1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City với giấc mộng châu Âu: Bài toán tiền và tầm

(Dân trí) - Man City đầu tư rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng trong các năm gần đây. Và dù cũng đã gặt hái một số thành công ở các giải đấu trong nước, nhưng ở đấu trường châu Âu giấc mộng tạo dựng một chút tên tuổi của The Citizens vẫn còn rất mịt mờ.

 

Trước trận đấu giữa Bayern Munich và Man City ở lượt hai vòng bảng diễn ra vào rạng sáng (3/10), nhiều người đã kỳ vọng một cuộc chiến của hai gã khổng lồ. Nếu so về giá trị cầu thủ trên thị trường chuyển nhượngcả Bayern Munich lẫn Man City đều có thể tự hào họ đang sở hữu một dàn cầu thủ đắt giá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên sau trận đấu tại Etihad, người người đều thấy rằng chỉ xuất hiện có một “gã khổng lổ” và đó là “Hùm xám”.
 
Hart mắc lỗi nghiêm trọng, nhưng Man City cũng rất bạc nhược
Hart mắc lỗi nghiêm trọng, nhưng Man City cũng rất bạc nhược

 

Có thể không ít người đổ lỗi cho thủ thành Joe Hart, người đã mắc lỗi nặng để giúp đội khách mở toang cánh cửa tới chiến thắng 3-1. Nhưng nếu nhìn tổng quát hơn, thất bại của Man City là toàn diện, bởi trong lối chơi của mình đội chủ nhà chẳng thể hiện được chút gì bản lĩnh để có thể đưa họ sáng ngang với đội bóng đang giữ chiếc cúp vô địch của đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB.

 

Man City thua đau trên sân nhà làm không ít cổ động viên của đội bóng này thất vọng. Nhưng xét cho cùng, đây cũng chẳng phải lần đầu những người yêu mến đội bóng này cảm thấy buồn lòng ở đấu trường châu Âu. Tính đến nay cũng đã là mùa thứ 3 Man City được tham dự Champions League, nhưng thành tích của đội bóng này quá kém cỏi khi liên tục phải dừng bước sau vòng đấu bảng.

 

Trước kia Man City thất bại sớm ở đấu trường châu Âu được lý giải là đội bóng này còn quá non kinh nghiệm ở đấu trường châu lục (một nguyên nhân dễ bị đổ thừa nhất), nhưng cho đến nay thì không còn có thể nói Man City non nớt về mặt kinh nghiệm. Mùa Hè vừa qua, họ đã có những cuộc cách mạng làm mới đội hình cùng một chiến lược gia quá quen với sân chơi châu lục, vì thế chẳng còn gì được gọi là bỡ ngỡ.

 
Tầm của Man City đang chưa xứng với tiền đầu tư
Tầm của Man City đang chưa xứng với tiền đầu tư
 

Sau trận thua trước Bayern Munich, Man City khiến mọi người nhận ra “tầm” thật sự của đội bóng này đang có. Rõ ràng dù giới chủ đã đổ nhiều tiền vào mua sắm cầu thủ, song con đường để Man City ghi dấu ấn đẳng cấp của một đội bóng thực sự lớn vẫn còn rất dài. Và điều đó khiến không ít người phải cảm thấy buồn lòng cho số phận đội bóng họ trót yêu, càng buồn hơn nếu họ nhìn sang Chelsea, một đội bóng cũng đổi đời chóng mặt nhờ vung mạnh tiền trên thị trường chuyển nhượng.

 

Mãi đến năm 2012, nghĩa là 9 năm Abramovich tới Chelsea, đội bóng này mới giành cúp vô địch Champions League, nhưng chí ít trước đó 4 năm đội bóng này cũng đã có mặt ở trận tranh cúp và chỉ có thần may mắn mới tước chiếc cúp khỏi tay họ để trao cho MU. Và điều quan trọng nhất, trong suốt quãng thời gian trước đó Chelsea luôn được xem là một đối thủ đáng gờm mà tất cả các đội bóng danh tiếng đều ngại chạm mặt.

 

Nếu nhìn vào cách làm của Man City và của Chelsea, cũng không khó tìm được lời lý giải về việc tại sao đội bóng này chưa gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường châu lục. Man City đổ nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng, họ đã thành công với việc chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi và dù chưa chiêu mộ được các ngôi sao đắt giá nhưng các cầu thủ tới đây đều là những người được đánh giá cao. Tuy nhiên, có vẻ BLĐ đội bóng này lại mua rất “vô tội vạ”.

 
BLĐ Man City đang thiếu một kế hoạch tốt cho việc mua cầu thủ
BLĐ Man City đang thiếu một kế hoạch tốt cho việc mua cầu thủ
 

Như ở hàng công của Man City, khi đã có Aguero, Dzeko tuy nhiên BLĐ đội bóng này vẫn chi ra tới hơn 50 triệu bảng để mua về Negredo và Jovetic, điều đó khiến hàng công có vẻ hơi thừa thãi nhân sự. Ở tuyến giữa, Yaya Toure đã là một tiền vệ đang năng nhưng BLĐ Man City cũng lại chọn mua thêm cả Fernandinho, cũng là một tiền vệ đa năng. Trong khi đó, Man City lại đang thiếu hẳn một tiền vệ có khả năng kiến tạo để san sẻ gánh nặng với David Silva.

 

Hàng thủ của Man City chơi kém cỏi từ mùa giải trước với sự sa sút “không phanh” của Lescott trong khi Nastasic lại còn quá non kinh nghiệm. Tuy nhiên mãi đến ngày gần kết thúc kỳ chuyển nhượng Man City mới đem về bệnh nhân Demichelis, người mà Atletico chẳng mất đồng nào để chiêu mộ từ Malaga (bán cho Man City 4.3 triệu bảng). Cầu thủ này vừa đến đã lăn ra chấn thương nặng mà dù có khỏe mạnh thì mẫu trung vệ già nua như Demichelis chỉ được xem là một cầu thủ dự bị hạng sang.

 

Việc mua sắm bừa bãi đã đến đến sự mất cân bằng trong đội hình của Man City. Nhìn tổng thể đội hình, Man City có nhiều cầu thủ đắt giá, tổng giá trị của đội bóng trên thị trường chuyển nhượng cao, nhưng nếu xé lẻ từng tuyến thì Man City lại không có nhiều điểm yếu. Điển hình nhất là vị trí tiền vệ kiến tạo, nơi chỉ có Silva “làm việc”, mỗi  khi anh không ra sân là Man City thường xuyên gặp bế tắc trước những đối thủ chơi quyết liệt.

 

Một đội bóng thành công lớn bắt buộc phải dùng nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ cầu thủ giỏi. Nhưng giữa việc chi tiền và chi như thế nào lại là một bài toán không dễ giải quyết. Man City đã giải quyết vấn đề đầu tiên là nguồn tiền, nhưng đáng tiếc rằng họ lại đang mắc nhiều sai lầm ở vấn đề thứ hai và điều đó là nguyên nhân chính khiến đội bóng này chưa thể được gọi là “đại gia” trong làng bóng đá lục địa già.

 

Vĩ Giang