Man City phải luyện tập trên “mặt sân tử thần”
(Dân trí) - Mặt sân sũng nước nhưng Man City vẫn phải tập luyện để chuẩn bị bước vào trận chung kết Premier League Asia Trophy. Những mặt sân như vậy luôn được xem là "tử thần" cho cầu thủ, bởi khả năng gây chấn thương cao.
Buổi tập của Man City diễn ra trong điều kiện rất tồi tệ. Thời tiết mưa và khả năng thoát nước của mặt sân không tốt đã khiến các cầu thủ phải luyện tập trong điều kiện rất không tốt. Với những sân tập sũng nước như thế này, nó được ví như những mặt sân tử thần, bởi rất dễ gây ra chấn thương cho các cầu thủ
Trên người Joe Hart không còn một chỗ sạch. Tuy điều kiện tập luyện tồi tệ, song các cầu thủ Man City vẫn tỏ ra nhiệt tình tập luyện và không khí buổi tập khá vui vẻ
Rodwell cố gắng sút bóng
Một tình huống tranh bóng của các cầu thủ Man City, phía sau bước chạy của Zabaleta, nước và bùn bắn tung tóe
Cú sút của Negredo sẽ không đi bóng được xa bởi mặt sân quá nhiều nước
Milner dùng tay ném bóng, thay vì dùng chân sút
Sau buổi tập, không một cầu thủ nào của Man City có được sự sạch sẽ
Buổi tập khiến ác cầu thủ Man City mệt nhoài. Cả đội đang tiến lại thùng nước để lấy nước uống
Tái hiện cú ăn mừng của Klinsmann
Mặt sân ướt nhẹp, thậm chí hệ thống tưới ẩm còn bị hỏng khi hoạt động trong khi trời đang mưa khiến các cầu thủ Man City nổi hứng muốn tái hiện cú ăn mừng nổi tiếng của tiền đạo người Đức Klinsmann
Dẫn đầu cho trò chơi này là người chăm sóc trang phục cho các cầu thủ, Les Chapman
Chạy lấy đà và...
bay người trượt trên cỏ
Cú trượt khá thành công, rất giống với "nguyên bản"
Kompany cũng tham gia trò đùa vui này
Phù Sa