1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd thăng hoa: Đừng vội hài lòng

(Dân trí) - Man Utd đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ, tại Premier League họ đã vươn lên đầu bảng sau vòng 7 cuối tuần qua, tại Champions League thầy trò Van Gaal cũng có chiến thắng đầu tiên. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chưa thể yên tâm về Man Utd

Man Utd đang bay cao

Sau vòng 7 của Premier League, Man Utd thắng 3-0 trước Sunderland, đồng nhờ Man City gục ngã trên sân của Tottenham nên “Quỷ đỏ” đã vươn lên đầu bảng. Đây cũng không phải lần đầu tiên Man Utd đứng đầu bảng xếp hạng ở mùa giải năm nay. Ở vòng đấu đầu tiên, thầy trò Van Gaal được thi đấu trận khai mạc giải và nhờ thắng 1-0 trước Tottenham, họ đã vươn lên đứng đầu, tuy nhiên vị trí số 1 chỉ tồn tại được hai giờ, bởi ở loạt trận ngay sau đó, “Quỷ đỏ” đã bị soán ngôi.

Man Utd đã lên ngôi đầu bảng tại Premier League sau chiến thắng trước Sunderland
Man Utd đã lên ngôi đầu bảng tại Premier League sau chiến thắng trước Sunderland

Việc đứng đầu bảng xếp hạng chỉ chừng 2 giờ rõ ràng chẳng có ý nghĩa với cổ động viên “Quỷ đỏ”, nhưng việc leo lên ngôi đầu bảng sau vòng 7 đã mở ra những chân trời tươi sáng cho đoàn quân của Van Gaal.

Kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu cách đây hơn hai năm, Man Utd bắt đầu lao dốc. Sau khi David Moyes không thành công, Luis Van Gaal đến thay thế với nhiệm vụ đưa đội bóng này trở lại vị thế xưa, tuy nhiên hơn một năm qua ông vẫn chưa thành công. Chiến lược gia người Hà Lan chịu thêm nhiều sức ép do ban lãnh đạo Man Utd đã chi tiền không tiếc tay để chiêu mộ cầu thủ trong hai mùa Hè vừa qua.

Đội bóng mua nhiều cầu thủ đến mức giờ đây chỉ còn 5 gương mặt trong đội hình của Man Utd đã từng vô địch mùa giải 2012/13 cùng Alex Ferguson. Sự thay đổi mạnh mẽ về con người đã đem đến kì vọng lớn lao và rõ ràng việc leo lên được ngôi vị số 1 đã thay câu trả lời xác đáng nhất cho khả năng trở lại vị thế xưa của Man Utd tại Premier League.

Ở một đấu trường nhỏ khác thuộc xứ sương mùa là League Cup, Man Utd cũng khởi đầu tốt với chiến thắng 3-0 trước Ipswich Town để tiến vào vòng 4. Và vào giữa tuần này, Man Utd đã hạ gục Wolfsburg (2-1) để thắng  trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League. Giờ đây cả 4 đội bảng B đều có 3 điểm và cơ hội đi tiếp lại mở rộng cho “Quỷ đỏ” (Man Utd đang đứng thứ hai).

Như vậy kể từ khi thất bại trên sân của PSV ở lượt đầu của vòng bảng Champions League, tới nay Man Utd có liền bốn chiến thắng. Tuy chuỗi trận thắng liên tiếp chưa phải dài song đủ để giúp thầy trò Van Gaal đang như  “bay trên mây”.

Đường tới đích còn xa

Vui thì có vui, nhưng thầy trò Van Gaal không được phép ảo tưởng. Việc Man Utd vươn lên đứng đầu bảng xếp hảng sau 7 vòng đấu chưa khẳng định được điều gì khi mùa giải hạ màn. Thậm chí, với những điểm yếu đang tồn tại ở đội bóng này thì việc thầy trò Van Gaal có thực sự là một ứng viên đua tranh ngôi vô địch ở cuối mùa giải hay không vẫn chưa ai dám chắc.

Khả năng dứt điểm của các tiền đạo Man Utd chưa tốt như kỳ vọng
Khả năng dứt điểm của các tiền đạo Man Utd chưa tốt như kỳ vọng

 

Nguyên nhân nằm ở việc Man Utd vẫn chưa ổn định sức mạnh. Như trong trận đấu với Sunderland, đội chủ sân Old Trafford trải qua 45 phút đầu tiên rất nhạt nhòa, họ vẫn thể hiện sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, tuy nhiên lại không mấy lần khiến khung thành của Pantilimon nguy hiểm. Trong lối chơi của Man Utd, hiện vẫn thiếu một cầu thủ tiền vệ tổ chức xuất sắc, người có thể thường xuyên tung ra những đường chuyền gây đột biến, bên cạnh đó khả năng dứt điểm của các tiền đạo đội bóng này cũng chưa thật sắc lẹm.

Những nhược điểm đó tiếp tục được thể hiện rõ ở trận gặp Wolfsburg khi Rooney, Depay đều phung phí không chỉ một lần những cơ hội ngon ăn, có thể ghi bàn. Điều đó giải thích tại sao Man Utd sút tới 14 lần (trúng cầu môn 6 lần), nhưng lại chẳng mấy khi làm thủ thành Benaglio phải làm việc vất vả.

Mặc dù Man Utd ghi hai bàn, nhưng phần nhiều nhờ may mắn. Bàn đầu tiên từ chấm phạt đền sau khi đối phương để tay chạm bóng trong vòng cấm, bàn thứ 2 đầy ngẫu hứng từ cú chuyền của Mata và pha dứt điểm tinh tế của hậu vệ Smalling, rõ ràng trong bàn thắng này yếu tố may mắn được đặt cao hơn cả. Về nửa cuối của hiệp hai, người hâm mộ Man Utd đã rất lo lắng khi các cầu thủ của họ xuống sức và bị Wolfsburg dồn ép, rất may cuối cùng Man Utd vẫn thắng.

Quả thật, về lối chơi Man Utd vẫn chưa đạt được thực sự nhuần nhuyễn và sắc lẹm cần thiết của một ứng viên đua tranh ngôi vô địch ở mọi giải đấu. Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu mùa đoàn quân của Van Gaal cũng chưa phải đối đầu với những đối thủ rắn. Tại Premier League, họ còn chưa đụng độ với Arsenal, Chelsea hay Man City. Vào cuối tuần này, Man Utd sẽ gặp Arsenal, sau đó họ sẽ phải thi đấu trên sân CSKA Moscow và gặp Man City. Đó mới là những thử thách lớn “Quỷ đỏ”.

Có thể nói, Man Utd  đang có một tháng 10 giông bão mở ra trước mắt. Và ít nhất cũng phải qua tháng này thì người hâm mộ mới thực sự biết Man Utd có đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cũng như có thể vượt qua được vòng bảng Champions League hay không.

Vĩ Giang