DNews
Thể thao

Messi: Đôi chân thiên tài, hình ảnh không đẹp ở kỳ World Cup cuối cùng

(Dân trí) - Lionel Messi đã bước vào kỳ World Cup cuối cùng ở tuổi 39 với quá nhiều cung bậc cảm xúc và không thiếu những tranh cãi. Dù thế nào, người hâm mộ vẫn có chút tiếc nuối khi chia tay một huyền thoại.

Giọt nước mắt và đôi chân thiên tài của Messi

Tác giả Oliver Kay đã mở đầu bài viết chia tay Messi trên tờ The Athletic bằng những dòng viết đầy cảm xúc: “Trong hơn hai thập kỷ qua, việc được theo dõi Messi thi đấu là niềm vui, vinh dự và là nguồn cảm hứng bất tận cho người hâm mộ.

Có những cầu thủ xuất sắc, có những người giỏi nhưng Messi dường như đến từ một chiều không gian khác. Một thiên tài ẩn mình trong thân hình với chiều cao chưa đến 1,7m, với vẻ ngoài như chàng trai bình thường đến từ Rosario (Argentina)”.

Messi: Đôi chân thiên tài, hình ảnh không đẹp ở kỳ World Cup cuối cùng - 1

Messi một mình "gồng gánh" Argentina lọt vào chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Đọc tới đây, có ai đó sẽ nhói lòng khi nghĩ về những giọt nước mắt đầy đau đớn của Messi sau trận chung kết World Cup 2026. Có lẽ, chỉ có El Pulga mới hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt ấy. Nỗi đau đớn tới uất nghẹn khi không thể vô địch World Cup? Hay một gánh nặng vừa được trút xuống sau hành trình với hàng tấn áp lực?

Messi không phải là chàng trai đa sầu, đa cảm nhưng ít nhất ở World Cup 2026, anh đã rơi nước mắt tới hai lần. Lần đầu tiên là sau màn ngược dòng không tưởng trước Ai Cập (bị dẫn trước 2 bàn tới phút 78) và lần thứ hai chính là sau trận đấu với Tây Ban Nha vừa qua.

Cách đây 4 năm, khi giương cao cúp vàng World Cup 2022 tại Lusail (Qatar), Messi thừa nhận đã mãn nguyện và không muốn điều gì nữa. Nhưng chứng kiến siêu sao số 10 ra sân ở World Cup 2026, người ta không thấy sự mãn nguyện. Ẩn sau gương mặt dày dạn sương gió là quyết tâm, khát khao tới cháy bỏng. Tới mức, cảm xúc của anh luôn trực chờ bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Khó tin rằng một cầu thủ 39 tuổi vẫn có thể một mình “gồng gánh” Argentina tới trận chung kết World Cup. Phải chăng, đúng như tác giả Oliver Kay đã nhận xét: “Messi mang năng lượng của chiều không gian khác”?

Nhưng với những người hâm mộ, tất cả gói gọn trong từ “thiên tài”. Ở tuổi 39, Messi vẫn có thể đua tranh danh hiệu Vua phá lưới với nhiều đồng nghiệp trẻ hơn rất nhiều. Anh chỉ mất danh hiệu này vào tay Kylian Mbappe vào phút chót khi tiền đạo của Pháp lập cú đúp trong trận tranh hạng ba với đội tuyển Anh.

Messi: Đôi chân thiên tài, hình ảnh không đẹp ở kỳ World Cup cuối cùng - 2

Messi như thể tới từ một chiều không gian khác. Thật khó tin rằng một cầu thủ bước sang tuổi 39 lại tỏa sáng rực rỡ như vậy (Ảnh: Getty).

Hành trình của Argentina cho tới trận chung kết là chặng đường đầy gập ghềnh. Họ đã trải qua hai trận đấu bước vào hiệp phụ (Cape Verde, Thụy Sĩ) và hai lần bị đối thủ dẫn trước và chỉ ngược dòng ở phút cuối (Anh, Ai Cập). Và trong tình cảnh khó khăn ấy, 10 đồng đội ở Argentina đều nhìn về phía Messi để giải quyết tình hình.

Tờ The Athletic nhấn mạnh: “Messi không chỉ là niềm cảm hứng mà còn là đức tin của các đồng đội tại Argentina. Trong tình thế khó khăn, họ luôn nhìn về El Pulga giống như cứu cánh cuối cùng trong tình thế khó khăn”.

Vì đức tin ấy, các cầu thủ Argentina sẵn sàng chạy gấp đôi để Messi “đi bộ” và tạo ra những giải pháp thiên tài. Nhưng câu hỏi đặt ra, khi không có Messi, đội tuyển xứ Tango có còn đáng sợ hay không? El Pulga có khả năng vẫn góp mặt ở Copa America 2028 nhưng việc thi đấu ở World Cup 2030 dường như là điều không thể.

Những tranh cãi của Argentina làm hoen ố di sản của Messi

Messi đã thi đấu không tốt trong trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha. Nhưng ngay cả khi không có chức vô địch giải đấu này, di sản của Messi vẫn không bị ảnh hưởng. Bởi lẽ, anh đã có đầy đủ danh hiệu lớn từ cách đây 4 năm. Hơn nữa, El Pulga đã trải qua kỳ World Cup thành công nhất trong sự nghiệp với 8 bàn thắng, 4 đường kiến tạo thành bàn.

Anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia thi đấu góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup và thi đấu trọn vẹn trận đấu. Hơn nữa, anh chính là ngôi sao lớn nhất gánh vác cả một tập thể chinh phục những đỉnh cao ở sân chơi World Cup.

Messi: Đôi chân thiên tài, hình ảnh không đẹp ở kỳ World Cup cuối cùng - 3

Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng nguy hiểm với Cubarsi (Ảnh: Fox).

Nhưng như tờ New Zealand Herald nhận xét: “Di sản của Messi đã hoen ố bởi chính hành động xấu xí của những người đồng đội”. Xuyên suốt giải đấu này, nhiều đội bóng đã lên tiếng tố cáo về lối chơi tiểu xảo của Argentina và việc đội bóng này liên tục nhận được sự thiên vị từ trọng tài và FIFA.

Thậm chí, sau trận bán kết World Cup 2026, tờ Telegraph đã liệt kê 31 “trò bẩn” của các cầu thủ Argentina. Hay sau trận chung kết, tờ The Athletic cũng chỉ ra hàng loạt pha bóng chơi xấu, cố tình triệt hạ đối thủ của La Albiceleste.

Thống kê của FIFA cho thấy Argentina phạm nhiều lỗi nhất World Cup 2026 (113 lỗi), chịu nhiều thẻ vàng nhất (15 thẻ), gấp gần 3 lần so với Tây Ban Nha. Không có đội bóng nào lọt vào tứ kết chịu quá 8 thẻ.

Ý đồ chơi bóng của Argentina khá rõ ràng. Họ chủ động phạm lỗi, để khiến trận đấu vỡ vụn, phá lối chơi của đối thủ. Thậm chí, họ không ngần ngại khiêu khích để khiến đối thủ “mắc bẫy” và chịu thẻ khi phản ứng.

Những cầu thủ như Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Enzo Fernandez hay kể cả Julian Alvarez sinh ra để phục vụ lối chơi này. Dù là cầu thủ tấn công nhưng Enzo Fernandez và Julian Alvarez đều nằm trong danh sách top đầu phạm lỗi nhiều nhất World Cup (12 lỗi). Ở phía dưới một chút là Leandro Paredes, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Nicolas Tagliafico và Giuliano Simeone (cùng 9 lỗi).

Cơn thịnh nộ của các cầu thủ Argentina sau trận chung kết với Tây Ban Nha đã biến thành nỗi xấu hổ khi Leandro Paredes và các thành viên khác của Argentina đã lao vào hành hung và bóp cổ các cầu thủ Tây Ban Nha như Eric Garcia hay Gavi.

Messi: Đôi chân thiên tài, hình ảnh không đẹp ở kỳ World Cup cuối cùng - 4

Messi tố cáo Cucurella che miệng nói chuyện (Ảnh: ESPN).

Bình luận trên truyền hình BBC, cựu thủ môn Joe Hart nhận xét: “Cả đội Argentina chỉ có một người lịch thiệp là Messi. Anh ấy đã bắt tay từng cầu thủ Tây Ban Nha. Còn lại, hành vi của những cầu thủ xứ Tango thật đáng ghê tởm. Tây Ban Nha xứng đáng chiến thắng. Họ đã áp đảo đội tuyển Argentina mạnh mẽ, cứng rắn và không ngần ngại chơi tiểu xảo”.

Wayne Rooney thậm chí còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi Leandro Paredes không bị truất quyền thi đấu. Sau khi nhận thẻ vàng đầu tiên, Paredes đã liên tục phạm lỗi với cầu thủ Tây Ban Nha nhưng đều bị trọng tài bỏ qua. Thậm chí, cựu danh thủ Lee Dixon đã dùng từ “phản bóng đá” để nói về lối chơi của Argentina. Ông thừa nhận: “Chỉ có đội bóng ở trình độ cao như Tây Ban Nha mới có thể chiến thắng trước đối thủ kiểu như Argentina”.

Tuy nhiên, trong ngày đáng buồn của Argentina, Messi cũng không đóng vai “thiên thần”. Trong tình huống tranh cãi sau khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ, El Pulga đã lên tiếng tố cáo trọng tài về việc Marc Cucurella che miệng nói chuyện. Tuy nhiên, nỗ lực tố cáo của Messi bất thành khi Cucurella không bị trừng phạt.

Trên hết, người ta nhớ về Messi với những pha bóng đẹp, bộ não thiên tài. Tuy nhiên, những hành động đáng xấu hổ của các cầu thủ Argentina lại là vết gợn, một nốt trầm khi người ta nói về ngày chia tay của Messi ở World Cup.