1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU nhận tin dữ sau thất bại trước West Ham

(Dân trí) - Không chỉ thất bại trước West Ham, MU còn nhận thêm tin dữ khi tiền đạo Marcus Rashford đã dính chấn thương háng và có thể rời xa sân cỏ trong một thời gian.

Tối qua, MU đã hứng chịu thất bại trước West Ham. Đó là thất bại thứ 2 của Quỷ đỏ sau 6 trận từ đầu mùa. Điều đó khiến cho CLB đã bị đẩy xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League.

MU nhận tin dữ sau thất bại trước West Ham - 1

Chấn thương của Rashford đẩy MU vào tình cảnh tồi tệ

Thế nhưng, thảm họa vẫn chưa dừng lại ở đó với MU khi tiền đạo Marcus Rashford đã dính chấn thương. Cầu thủ người Anh đã phải rời sân ở phút 61 nhường vị trí cho Jesse Lingard. Theo những thông tin ban đầu, Marcus Rashford đã gặp vấn đề ở háng.

Chấn thương của Marcus Rashford càng khiến cho MU khủng hoảng nhân sự ở hàng công khi trước đó Anthony Martial và Mason Greenwood đều vắng mặt vì chấn thương.

Chia sẻ trước báo giới, HLV Solskjaer thừa nhận lo lắng vì hàng công của MU sau chấn thương của Marcus Rashford. Chiến lược gia người Na Uy cho biết: “Tôi không biết mức độ chấn thương của cậu ấy ra sao. Tôi chẳng phải bác sĩ.

Vào ngày mai, Marcus Rashford sẽ được kiểm tra. Khi ấy, tôi mới biết nhiều thông tin hơn về chấn thương của cậu ấy. Hy vọng rằng Mason Greenwood và Anthony Martial sớm trở lại. Thật không may khi chấn thương của Marcus Rashford lại tới ở thời điểm mà hai cầu thủ trên vắng mặt”.

MU nhận tin dữ sau thất bại trước West Ham - 2

HLV Solskjaer sẽ phải đau đầu vì bài toán hàng công của MU

Trong khi đó, bình luận trên đài Sky Sports, Gary Neville cho biết: “Marcus Rashford trông có vẻ mệt mỏi và thực hiện nhiều pha áp sát thủ môn không thực sự cần thiết.

Solskjaer đã quá ngán ngẩm chấn thương còn Marcus Rashford lại mệt mỏi. Anh ấy đã trải qua vài tuần khó khăn và không có được phong độ tốt nhất.

Giờ đây, cả Marcus Rashford, Mason Greenwood và Anthony Martial đều chấn thương. Có lẽ, HLV Solskjaer chỉ trông chờ vào Jesse Lingard sắm vai tiền đạo cắm.

Bạn hãy thử nhìn vào số tiền mà MU đã vung ra trong 7 năm qua, khoảng 900 triệu bảng. Con số ấy chỉ kém Man City. Thế nhưng sau những thương vụ ấy là gì? Thật đáng nguyền rủa khi CLB vung tới 900 triệu bảng mà giờ đây không có nổi tiền đạo cắm”.

H.Long