1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mexico lần thứ 10 vô địch Gold Cup

(Dân trí) - Ở trận chung kết Gold Cup diễn ra sáng nay, Mexico đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Jamaica để lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ 10, Mexico lên ngôi cao nhất ở giải đấu này.

Ở vòng bán kết, Jamaica đã đánh bại Mỹ. Chính vì vậy, nhiều người dự đoán Mexico sẽ gặp khó khăn ở trận chung kết. Tuy nhiên, thực tế, đội bóng của HLV Miguel Herrera đã trải qua 90 phút thi đấu dễ dàng và giành chiến thắng 3-1 trước Jamaica.

 

mexico-faec7

Đây là lần thứ 10, Mexico đăng quang ở giải đấu này. Với thành tích đó, họ khẳng định chắc chắn vị thế số 1 ở khu vực CONCACAF, bỏ xa đội thứ 2 là Mỹ (từng 5 lần vô địch Gold Cup).

Bước vào trận đấu này, Jamaica đã chủ động sử dụng lối chơi rắn để chống lại những đợt tấn công như vũ bão của Mexico. Thực tế, họ đã ít nhiều có được thành công, khi phong tỏa khá tốt các chân sút của El Tri.

Tuy nhiên, Jamaica cũng chỉ cầm cự được 31 phút. Từ đường tạt cánh của đồng đội, tiền vệ Andres Guardado đã vung chân dứt điểm tung lưới của thủ thành Thompson, mở tỷ số cho Jamaica.

Tới phút 47, tỷ số đã là 2-0 cho Mexico. Sau khi cướp bóng từ chân cầu thủ Jamaica, Jesus Corona đã tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm vô cùng hiểm hóc làm bó tay thủ thành Thompson.

Sau khi dẫn trước 2 bàn, Mexico vẫn chơi khá nhàn nhã và làm chủ thế trận. Phút 61, tiền đạo Oribe Peralta đã tận dụng tốt sai lầm của hậu vệ Jamaica, trước khu vung chân dứt điểm tung lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 3-0.

Mãi tới phút 80, cầu thủ Darren Mattocks của Jamaica mới ghi bàn cho đội nhà sau pha dứt điểm thoải mái trong vòng cấm. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để giúp Jamaica làm nên bất ngờ và chấp nhận nhìn Mexico lên ngôi vô địch Gold Cup.

Đội hình thi đấu:

Jamaica: Thompson, Marriappa, Morgan, Lawrence, Hector, McAnuff, McCleary (Mattocks 60'), Austin, Watson, Barnes, Dawkins (Humphrey 74').

Mexico: Ochoa, Rodriguez, Aguilar, Alanis, Layun, Reyes, Guardado (Jorge Torres 62'), Duenas (Orozco 86'), Dos Santos, Corona (Esquivel 82'), Peralta.

H.Long