1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Martial tỏa sáng ngày ra mắt MU: Đừng vội mừng!

(Dân trí) - Martial đã có màn ra mắt ngoài mong đợi ở MU với bàn thắng vào lưới Liverpool. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường đầy giông bão trước mắt.

Dáng dấp của Henry?

Ngay sau khi MU đón bản hợp đồng “bom tấn” Martial, Schneiderlin tiết lộ Wayne Rooney chẳng biết “cậu bé” này là ai. Có lẽ, phần đông CĐV Quỷ đỏ cũng quá lạ lẫm với cái tên “mang đầy chất võ” này (trong tiếng Anh, Martial có nghĩ là võ thuật).

 

Martial gợi lên hình ảnh Henry
Martial gợi lên hình ảnh Henry

Rất nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía Martial. Điều đó khiến cho gương mặt trẻ này “nghẹt thở” trước những sự soi mói. Tuy nhiên, đáp lại, Martial tỉnh queo: “Tôi chẳng có bất kỳ áp lực nào cả”.

Martial đã chứng minh điều đó. Cầu thủ chưa tới tuổi 20 này bước ra sân trước hơn 7 vạn ánh nhìn từ CĐV ở Old Trafford với vẻ tự tin hiếm thấy. Cuối cùng, anh đã khiến cả SVĐ Old Trafford “nổ tung” với bàn thắng tuyệt đẹp.

Cần phải nhấn mạnh, đó là pha lập công mang đậm dấu dấu của Martial. Anh đi bóng khéo léo, khiến cho trung vệ hàng đầu Premier League (Skrtel) lúng túng đến lạ kỳ và kết thúc là pha cứa lòng đầy đẳng cấp.

Chứng kiến khoảnh khắc ấy, nhiều người đã liên tưởng tới hình của Henry. Pha lập công của Martial vào lưới Liverpool được xem là bản sao của siêu phẩm Henry từng thực hiện trước chính The Kop vào năm 2005.

Khoảnh khắc Martial nhảy cao ăn mừng trong vòng tay của hàng vạn CĐV Old Trafford chính là hình ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này. Nó có thể đánh dấu cho sự ra đời của ngôi sao mới ở Premier League.

Áp lực lớn gấp bội

Tuy nhiên, bản thân Martial cũng cần hiểu rằng sự kỳ vọng của con người là vô hạn. Khi Martial bắt đầu gieo hạt giống niềm tin, chắc chắn, CĐV MU sẽ mong muốn nhiều hơn thế rất nhiều. Hay nói cách khác, màn khởi đầu thành công trước Liverpool chỉ là bước khởi đầu cho giông bão trước mắt Martial.

 

Áp lực dồn lên vai Martial lớn gấp bội
Áp lực dồn lên vai Martial lớn gấp bội

Suy cho cùng, đó là quá trình chọn lọc tự nhiên. Không ít cầu thủ trẻ đã vượt qua áp lực vô cùng to lớn ấy để vươn mình trở thành “ngôi sao” hàng đầu thế giới như C.Ronaldo, Wayne Rooney (tính riêng ở MU).

Tuy nhiên, trong quá trình ấy cũng chứng kiến không ít “hạt lép”. Tiêu biểu là trường hợp của Macheda. Cầu thủ người Italia từng có khởi đầu như mơ khi được đôn lên đội trẻ M.U nhưng rồi tắt lịm trong sự kỳ vọng và giờ đây trôi dạt ở hạng dưới (Cardiff City).

Bản thân HLV Van Gaal cũng muốn Martial thích nghi dần với áp lực để trưởng thành, thay vì hướng sự tập trung quá lớn. Sau trận đấu, ông nói: “Cậu ấy mới có 3 ngày tập luyện. Đó là thời gian quá ngắn để phán xét. Hãy cho Martial rời sân”.

Thực tế, quyết định để Martial dự bị (ngay cả khi không còn tiền đạo cắm) của HLV Van Gaal được xem là khá sáng suốt. Nó giúp cầu thủ này tránh được rất nhiều áp lực từ trận cầu lớn này (sau khi chỉ tung Martial vào sân khi đội nhà dẫn bàn).

Ai cũng thấy, Martial là cầu thủ có tiềm năng lớn, như Van Gaal nói: “Đó là cầu thủ tài năng nhất lứa tuổi của mình”. Tuy nhiên, chưa thể đánh giá được thành bại của bản hợp đồng này. Đơn giản, chặng đường phía trước vẫn còn quá nhiều chông gai với Martial.

H.Long