1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man City - Sevilla: Trông chờ vào “bom tấn”

(Dân trí) - Trong bối cảnh cả Sergio Aguero và David Silva đều dính chấn thương. Giờ đây, những người hâm mộ chỉ biết trông chờ vào sự tỏa sáng của hai “bom tấn” De Bruyne và Sterling.

 

Man City - Sevilla: Trông chờ vào “bom tấn” - 1

“Virus FIFA” đã thực sự khiến Man City điêu đứng với những chấn thương của David Silva và Sergio Aguero. Việc thiếu vắng tới hai cầu thủ chủ lực trên hàng công đã thực sự mang tới bàn toán khó cho HLV Pellegrini.

Cặp Sterling-De Bruyne tỏa sáng ở trận gặp Bournemouth
Cặp Sterling-De Bruyne tỏa sáng ở trận gặp Bournemouth

Tuy nhiên, ở trận đấu với Bournemouth cuối tuần qua, ông thầy người Chile đã thành công trong việc tìm lời giải. Trong đó, nước cờ để Sterling đá hộ công, De Bruyne dạt sang cánh trái được xem như là mấu chốt của vấn đề.

Được thi đấu với vị trí sở trưởng (chơi tự do phía sau tiền đạo), Sterling đã chơi một trận tuyệt hay khi đóng góp cú hat-trick cho Man City. Bản thân De Bruyne cũng không bị hạn chế sức sáng tạo dù phải dạt cánh với 1 đường chuyền thành bàn.

Nói về sự thay đổi của HLV Pellegrini, De Bruyne cho biết: “Tôi được sắp xếp ở bên trái, còn Sterling đã bố trí đá ở vị trí sở trường. Chúng tôi không có nhiều cơ hội chơi cùng nhau nhưng cả hai đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Anh ấy chạy chỗ khá tốt nên tôi không khó để tung ra những đường chuyền”.

Thực tế, “họng súng hai nòng” De Bruyne-Sterling cũng là nơi để người hâm mộ gửi trọn niềm tin trong bối cảnh Aguero, David Silva chấn thương. Tuy nhiên, dù thế nào, Bournemouth cũng chỉ là thử nghiệm bước đầu (và đã thành công) của Man City. Trong khi đó, Sevilla lại là thử thách hoàn toàn khác.

 

Tuy nhiên, Sevilla không phải đối thủ dễ chơi
Tuy nhiên, Sevilla không phải đối thủ dễ chơi

Dưới thời Unai Emery, Sevilla luôn là đội bóng vô cùng khó chịu. Họ không tử thủ, thay vào đó, dâng rất cao đội hình với lối chơi pressing. Nhờ lối chơi này, Sevilla có thể chuyển rất nhanh từ phòng thủ sang tấn công và ngược lại. Thậm chí, ngay cả Barcelona cũng nhiều phen điêu đứng với sự áp sát của Sevilla. Mới nhất, đội bóng xứ Catalan từng gục ngã với tỷ số 1-2 trước đối thủ này.

Trong khi đó, hàng tiền vệ của Man City cũng không giỏi cầm bóng. Điều này có thể sẽ mang tới khá nhiều hiểm nguy. Chắc chắn, Man “xanh” sẽ không dễ thở như ở trận gặp Bournemouth cách đây ít ngày.

Ngoài ra, hàng thủ thiếu vắng thủ lĩnh của Kompany của Man City hứa hẹn sẽ phải làm việc nhiều hơn trước sức tấn công mạnh mẽ của Sevilla. Cặp trung vệ Otamendi-Mangala đã bớt sai lầm nhưng một phần cũng bởi họ chưa đối diện với thử thách thực sự.

Nói gì thì nói, đây sẽ là trận đấu khó lường bởi lẽ cả Man City và Sevilla tỏ ra khá “non nớt” ở Champions League. Trong bối cảnh Juventus đang thể hiện phong độ đáng sợ, kẻ chiến thắng ở cặp đấu này sẽ có lợi thế lớn trong việc giành tấm vé đi tiếp ở bảng tử thần.

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Mangala, Sagna; Fernandinho, Toure, Navas, Sterling, De Bruyne; Bony

Sevilla: Rico; Tremoulinas; Rami, Kolodzieczak, Coke; Krychowiak, Iborra, Reyes, N'Zonzi, Vitolo; Gameiro

H.Long