1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Moyes: “Thất bại là trách nhiệm của tôi”

(Dân trí) - MU thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt tại Georgios Karaiskakis và họ đã thua đội chủ nhà Olympicos với tỉ số 0-2. Thất bại này là lần đầu tiên MU thua đội bóng của Hy Lạp và HLV David Moyes đã lên tiếng nhận trách nhiệm về trận thua này...

 

Trước trận gặp Olympicos từ Rooney tới Moyes, tất cả đều nói về việc MU nuôi tham vọng vô địch Champions League. Tuy nhiên đội bóng này lại không thể hiện được tham vọng, quyết tâm ấy trên sân cỏ, chơi một trận đấu nhạt nhòa, MU đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên trước Olympicos.

 
Moyes nhận trách nhiệm về thất bại
Moyes nhận trách nhiệm về thất bại
 

Trong vai trò của một huấn luyện viên trưởng, David Moyes phải là người chịu trách nhiệm chính cho trận đấu này. Ông không đề ra được đấu pháp tốt cho các cầu thủ MU thực hiện, ông cũng không “truyền lửa” được cho học trò. Tuy nhiên thay vì đổ lỗi cho lí do thiếu may mắn, hay những nguyên nhân khách quan khách, lần này vị chiến lược gia của “Quỷ đỏ” đã thẳng thắn thừa nhận học trò chơi tồi và ông xin nhận trách nhiệm về thất bại này.

 

“Quả thật, đây là một trong những trận đấu tồi tệ của chúng tôi ở đấu trường châu Âu. Một trận đấu các cầu thủ thi đấu với phong độ nghèo nàn. Chúng tôi thi đấu mà như chưa bắt đầu vào trận, và với những gì đã thể hiện, đúng là chúng tôi chẳng xứng đáng nhận được bất cứ điều gì (kết quả tốt)”, Moyes thừa nhận trong buổi họp báo.

 

“Chúng tôi chưa bao giờ thực sự thấu hiểu vấn đề này. Đối với một con người, bạn rất khó để đưa ai đó ra ngoài, chúng tôi đã không thực hiện điều đó. Đội bóng đã bước vào trận đấu với phong độ tốt, nền tảng tốt, nhưng tôi không thấy điều đó được thể hiện trong tối nay”.

 

Mặc dù vấp phải thất bại, nhưng Moyes vẫn cố vớt vát biện minh chút ít khi cho rằng đội bóng của ông thiếu chút ít may mắn nên mới phải chịu thua 2 bàn: “Tôi vẫn không nghĩ rằng chúng tôi đã để thua hai bàn thua tồi tệ, trong đó đã có một cú sút đổi hướng (bàn mở tỉ số). Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã chơi không đủ tốt đêm nay”.

 

Tuy  nhiên cuối cùng Moyes cũng nhận trách nhiệm về mình: “Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này, đây là đội bóng của tôi và tôi sẽ luôn luôn hướng về phía trước. Chúng tôi phải chơi tốt hơn. Chúng tôi có thể làm được điều đó. Một trong những tin tốt là còn có trận lượt về để thay đổi”.

 

“Việc các cầu thủ đang bị tổn thương cũng tốt, họ biết họ đã chơi như thế nào. Nhưng có một đội bóng ở đây và điều đó sẽ không thay đổi, chúng tôi sẽ cùng bên nhau”.

 

Bản thân Moyes vẫn tin tưởng vào việc đội bóng của ông có thể lội ngược dòng trong trận đấu lượt về: “Có những trận đấu tuyệt vời giữa hai đội ở Old Trafford trong quá khứ và tôi rất hi vọng sẽ được chứng kiến một trận đấu như thế”.

 

Tuy Moyes còn có chút lạc quan nhưng nhiệm vụ của MU ở trận lượt về vô cùng khó, họ phải thắng ít nhất 2-0 sau 90 để bước vào hiệp phụ (nếu không giải quyết được thì sẽ vào thi đấu luân lưu), để không phải vào loạt penalty may rủi, MU phải thắng cách biệt 3 bàn. Với một đội hình đang có phong độ bết bát như hiện tại thì ít ai dám tin “Quỷ đỏ” sẽ ngược dòng thành công để vào tứ kết.

 

Phù Sa

Dòng sự kiện: Champions League