1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mancini lôi kéo Terry và Young sang Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Mancini mới nhậm chức thuyền trưởng Galatasaray cách đây 2 tháng và cựu huấn luyện viên của Man City đang lên kế hoạch bòn rút cầu thủ từ Premier League. Sau khi để lộ thông tin tiếp cận John Terry thì Mancini cũng đang chèo kéo tiền vệ của MU Ashley Young.

 

Tháng 9 vừa qua, Roberto Mancini nhậm chức thuyền trưởng của Galatasaray và vị chiến lược gia người Italia đang lên kế hoạch mua sắm “hàng khủng” cho đội bóng này ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây. Hai mục tiêu mà cựu thuyền trưởng của Man City đang ngắm đến đó là trung vệ John Terry của Chelsea và tiền vệ Ashley Young của MU.

 
Terry đang bị Chelsea trì hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng
Terry đang bị Chelsea trì hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng
 

Ở trường hợp đầu tiên, Mancini đang cố gắng chèo kéo trung vệ đội trưởng của Chelsea bởi khả năng cầu thủ này tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge hay không vẫn đang là dấu hỏi lớn. Hợp đồng hiện tại của Terry và Chelsea sẽ kết thúc vào cuối mùa giải năm nay, tuy nhiên mới đây BLĐ đội bóng này đã quyết định trì hoãn đàm phán ký mới hợp đồng mới.

 

Được biết theo kế hoạch ban đầu BLĐ Chelsea cùng Terry sẽ đàm phán gia hạn hợp đồng trước giáng sinh năm nay, tuy nhiên bây giờ việc ấy sẽ không thành hiện thực. Điều đó có nghĩa từ tháng 1 tới Terry hoàn toàn có thể đàm phán với các đội bóng khác để đầu quân nếu anh không đạt được thỏa thuận mới cùng The Blues.

 

Thuận lợi của Galatasaray là tiềm lực tài chính mạnh, được biết họ sẵn sàng để cho Terry nhận mức lương 150 nghìn bảng/tuần nếu anh chịu tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là khoản lương quá béo bở mà ngay hiện tại Terry cũng chưa thể vươn tới, nếu ở lại Chelsea thì theo chính sách của đội bóng này, Terry cũng chỉ có thể ký hợp đồng 1 năm và anh sẽ phải giảm lương.

 
Young đang bị Moyes dần bị Moyes bỏ rơi
Young đang bị Moyes dần bị Moyes bỏ rơi
 

Trường hợp thứ 2 mà Mancini nhắm tới là Ashley Young, tiền vệ đang khoác áo MU. Chuyển tới MU từ cách đây 2 năm, phong độ của cựu tiền vệ Aston Villa giờ đã sa sút rất nhiều, giờ đây anh chỉ được xem như phương án dự bị cuối cùng của huấn luyện viên Moyes cho vị trí tiền vệ cánh trái sau Kagawa, Januzaj, Welbeck.

 

Moyes cũng đã thể hiện sự không hài lòng với lối chơi hay ăn vạ của Young, ở trong trận đấu gặp Crystal Palcace vừa qua, tiền vệ người Anh đã ngã vờ để kiếm quả phạt đền và sau trận Moyes cũng phê phán cậu học trò chẳng tiếc lời. Thời gian qua đã rộ lên thông tin Moyes sẽ đẩy Young khỏi Old Trafford ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông này nhằm dọn đường đón cầu thủ mới.

 

Bản thân Young có vẻ chẳng còn thiết tha ở lại Old Trafford. Việc bị Moyes gần như bỏ rơi khiến cơ hội ra sân của Young rất ít và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ của anh. Vì thế thời gian gần đây huấn luyện viên Roy Hodgson cũng thường xuyên bỏ quên tiền vệ của MU khi triệu tập quân cho tuyển Anh. Rõ ràng rằng nếu muốn một suất trong đội hình của “Tam Sư” ở World Cup 2014 tới thì Young phải được thi đấu nhiều hơn và anh chỉ có thể thực hiện điều đó nếu rời MU.

 

Tuy nhiên, điểm khó của Man City trong cả hai thương vụ này là phải thuyết phục cả hai cầu thủ trên rời Anh, nơi vốn dĩ đã quen với họ ở cuộc sống trong và ngoài sân bóng, đó là điều cũng không dễ chút nào. Bên cạnh đó, việc chuyển tới Galatasaray được xem như một nơi dưỡng già và không phải ai cũng chấp nhận điều đó (Terry 32 tuổi, chưa quá già với 1 trung vệ, còn Young mới 28).

 

Phù Sa