinho cho rằng MU là CLB đen đủi nhất Premier League. Nhưng trước tiên, họ cần tự trách chính mình. Bởi lẽ, việc dứt điểm kém đang thực sự là vấn đề nhức nhối với Quỷ đỏ.

Mùa giải trước, MU chỉ ghi được 49 bàn thắng ở Premier League, con số thấp nhất trong lịch sử Premier League của CLB. Bởi sở hữu hàng công quá kém, Quỷ đỏ đã thất bại trong cuộc đua giành vị trí thứ 4.

Mourinho vẫn chưa cải thiện được hàng công MU
Mourinho vẫn chưa cải thiện được hàng công MU

Vấn đề này đã được HLV Mourinho giải quyết bằng bài toán mang tên Ibrahimovic trong mùa Hè vừa qua. Ông tin rằng cái duyên cùng kinh nghiệm của chân sút người Thụy Điển ở giải quốc nội sẽ cải thiện hàng công cho MU.

Nhưng có một điều “Người đặc biệt” quên mất rằng, Ibrahimovic đã bước sang tuổi 35. Đương nhiên, chân sút này không thể là sự lựa chọn của MU ở cuộc chiến dài hơi (nhất là ở giải đấu căng thẳng như Premier League). Gánh nặng tuổi tác đã in hằn lên đôi chân của “sát thủ” người Thụy Điển.

Trong khi đó, Wayne Rooney cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của tuổi tác. Ở tuổi 31, đội trưởng của MU chỉ còn là cái bóng của mình. Mourinho đã nhấc Rooney từ hàng tiền vệ lên vị trí hộ công (và cả tiền đạo) nhưng đổi lại, “gã Shrek” càng ngày càng gây thất vọng lớn.

Tệ hơn, dưới thời Mourinho, Anthony Martial (người thi đấu rất hay ở mùa trước) cũng đánh mất sự tự tin ở mùa giải này và sụt giảm phong độ. Còn Marcus Rashford không có điều kiện phát triển ở vị trí tiền đạo cắm (do Ibrahimovic đóng đinh ở vị trí này).

Nói vậy để thấy rằng, hàng công của MU ở mùa này thực sự có vấn đề. Việc họ “đen đủi” ở trận đấu với Arsenal, ai cũng có thể công nhận nhưng việc “đen đủi” ấy diễn ra trong thời gian dài đã “vạch bộ mặt” yếu kém của hàng công Quỷ đỏ.

Những chân sút của MU dứt điểm quá kém
Những chân sút của MU dứt điểm quá kém

Tiêu biểu như trận gặp Burnley, MU đã tung ra tới… 38 cú dứt điểm (kỷ lục của họ ở Premier League) nhưng không một lần vào lưới của đối thủ này. Hệ quả, Quỷ đỏ phải “ngậm đắng” kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0.

Tương tự, ở trận hòa 1-1 với Stoke City trước đó, Quỷ đỏ cũng có tới 24 lần bắn phá khung thành của thủ môn Grant. Nhưng họ chỉ ghi được đúng 1 bàn và rồi bị trả giá bởi bàn gỡ của Stoke City ở phút 82.

Ngoài ra, MU còn cột mốc đáng buồn khác. Trước khi ghi bàn vào lưới Swansea, họ đã trải qua 305 phút không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ ở Premier League (trong đó có 3 trận tịt ngòi liên tiếp trước Liverpool, Chelsea, Burnley).

Sau trận đấu với Arsenal, Mourinho tiếc rằng đã có thể thắng Burnley, Stoke City với tỷ số 5-0, 6-0 hay thắng Arsenal với tỷ số 2-0, 3-0 nhưng rõ ràng, ông và các học trò cần tự trách chính mình bởi sự yếu kém trong khâu dứt điểm.

Mùa này, Mourinho đã mang tới thứ bóng đá “bớt buồn ngủ” hơn so với Van Gaal. Bằng chứng, MU đã tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng điều đó có ích gì nếu như Quỷ đỏ không thể chọc thủng lưới đối thủ.

Tới thời điểm này, MU của Mourinho mới chỉ ghi được 17 bàn thắng, ít nhất trong top 6 Premier League và cũng chỉ ngang thành tích của Van Gaal mùa giải trước. Tuy nhiên, dưới thời HLV Hà Lan, MU thủ chắc hơn khi chỉ để thủng lưới 8 bàn/12 trận (con số ấy ở mùa này là 14 bàn). Đó là lý do vì sao MU của Van Gaal kiếm tới 24 điểm, nhiều hơn Mourinho mùa này 5 điểm.

Thực tế ấy cho rằng Mourinho không thể mãi than vãn về sự đen đủi của CLB. Thay vào đó, ông cần cải thiện gấp khâu dứt điểm của toàn đội. Bằng không, viễn cảnh thất bại sẽ lại hiện ra trước mắt Quỷ đỏ.

H.Long