1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Monaco - Juventus: Kết thúc giấc mơ hoa

(Dân trí) - Monaco đã gây bất ngờ khi lọt vào tới trận tứ kết. Tuy nhiên, rất có thể, câu chuyện cổ tích của đội bóng xứ Công quốc sẽ kết thúc.

* 01h45 ngày 23/4, sân Stade de Louis II

Ở vòng đấu 1/8, Monaco đã thi đấu trận đấu quả cảm ở sân nhà Stade de Louis II và giành vé đi tiếp một cách thần kỳ (nhờ luật bàn thắng sân khách). Tuy nhiên, rõ ràng, nhiệm vụ của Monaco ở cuộc chiến với Juventus khác biệt hoàn toàn.

Monaco buộc phải tấn công trước Juventus

Monaco buộc phải tấn công trước Juventus

Nếu như ở trận gặp Arsenal, đoàn quân của HLV Jardim chỉ việc đổ bê tông sau chiến thắng 3-1 ngay tại Emirates thì ngày hôm nay, họ không thể nhập cuộc với lối chơi ấy bởi thất bại 0-1 ở Juventus Arena trong trận lượt đi.

Hay nói cách khác, Monaco buộc phải tấn công trước Juventus. Tuy nhiên, ai cũng thấy, tấn công vốn là sở đoản của đội bóng Á quân Ligue 1. Trong cả vòng bảng, đội bóng này chỉ có 4 lần làm tung lưới đối phương. Trong khi đó, việc đội bóng này nã tới 3 bàn thắng trước Arsenal ở lượt đi được xem là cú sốc lớn. Một phần cũng bởi “Pháo thủ” mải mê dâng quá cao và dính bẫy phản công của Monaco.

Tuy nhiên, Juventus lại là câu chuyện khác. Ít nhất, họ hơn hẳn Arsenal ở khâu phòng ngự. Hơn nữa, việc có lợi thế dẫn trước 1 bàn trong trận lượt đi cho phép đoàn quân HLV Allegri thi triển lối chơi phòng ngự-phản công sở trường.

Juventus có cơ hội thể hiện lối chơi phòng ngự-phản công sở
trường

Juventus có cơ hội thể hiện lối chơi phòng ngự-phản công sở trường


Trong trận đấu với Lazio cuối tuần qua, người ta đã thấy Juventus chơi phòng ngự-phản công ở đẳng cấp cao tới thế nào. Họ đã khôn khéo đưa Lazio (đang hừng hực khí thế thăng hoa) vào bẫy và “giết chết” đối phương bởi 2 cú đấm quyết định. Ở cuộc chiến ấy, Lão bà chỉ kiếm soát 41% trận đấu. Trước đó, Juventus cũng khiến Dortmund tâm phục khẩu phục rời khỏi Champions League với thứ vũ khí nguy hiểm này.

Có thể thấy rằng, Monaco sẽ phải dùng sở đoản để đấu với sở trường của Juventus, đó là bất lợi rất lớn của đội bóng xứ Công quốc ở cuộc chiến này. Thế mới nói rằng, Monaco đang ở rất gần cửa tử.

Lật lại quá khứ, Monaco từng thắng Juventus với tỷ số 3-2 ở trên sân nhà ở lượt về bán kết Champions League 1997/98 (nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 4-6). Đó là điều mà những người Monaco đang hy vọng ở thời điểm này. Nhưng trước Juventus đang ở đỉnh cao phong độ và như “lột xác” ở Champions League mùa này (thể hiện bản lĩnh cao), đó gần như là nhiệm vụ bất khả năng. Có lẽ, những người Monaco cần chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận kết cục như mùa giải 1997/98.

Đội hình dự kiến:

Monaco: Subasic; Toure, Abdennour, Wallace, Kurzawa; Fabinho, Moutinho, Silva; Ferreira Carrasco, Matheus Carvalho; Berbatov

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pereya, Pirlo, Marchisio; Vidal; Tevez, Morata

H.Long