1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho kể thành tích quá khứ để mong được tôn trọng

(Dân trí) - Gần đây Man Utd của Mourinho đang thi đấu không tốt và trước sức ép lớn của người hâm mộ, của truyền thông, chiến lược gia lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra khá bất lực, ông đã phải viện dẫn tới thành tích huy hoàng của quá khứ để mong được tôn trọng.

Trận thua 0-3 trước Tottenham rạng sáng 28/8 vừa là thất bại lớn nhất của thầy trò ông Mourinho trên sân nhà tính đến thời điểm hiện tại. Trong hiệp 1, Man Utd đã nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và chơi với thế trận tốt nhưng không ghi bàn. Đáng tiếc ở hiệp 2, sau pha đánh đầu mở tỷ số của đội trưởng Harry Kane và đặc biệt là cú đúp của Lucas Moura vào lưới thủ thành De Gea, Man Utd đã lâm vào thế “vỡ trận” hoàn toàn.

Như vậy, mặc dù được kỳ vọng sẽ quay lại lộ trình chiến thắng nhưng Man Utd lại không thể giành trọn ba điểm trước đối thủ Tottenham. Đáng nói là, họ đã để thua tới ba bàn không gỡ vì thiếu sót của hàng phòng ngự với Ander Herrera và Phil Jones, đồng thời, họ không còn giữ được bình tĩnh khi lần lượt bị đội chủ sân Wembley dẫn trước và nâng cao cách biệt.

Ander Herrera đã chơi không hiệu quả trong trận thua Tottenham 0-3
Ander Herrera đã chơi không hiệu quả trong trận thua Tottenham 0-3

Tất yếu, Mourinho vấp phải những chỉ trích nặng nề và phải chịu áp lực lớn từ ban huấn luyện, giới truyền thông và đông đảo người hâm mộ. Những chỉ trích và áp lực này đã xuất hiện từ kỳ chuyển nhượng mùa hè và đặc biệt là sau trận thua 2-3 trước đối thủ Brighton hôm 19/8 vừa rồi.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Tottenham, khi một phóng viên đề cập đến việc người hâm mộ “Quỷ đỏ” bỏ về sớm khi trận đấu chưa kết thúc, Mourinho đã phản ứng rất gay gắt.

Ông cho rằng: “Mùa giải trước, Man Utd thua Sevilla trên sân nhà và các cổ động viên la ó bởi vì chúng tôi xứng đáng bị như thế, bởi vì chúng tôi đã chơi không tốt, không đủ nguy hiểm, và bởi vì Sevilla xứng đáng giành chiến thắng”.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại cho rằng khán giả của Man Utd ủng hộ cầu thủ dù đội bóng thất bại trước Tottenham. “Man Utd lại thua trên sân nhà nhưng vẫn nhận được sự cổ vũ vì chúng tôi xứng đáng với điều đó. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hết sức mình”.

Mourinho chất vấn lại các phóng viên: “Kết quả 0-3 thì nói lên điều gì? Tôi đã ba lần vô địch Premier League, nhiều hơn tất cả 19 huấn luyện viên khác cộng lại”. Quả thật, Mourinho sở hữu bảng thành tích đáng nể với hai lần đăng quang Champions League, ba lần vô địch Premier League, ngoài ra còn có các danh hiệu ở FA Cup, League Cup, giải bóng đá Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha.


Mặc dù sở hữu bảng thành tích đáng nể trong quá khứ nhưng hiện tại Mourinho đang hoàn toàn bế tắc với Man Utd

Mặc dù sở hữu bảng thành tích đáng nể trong quá khứ nhưng hiện tại Mourinho đang hoàn toàn bế tắc với Man Utd

Cuối cùng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ngừng nhắc đi nhắc lại “Tôn trọng! Tôn trọng!” khi ông giận dữ bước ra khỏi phòng họp báo.

Cần phải khẳng định rằng, mặc dù Mourinho từng đạt được nhiều danh hiệu nhưng tất cả đã là quá khứ. Ở hiện tại, đội bóng mà ông dẫn dắt đã cho thấy những màn trình diễn vô cùng tệ hại. Bóng đá luôn phát triển, Mourinho cũng cần đổi mới quan điểm, đổi mới cách tiếp cận các vấn đề và phương pháp dẫn dắt các học trò cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đáng buồn là, có vẻ như chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm ra được một phương pháp nào hiệu quả để đưa Man Utd tiến về phía trước, chấm dứt chuỗi trận thua đáng thất vọng như những gì họ đã thể hiện kể từ đầu mùa giải đến giờ.

Vào đêm nay, MU sẽ thi đấu trên sân của Burnley ở trận đấu thuộc vòng bốn Premier League, trận đấu diễn ra vào lúc 22h00.

Đan Ly