1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mancini không ngần ngại nhiếc móc Balotelli trước báo giới

(Dân trí) - Sau trận đấu với MU, HLV Mancini tỏ ra rất khó chịu với màn trình diễn kém cỏi của Balotelli, thậm chí, ông không ngần ngại nhiếc móc tiền đạo này trước báo giới, có vẻ như, Super Mario đã hết cửa ở lại Man City.

Mặc dù được tung ra sân ngay từ đầu trong trận tử chiến với MU nhưng trong 52 phút có mặt trên sân, Mario Balotelli chỉ mang tới nỗi thất vọng cho những CĐV Man City và HLV Mancini khi hầu như anh “mất hút” trên sân.

 
Màn trình diễn nhạt nhòa của Balotelli càng đẩy anh rời khỏi Man City sớm hơn
Màn trình diễn nhạt nhòa của Balotelli càng đẩy anh rời khỏi Man City sớm hơn
 

Quá thất vọng với màn trình diễn không thể tệ hại hơn của cậu học trò cưng, HLV Mancini đã không ngần ngại nhiếc móc tiền đạo này trước báo giới, trong cơn tức giận, ông nói: “Balotelli là cầu thủ chất lượng nhưng không hiểu sao trong trận đấu hôm qua, cậu ấy lại ném tài năng của mình ra ngoài cửa sổ.

Thật không thể tưởng tượng nổi, trong cuộc đời mình, tôi đã từng chứng kiến những cầu thủ tài năng nhưng không thể hiện được mình, nhưng tôi không muốn Balotelli thể hiện điều đó. Cậu ấy không thể tiếp tục chơi như ở trận đấu với MU, chúng tôi muốn nhiều hơn như thế”.

Trong quá khứ, không ít lần Balotelli khiến ông thày người Italia cảm thấy nóng mắt nhưng rõ ràng, trận lôi đình lần này của Mancini không thể coi là hành động dạy bảo cậu học trò cưng này nữa, đặc biệt là khi màn trình diễn kém cỏi của anh đã ảnh hưởng trực tiếp tới ghế HLV của Mancini.

Trong bối cảnh Balotelli thi đấu rất mờ nhạt ở mùa giải này (chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 12 trận ra sân), màn trình diễn kém cỏi của anh trong ngày hôm qua càng khiến cơ hội đá chính của tiền đạo này trở nên thấp hơn bao giờ hết (nhất là khi Tevez, Aguero, Dzeko đang đạt phong độ cao). Khả năng Man City bán cầu thủ lắm tài nhiều tật này để có tiền chiêu mộ lực lượng là rất lớn. Hiện tại, The Citizens đang ngắm tới những chân sút đẳng cấp như Falcao hay Cavani.

H.Long

Theo ESPN