1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU - Aston Villa: Chào đón “tân vương”

(Dân trí) - Thất bại của Man City trước Tottenham đêm qua khiến đội bóng này vẫn giậm chân ở điểm số 68, kém MU 13 điểm, trong khi trong tay họ chỉ còn 5 trận đấu. Nếu MU hạ gục Aston Villa đêm nay, “Quỷ đỏ” sẽ trở thành nhà vô địch Premier League 2012/13.

Trước vòng đấu 34 diễn ra, Man City vẫn cố gắng bám đuổi MU. Dù khoảng cách giữa hai bên vẫn rất lớn, nhưng hy vọng mong manh về một cú lội người dòng như mùa giải trước vẫn còn le lói trong lòng các CĐV của đội bóng này, tuy nhiên việc gục ngã trên sân của Tottenham đêm qua thì mọi hy vọng đã bị dập tắt.

 
Chiến thắng trước Aston Villa, MU sẽ là nhà vô địch của PL 2012/13

Chiến thắng trước Aston Villa, MU sẽ là nhà vô địch của PL 2012/13
 

Sau trận Mancini khá thoải mái chia sẻ  rằng MU xứng đáng giành chức vô địch năm nay, lời phát biểu ấy là lời nói có vẻ chân thực. Thực tế thì với hoàn cảnh hiện tại khi giải còn 5 vòng đấu trước mắt mà MU chỉ cần có 3 điểm thì chuyện họ đăng quang lúc nào chỉ còn là sớm hay muộn. 1 chiến thắng là đủ với “Quỷ đỏ” nên đêm nay các CĐV đội bóng này đang chờ đợi MU hạ Aston Villa.

 

Vòng 34 Premier League

Thứ bảy, 20/4/2013

Fulham 0-1 Arsenal
Norwich City
2-1 Reading
QPR
0-2 Stoke City
Sunderland
1-0 Everton
Swansea
0-0 Southampton
West Brom
1-1 Newcastle
West Ham
2-0 Wigan
Chủ nhật, 21/4/2013
Tottenham 3-1 Man City
Liverpool
2-2 Chelsea
Thứ ba, 23/4/2013
Man Utd - Aston Villa 2h

Chiếc cúp vô địch sẽ được đem tới Old Trafford và chính vì đêm nay được thi đấu trên sân nhà nên các cổ động viên đang rất nóng lòng chờ đợi giây phút đăng quang. Dẫu vẫn biết “Quỷ đỏ” cầm chắc chiếc cúp vô địch, nhưng không một cổ động viên hay một cầu thủ nào muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Đêm nay, hạ Aston Villa và lên ngôi sẽ là nhiệm vụ bắt buộc cho thày trò Alex Ferguson.

 

Aston Villa không phải đối thủ mạnh, đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội xếp sau (nhóm “cầm đèn đỏ”) có vỏn vẹn 3 điểm. Chắc chắn thày trò Lambert sẽ phải chiến đấu cật lực để kiếm tìm điểm số để được ở lại với giải Ngoại hạng trong mùa giải năm sau. Tuy nhiên, kiếm điểm tại Old Trafford cũng không phải chuyện dễ dàng.

 
Villa đang thi đấu thiếu ổn định và rất trở thành vật cản MU

Villa đang thi đấu thiếu ổn định và rất trở thành vật cản MU
 

Trong 34 trận làm khách gần nhất tại Old Trafford, Aston Villa chỉ thắng 1 trận đấu duy nhất, trận thắng duy nhất ấy diễn ra ở mùa giải 2008/09 khi Gabriel Agbonlahor ghi bàn duy nhất giúp đội khách có 3 điểm. Nhưng ai cũng biết Villa của Martin O’Neill khi ấy còn là một đội bóng nằm ở nửa trên của BXH, họ đủ mạnh để tranh chấp suất dự cúp châu Âu và chắc chắn hơn hẳn đội hình của Lambert bây giờ.

 

Gặp một đối thủ đang “tim đập chân run” cũng là lợi thế với MU. Đoàn quân của Alex Ferguson mới đây đã nhận tin dữ khi Ashley Young gặp chấn thương và cầu thủ này không chỉ vắng mặt trong trận đấu gặp đội bóng cũ đêm nay mà anh đã chính thức chia tay mùa giải. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Young không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của “Quỷ đỏ”, bởi thời gian gần đây tiền vệ này sa sút phong độ và không được Ferguson sử dụng nhiều.

 

Một vấn đề mà có lẽ cũng rất nhiều người quan tâm là số phận của Rooney. 2 trận gần đây khi bị đẩy xuống đá thấp như một tiền vệ trung tâm, Rooney đã hoàn toàn mờ nhạt nhưng Ferguson lại không cho rằng đó là vấn đề của vị trí mà do phong độ, ông đưa ra lời khẳng định rằng cầu thủ mang áo số 10 của đội sẽ phải nỗ lực để tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất.

 

Điều này càng làm cho mối nghi ngờ về một cuộc chia tay giữa Wazza và MU vào Hè này. Nhưng hiện tại vấn đề trên không phải được quan tâm nhất, dù vai trò của Rooney có mờ nhạt song trên hàng công Van Persie đã tìm lại được cảm giác ghi bàn. 2 trận gần nhất tiền đạo người Hà Lan đều sút tung lưới đối thủ và góp công lớn cho 4 điểm gần đây của MU.

 

Sân nhà, lực lượng khá đầy đủ, tinh thần đang rất thoải mái, MU chẳng có lý gì để đánh rơi điểm trước một đối thủ như Aston Villa. Vì thế, có lẽ đêm nay Premier League sẽ đón chào nhà vô địch mới (mà cũ).

 

Bên lề trận đấu

 

34 trận gần nhất tại Old Traford, Aston Villa mới thắng được 1 trận trong khi đó nếu tính về thành tích đối đầu chung thì 40 trận gần nhất giữa hai đội, Villa cũng mới chỉ thắng được 1 trận

 

Agbonlahor cần 1 bàn thắng nữa để vượt qua Dwight Yorke để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng cho Aston Villa tại Premier League. Hiện tại hai người đều có cùng 60 pha lập công cho đội chủ sân Villa Park

 

MU ghi bàn liên tiếp trong 21 trận đấu gần nhất ở mùa giải năm nay, trong khi đó thành tích của các đội còn lại dài nhất cũng chỉ là 5 trận.

 

Thủ thành De Guzan là người thực hiện nhiều pha cản phá nhất trong các thủ môn đang thi đấu tại Premier League (205 lần)

 

Shinji Kagawa tham gia vào 5 bàn thắng (3 bàn, 2 đường kiến tạo) trong 7 trận đấu gần nhất của cầu thủ này trong đội hình của MU.

 

Thông tin đội hình

 

Man Utd: Chấn thương vắng mặt: Fletcher (phục hồi thể lực), Ashley Young (mắt cá, hết mùa), Scholes (đầu gối, 5/5)

 

Aston Villa: Chấn thương vắng mặt: Gardner (đầu gối, tháng 8), Herd (bàn chân, tháng 8), Albrighton (bàn chân, không rõ), Dunne (háng, không rõ), Petrov (ung thư bạch cầu, không rõ)

 

Thành tích đối đầu

1

10/11/2012

Aston Villa 2-3 MU

EPL

2

15/4/2012

MU 4-0 Aston Villa

EPL

3

3/12/2011

Aston Villa 0-1 MU

EPL

4

1/2/2011

MU 3-1 Aston Villa

EPL

5

13/10/2010

Aston Villa 2-2 MU

EPL

Thành tích thi đấu gần nhất của MU

1

17/4/2013

West Ham 2-2 MU

EPL

2

14/4/2013

Stoke 0-2 MU

EPL

3

8/4/2013

MU 1-2 Man City

EPL

4

1/4/2013

Chelsea 1-0 MU

FA Cup

5

30/3/2013

Sunderland 0-1 MU

EPL

Thành tích thi đấu gần nhất của Aston Villa

1

13/4/2013

Aston Villa 1-1 Fulham

EPL

2

6/4/2013

Stoke 1-3 Aston Villa

EPL

3

31/4/2013

Aston Villa 1-2 Liverpool

EPL

4

16/3/2013

Aston Villa 3-2 QPR

EPL

5

9/3/2013

Reading 1-2 Aston Villa

EPL

Đội hình ra sân dự kiến

 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

81

33

26

3

4

75-35

2

Manchester City

68

33

20

8

5

59-30

3

FC Arsenal

63

34

18

9

7

65-35

4

FC Chelsea

62

33

18

8

7

66-35

5

Tottenham Hotspur

61

33

18

7

8

58-41

6

Everton

56

34

14

14

6

51-38

7

FC Liverpool

51

34

13

12

9

61-42

8

West Bromwich

45

33

13

6

14

43-44

9

Swansea City

42

33

10

12

11

43-42

10

West Ham United

42

34

11

9

14

40-47

11

FC Fulham

40

34

10

10

14

44-52

12

FC Southampton

39

34

9

12

13

47-54

13

Norwich City

38

34

8

14

12

33-53

14

AFC Sunderland

37

34

9

10

15

38-45

15

Stoke City

37

34

8

13

13

30-41

16

Newcastle United

37

34

10

7

17

43-60

17

Aston Villa

34

33

8

10

15

36-60

18

Wigan Athletic

31

33

8

7

18

37-60

19

Queens Park Rangers

24

34

4

12

18

29-56

20

FC Reading

24

34

5

9

20

37-65

 

Phù Sa