1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU may mắn cầm hòa West Ham

(Dân trí) - MU có một trận đấu tồi trước West Ham. Bị dẫn bàn từ đầu hiệp hai, nhưng các học trò của Van Gaal vẫn chơi như kẻ ở chiếu dưới trong những phút tiếp theo. Đến phút bù giờ thứ hai, may mắn đã mỉm cười với đội khách khi Blind có được bàn thắng gỡ hòa 1-1, giúp "Quỷ đỏ" ra về với một điểm.

Nếu nhìn cả trận đấu vừa diễn ra tại Upton Park, MU không xứng đáng giành điểm. Đội khách chơi nhợt nhạt, thiếu sinh khí và không còn xứng đáng với tên tuổi của họ, trong khi đó West Ham thể hiện khát khao muốn giành chiến thắng, họ chơi mạnh mẽ và tạo được rất nhiều cơ hội trước cầu môn đối phương, tiếc rằng các chân sút của họ đã phải đối mặt với một De Gea quá xuất sắc nên trong suốt 90 phút mới chỉ xuyên thủng mành lưới đối phương có một lần.

Nói chung tất cả sự thể hiện của West Ham đều hơn MU và họ xứng đáng có ba điểm. Tuy nhiên, thần may mắn đã mỉm cười cho đội khách khi mà ở phút bù giờ thứ hai, một cơ hội nhỏ được tạo ra cho đội khách và Blind đã nhanh chóng chớp lấy để MU gỡ hòa. Không lâu sau đó MU đã mất người do Shaw nhận thẻ đỏ. Những tưởng MU vẫn xông lên kiếm tìm thêm bàn thắng, song thật bất ngờ Van Gaal lại lập tức thay người, một hành động thể hiện mong muốn câu giờ để có kết quả hòa và ông đã thành công.

Một điểm trên sân của West Ham chẳng giúp MU lấy lại vị trí thứ ba hay rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng Man City. Trận hòa này chỉ đơn thuần giúp MU tránh khỏi tiếng là thất bại và như thế cũng chẳng là gì, đội bóng chơi vô hồn thì người yêu mến CLB này vẫn sẽ thất vọng.

MU lép vế hoàn toàn trước West Ham

MU lép vế hoàn toàn trước West Ham

Sau chiến thắng trước Cambridge United ở FA Cup, Van Gaal tiếp tục sử dụng đội hình 4-4-2 cho trận chiến này và có thể thấy vị chiến lược gia người Hà Lan không thay đổi nhiều về đội hình thi đấu. Tuy nhiên chiến lược gia người Hà Lan cũng có một số điều chỉnh về nhân sự. MU đang có thành tích tốt tại Upton Park trong những năm gần đây, tuy nhiên do West Ham thi đấu rất tiến bộ trong mùa giải năm nay nên cửa chiến thắng của đội chủ khách cũng không thật cao.

West Ham nhanh chóng bộc lộ tham vọng giành chiến thắng ở trận đấu này bằng việc dâng cao đội hình gây sức ép lên phía đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà nhanh chóng đẩy lùi MU và giành kiểm soát bóng nhiều hơn. Phút 12, Enner Valencia nhận bóng ở đầu vòng cấm địa rồi ra chân nhanh, cú sút của anh đưa bóng vào góc phải nhưng thủ thành De Gea kịp đổ người đẩy bóng ra ngoài.

Trong tình huống phạt góc sau đó, sau hai tình huống bóng chạm đầu các cầu thủ West Ham thì Enner Valencia đã có cơ hội dứt điểm cách khung thành chừng 5m. Pha dứt điểm trên không của anh ở tư thế không thật thuận lợi, bóng đi tầm cao ngay vị trí của De Gea và thủ thành người Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sự tập trung bằng việc đẩy bóng vọt xà. MU đang chịu sức ép mạnh từ phía West Ham, từ đầu trận đội khách vẫn chưa thể tổ chức nổi một pha tấn công sắc nét.

Sức càn lướt tốt của Alex Song giúp tuyến giữa của West Ham lấn át MU

Sức càn lướt tốt của Alex Song giúp tuyến giữa của West Ham lấn át MU

Tuyến giữa của đội chủ nhà với khả năng càn lướt của Alex Song đã lấn lướt MU và họ duy trì được sức ép khá tốt về phía đối thủ. Phút 32, từ quả đá phạt ở bên trái cách khá xa khung thành, bóng được treo sâu vào trong vòng cấm địa và Tomkins đã thực hiện đánh đầu gần góc bên phải. Cự ly dứt điểm cách cầu môn chỉ khoảng 5m, tuy nhiên De Gea tiếp tục phản xạ tốt bằng một pha dùng chân phá bóng ra ngoài.

Ba phút sau đến lượt Enner Valencia đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa nhưng bóng đi ra ngoài khung thành. Nhìn vào lối chơi cách hai đội thể hiện trên sân, có lẽ nhiều người đã không còn nhận ra MU. Đội khách thi đấu rất rời rạc và thường xuyên bị đối phương xuyên phá, ở chiều tấn công dù đang có trong đội hình những ngôi sao hàng đầu của Premier League song đội bóng này vẫn chưa thể có được một đợt lên bóng tấn công bài bản trong suốt 45 phút đầu tiên.

Bước vào hiệp đấu thứ hai, West Ham vẫn nhập cuộc chủ động hơn. Phút 49, từ pha đá phạt của đội chủ nhà, bóng được treo vào vòng cấm địa. Các cầu thủ MU phá bóng khá lơ ngơ và để bóng cho Kouyate, cầu thủ này đã tâng bóng như chốn không người trước khi xoay người vô lê từ cách khung thành chừng 6m, De Gea đã không còn cơ hội để cứu thua cho MU ở tình huống này.


Bị dẫn bàn, MU buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Thế trận trở nên cân bằng hơn, tuy nhiên đội khách vẫn còn rất nhiều những pha phối hợp tốt. Khá nhiều những pha bóng rối được thể hiện bên phía MU, đặc biệt ở tuyến giữa. Di Maria, Rooney đang không thể cung cấp cho tuyến trên những đường kiến tạo tốt, họ chơi rất mất sức nhưng có vẻ do cả hai thường xuyên tham bóng nên hiệu quả họ tạo ra từ đầu trận chỉ là con số không.

Rất bế tắc trong tấn công, Van Gaal quyết định tung Fellaini vào thay Januzaj và cầu thủ cao kều người Bỉ vào đá ở vị trí ngay phía sau lưng của cặp tiền đạo thay cho Di Maria được trả về cánh. Phút 76, bộ đôi tấn công của MU có pha phối hợp ăn ý nhất từ đầu trận. Falcao đánh đầu chuyền bóng cho Van Persie ở đầu vòng cấm địa và ngay lập tức tiền đạo người Hà Lan chọc khe để Falcao băng xuống đối mặt với thủ thành đối phương. Góc sút rộng nhưng đáng tiếc cú vẩy má của Falcao lại đi ra ngoài. Thật khó tưởng tượng được một tiền đạo đẳng cấp cao như Falcao lại có thể kết thúc nghiệp dư đến thế.

MU dồn lên mạnh mẽ, tuy nhiên West Ham cũng có những pha tấn công đáp trả rất tốt để khiến đội khách vẫn phải giật mình. Phút 86, Noble dứt điểm căng từ đầu vòng cấm địa, bóng đập đất khá khó chịu nhưng De Gea đã đổ người chính xác đẩy ra, bóng nảy ra đầu góc trái vòng cấm và Nolan thực hiện sút bồi, De Gea tiếp tục bay người đẩy bóng ra ngoài đường biên. Tuy nhiên đây là tình huống chơi an toàn của thủ thành người Tây Ban Nha, bởi nếu anh không chạm thì bóng không đi vào cầu môn.

Fellaini được đưa vào sân để tận dụng chiều cao và phút 89 cầu thủ này tận dụng chiều cao để thực hiện pha đánh đầu đưa bóng vào gần cột dọc trái, tuy nhiên Adrian đã xuất sắc cản phá. Phút bù giờ thứ hai, Rooney thực hiện quả đá phạt sát vòng cấm địa song không qua hàng rào. Bóng bật ra phải và Valencia tiếp tục thực hiện pha tạt bóng vào trong. Hậu vệ của West Ham đã đánh đầu nhưng lại giống như một đường căng ngang để Blind lao lên bắt vô lê đập đất đi vào sát cột dọc phải. Pha dứt điểm quá khó cho Adrian và MU có bàn gỡ 1-1.


Không lâu sau khi gỡ hòa, MU chỉ còn 10 người do Shaw nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Van Gaal nhanh chóng câu giờ bằng việc thay đổi người và giúp MU có được một điểm rời sân.

Đội hình thi đấu

West Ham United: Adrian, Jenkinson, Tomkins, Kouyate, Cresswell, Song, Noble, Nolan, Downing, Sakho, Valencia (Jarvis, 84′)

Goal: Kouyate (49′)

Manchester United
: De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Shaw, Blind, Rooney, Januzaj (Fellaini, 72′), Di Maria, Falcao (Smalling, 90’+4), van Persie

Goal: Blind (90’+2)

Phù Sa