1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Monaco - Arsenal: “Còn nước còn tát”

(Dân trí) - Arsenal đã bất ngờ thua tan nát 1-3 trên sân nhà trước Monaco, trận thua ấy khiến hi vọng đi tiếp của thầy trò Wenger giờ đây mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, “còn nước còn tát”, Arsenal còn 90 đấu tranh để có thể nuôi hi vọng đi tiếp.

* Trận dấu diễn ra vào 2h45, 18/3/2015, SVĐ Louis II, Monaco

Arsenal đã bất ngờ thua tan nát 1-3 trên sân nhà trước Monaco, trận thua ấy khiến hi vọng đi tiếp của thầy trò Wenger giờ đây mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, “còn nước còn tát”, Arsenal còn 90 đấu tranh để có thể nuôi hi vọng đi tiếp.

Được thi đấu trên sân nhà, chẳng ai ngờ Arsenal lại thi đấu bạc nhược đến thế trước Monaco, hệ thống phòng thủ của đội chủ nhà chơi như mơ ngủ để rồi bị đối phương xuyên thủng lưới tới ba lần. Các cổ động viên của Arsenal còn cảm thấy đau đớn hơn khi biết rằng hàng công của Monaco thuộc dạng “cùn”, trong 6 trận vòng bảng họ chỉ ghi được 4 bàn. Ấy vậy mà chỉ có 90 phút ở Emirates, đội bóng Công quốc đã ghi được gần bằng số ấy.

Đoàn quân của Wenger đang bị áp lực đè nặng

Đoàn quân của Wenger đang bị áp lực đè nặng

Việc thua tới 1-3 trên sân nhà khiến hi vọng đi tiếp của Arsenal trở nên mong manh. "Pháo thủ" buộc phải thắng với cách biệt trên hai bàn mới hi vọng đi tiếp. Nếu Arsenal ghi hai bàn (thắng 2-0), họ vẫn sẽ bị loại. Trong trường hợp Monaco ghi bàn, Arsenal sẽ phải thắng với cách biệt từ ba bàn trở lên, hoặc thắng với cách biệt hai bàn nhưng số bàn thắng họ ghi được phải từ 4 trở lên.

Nói chung tất cả các “cửa” được phân tích đều chỉ ra rằng cơ hội của Arsenal rất nhỏ. Monaco ở vòng bảng chơi không tốt trong tấn công song họ phòng thủ quá tuyệt. Đội bóng này là một trong những đội xuất sắc nhất ở vòng bảng xét về phòng thủ. Arsenal đã cảm nhận được điều đó khi họ thi đấu với Monaco cách đây ba tuần.

“Chúng tôi có kinh nghiệm, tôi mong muốn và tin tưởng chúng tôi có thể làm điều đó”, Wenger nói trong buổi họp báo trước trận về khả năng lội ngược dòng của đội bóng này. “Giáo sư” sẽ chính thức trở lại Monaco sau 21 năm chia xa đội bóng này. Wenger từng có 7 năm dẫn dắt Monaco và từng giúp đội bóng này gây tiếng vang ở châu Âu, nhưng bây giờ là một Monaco hoàn toàn khác và sự hiểu biết của Wenger về đội bóng cũ không còn là lợi thế.

Arsenal tới Monaco với chút ít sự thiếu hụt về lực lượng. Cầu thủ ghi bàn cho Arsenal ở trận đấu trước Alex Oxlade-Chamberlain sẽ không thể có mặt do đang vận lộn với chấn thương gân kheo, Debuchy cũng chưa thể bình phục chấn thương vai và sẽ ngồi ngoài, còn Jack Wilshere đang bị đau mắt cá nên không thể thi đấu, tuy nhiên tin vui cho Wenger khi ông sẽ có sự phục vụ của Gabriel Paulista và Mikel Arteta.

HLV Jardim vẫn rất khiêm tốn dù đội bóng của ông đang có lợi thế lớn

HLV Jardim vẫn rất khiêm tốn dù đội bóng của ông đang có lợi thế lớn

Trong khi Wenger đề cao tinh thần lạc quan thì bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp của ông lại tỏ ra thận trọng. HLV Jardim khiêm tốn nói rằng: “Chúng tôi chưa giành được bất cứ cái gì”. Có lẽ vị chiến lược gia của Monaco e ngại các học trò của họ sẽ tận hưởng hương vị chiến thắng quá sớm và mất tập trung cho trận lượt về. Ở trận đấu này, Monaco sẽ thiếu vắng một loạt các cầu thủ như Bakayoko, L. Traoré, Raggi, khả năng ra sân của Kondogbia, Toulalan, Ferreira-Carrasco vẫn chưa thực sự rõ.

Chắc chắn sự thiếu hụt của hàng loạt các hảo thủ sẽ khiến sức mạnh của Monaco suy yếu. Tuy nhiên, họ lại đang có lợi thế tinh thần, kết quả và sân nhà. Bản thân Monaco cũng không cần hướng tới chiến thắng trong trận chiến lượt về này (hòa là quá đủ), cho nên HLV Jardim cũng không quá phải đau đầu.

Trong lịch sử của Champions League, chưa đội bóng nào có thể lội ngược dòng thành công sau khi đã thua trên sân nhà với khoảng cách hai bàn. Vậy nên, Arsenal đang đứng trước “cơ hội làm nên lịch sử”, thành hay bại thì phải chờ vào những gì diễn ra ở Louis II.

Đội hình ra sân dự kiến

Monaco: Subašić; Touré, Carvalho, Abdennour, Kurzawa; Moutinho, Fabinho, Toulalan, Kondogbia; Dirar, Berbatov.

Arsenal: Ospina; Bellerín, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Cazorla, Coquelin; Walcott, Özil, Sánchez; Giroud.

Phù Sa