1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU bị loại khỏi Champions League: Bi kịch mâu thuẫn của Mourinho

(Dân trí) - Khi được đặt giữa ranh giới của tấn công lẫn phòng ngự, Mourinho đã tỏ ra bối rối. Hệ quả, MU thi đấu nhạt nhòa và chẳng rõ ý tưởng. Họ bị loại là điều xứng đáng và HLV Mourinho cần phải chịu trách nhiệm về thất bại này.

Mourinho được ví như người “sinh ra để ở… cửa dưới”. Trước trận chiến với Sevilla, MU đã quật ngã hai đối thủ lớn ở Premier League là Chelsea và Liverpool. Đó đều là trận đấu mà MU đã chơi phòng ngự tốt và thể hiện được sự chớp nhoáng trong tấn công.

MU thể hiện lối chơi vô hồn, bạc nhược không rõ đấu pháp
MU thể hiện lối chơi vô hồn, bạc nhược không rõ đấu pháp

Thế nhưng, khi được chơi ở cửa trên và nắm trong tay lợi thế nhất định trước Sevilla, Mourinho đã… trượt ngã. Cú trượt ngã ấy mang tên “bi kịch cửa trên” của Mourinho. Đó là khi người ta thấy chiến lược gia này… lúng túng.

Có cảm tưởng như trước thời điểm Sevilla mở tỷ số ở phút 70, HLV Mourinho đã trải qua cuộc đấu tranh dữ dội về… triết lý. “Người đặc biệt” muốn thể hiện sự thận trọng nhưng “lý trí” lại không cho phép ông làm điều đó, khi MU được đánh giá cao hơn và được thi đấu trên sân nhà Old Trafford.

Bởi lẽ đó, MU đã biến mình thành kiểu “nửa nạc nửa mở”. Báo giới Anh đã gọi thứ bóng đá Quỷ đỏ trình diễn là “thứ hỗn độn”. Mourinho mâu thuẫn ngay từ đội hình xuất phát. Ông đã thể hiện sự thận trọng qua việc bố trí Fellaini trong đội hình xuất phát (thay vì Paul Pogba). Ông muốn biến Fellaini trở thành cầu thủ phá lối chơi của đối thủ và đồng thời tận dụng chiều cao của cầu thủ này để làm tường trong những đợt tấn công.

Thế nhưng, sự bố trí ấy chẳng mang tới bất kỳ tác dụng nào. Fellaini quá “tự tin” dâng cao, khiến Matic “ôm” cả khoảng trống mênh mông. Về mặt tấn công, MU chơi không tệ ở hiệp 1. Họ đã tạo ra những cơ hội. Nhưng vấn đề ở chỗ, MU cũng không dám dồn toàn lực để áp đặt thế trận và đẩy Sevilla về phần sân nhà.

“Dang dở” trong tấn công, MU còn “dang dở” cả trong phòng ngự bởi khoảng trống do Fellaini để lại. Điều đó thể hiện rõ nét qua việc MU để “nhạc trưởng” Benaga của Sevilla hoạt động quá thoải mái. Trong hiệp 1, Banega thực hiện tưới 49 đường chuyền thành công, nhiều hơn 21 đường so với người có thành tích tốt nhất của MU.

Mourinho mâu thuẫn trong việc vận hành chiến thuật
Mourinho mâu thuẫn trong việc vận hành chiến thuật

Đáng buồn, tình trạng “dang dở” ấy còn lặp lại ở hiệp 2. Cuối cùng, MU đã phải trả giá. Họ nhạt nhòa trong tấn công và để ra quá nhiều lỗ hổng trong phòng ngự. Điều đó tạo điều kiện cho Wissam Ben Yedder ghi liên tiếp 2 bàn ở hiệp đấu này.

Chia sẻ trên đài beIN Sports, Steven N’Zonzi thừa nhận: “Bản thân tôi nghĩ rằng MU sẽ dồn ép Sevilla nhiều hơn nhưng trong 20 phút đầu, chúng tôi vẫn giữ được bóng. Chúng tôi có thể trình diễn lối chơi theo ý mình và cứ thế mọi việc tiếp tục theo hướng có lợi”.

MU chẳng thể vươn tới đẳng cấp CLB lớn bởi sự mâu thuẫn tới… dang dở của Mourinho (ít nhất trong trận đấu đêm qua). Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng áp đảo nhưng cần phải biết cách phát huy sức mạnh đúng lúc, chứ không thể để đối yếu hơn (như Sevilla) có thể chơi theo ý mình trong suốt trận đấu.

Tất nhiên, Mourinho có cái khó của riêng mình. Làm việc ở CLB giàu truyền thống và “khát” thành công như MU chưa bao giờ là việc dễ dàng (như khi Mourinho làm việc ở Real Madrid) bởi có quá nhiều áp lực từ mọi phía.

Tất nhiên, Mourinho phải là người chịu trách nhiệm sau thất bại của MU. Nhưng suy cho cùng, MU (trong những năm qua) chưa bao giờ là nơi làm việc dễ dàng, nơi đây thực sự là “vạc dầu”…

Tấn công hay phòng ngự, Mourinho sẽ đối diện với mâu thuẫn này thêm nhiều lần nữa…

H.Long