1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

League Cup 2015/16

Man City ngã gục trên sân Everton

(Dân trí) - Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng đoàn quan của Pellegrini đã thất bại 1-2 trước Everton ở trận bán kết lượt đi League Cup. Thất bại này khiến Man City phải thực sự nỗ lực ở trận lượt về mới hi vọng có thể lội ngược dòng vào chung kết

Man City thất thủ trên sân Everton

Sau khi hàng loạt các đội bóng lớn của giải Ngoại hạng Anh bị loại, Man City được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch League Cup. Tuy nhiên tham vọng của đội bóng thành Manchester đã bị giáng một đòn nặng nề khi họ thất bại 1-2 trên sân của Everton ở trận bán kết lượt đi.

Mori giúp đội chủ nhà ở tỉ số ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất, hàng công của Man City dù có những tên tuổi lớn nhưng đã không hoạt động hiệu quả. Mãi tới phút 76, cầu thủ vào thay người Navas mới giúp đội khách quân bình tỉ số. Nhưng niềm vui của Man City chỉ kéo dài có hai phút, tới phút 78, Lukaku ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Thất bại này khiến Man City khó khăn trong trận lượt về ở sân nhà, họ buộc phải thắng Everton. Rất có thể ở trận đấu tới Pellegrini buộc phải tung ra sân đội hình mạnh nhất (trận này thiếu Sterling) để nuôi hi vọng ngược dòng.

Gần cuối trận đấu này, Lukaku đã phải rời sân do chấn thương. Chắc chắn việc tiền đạo người Bỉ không thể thi đấu trọn 90 phút sẽ khiến cổ động viên cũng như ban huấn luyện Everton lo lắng. Lukaku đang có phong độ tốt và Martinez đang rất cần sự phục vụ của anh.

Về phần Pellegrini, sức ép sau thất bại này đối với ông đã được tăng thêm một nấc. Chiến lược gia người Chile đang cần những danh hiệu để thuyết phục BLĐ Man City tiếp tục tôn trọng hợp đồng với ông, nếu Man City thi đấu không tốt, nhiều khả năng Pellegrini sẽ bị sa thải. Hiện đang có thông tin BLĐ Man City đang đàm phán với Pep Guardiola.

 


Mirallas (trái) chạy ra chia vui cùng Lukaku (phải - đang nhăn nhó vì bị đau) sau khi tiền đạo người Bỉ ghi bàn

Mirallas (trái) chạy ra chia vui cùng Lukaku (phải - đang nhăn nhó vì bị đau) sau khi tiền đạo người Bỉ ghi bàn

Trên sân nhà Everton tự tin dâng cao đội hình tấn công, họ đã chiếm lĩnh thế trận tốt và chơi ngang ngửa với đối phương. Tuyến tiền vệ trung tâm của Man City chơi không tốt nên khiến các đợt lên bóng của đội khách không mấy sáng. Phút 36, Everton được hưởng quả đá phạt cách khá xa khung thành của đội khách, sau đó Stones đã sút tung lưới đối phương nhưng trước đó đồng đội của anh đã mắc lỗi.

Mặc dù tình huống ghi bàn của Everton không được công nhận nhưng đó được xem là lời cảnh tỉnh cho hàng thủ của Man City. Trong tình huống này, hệ thống phòng ngự của đội khách chơi rất lỏng lẻo. Tuy nhiên, đội khách đã không bừng tỉnh, họ tiếp tục chơi lập bập

Mãi tới phút 42, Man City mới tổ chức được tình huống tấn công có nét đầu tiên về phía khung thành đội khách. Silva nhận bóng từ pha phản công nhanh, anh đi bóng rồi chuyền bóng cho Aguero nhận bóng ở bên trái vòng cấm. Mặc dù pha xử lý của tiền đạo người Argentina ban đầu không gọn, nhưng sau đó anh vẫn kịp tung ra cú dứt điểm uy lực. Bóng đi tầm cao hướng vào góc gần, thủ thành Robles đã khép góc và có pha tung người đẩy bóng đẹp mắt.

Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, các cầu thủ Everton được hưởng phạt góc. Hàng thủ Man City không phá được bóng và Stones tung ra cú dứt điểm căng từ bên ngoài vòng cấm địa. Thủ thành Caballero đẩy bóng ra ngay đến vị trí của Mori đứng trống trải ở trung tâm vòng cấm địa, cầu thủ này dễ dàng đưa bóng vào lưới mở tỉ số. Ở tình huống này hàng thủ Man City bẫy việt vị, nhưng Mangala đã mắc lỗi vị trí nên anh đã giúp cho Mori ghi bàn.

Sang hiệp hai, Man City cố gắng gia tăng áp lực tấn công. Phút 62, từ nỗ lực lớn của Silva khi che chắn để bóng đến chân của Aguero ở trung tâm vòng cấm địa, tiền đạo người chủ lực của Man City lấy bóng thoải mái chỉnh hướng sút rồi dứt điểm bằng chân trái, bóng vọt sang phía trái cầu môn. Dù là một cầu thủ thuận chân phải, nhưng pha kết thúc rất nghiệp dư của Aguero khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

Một phút sau, Man City hưởng quả phạt góc và sau đó Navas đã tạt bóng từ bên phải vòng cấm vào cho Fernandinho tì đè đánh đầu, bóng đập đất nảy lên và không khó cho thủ thành bắt dính. Phút 65, Barkley đè bật Clichy lấy bóng xâm nhập vòng cấm địa. Đối mặt với thủ thành đối phương trong tư thế thoải mái, nhưng tiền vệ của Everton đã thực hiện một cú sút băm bổ nên Caballero đã đẩy được bóng ra.

Phút 70, Aguero nhả bóng cho De Bruyne ở đầu vòng cấm địa, tiền vệ người Bỉ dứt điểm chìm đưa bóng hướng về góc phải cầu môn, nhưng thủ thành Jones đã đẩy bóng ra. 5 phút sau, Man City phản công nhanh, Aguero đã nhận bóng rồi xử lý khéo léo để qua mặt hậu vệ Everton, anh đã kiến tạo ngon ăn cho Navas băng lên phía bên trái trung lộ, tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm rất nhẹ nhàng đưa bóng lách qua thủ thành Robles đi vào lưới.

Niềm vui của Man City ngắn chẳng tày gang. Từ bên biên trái, Baines thực hiện cú tạt bóng chính xác cho Lukaku băng xuống đánh đầu cách khung thành chừng 5m, bóng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của Cabalero. Đây là bàn thắng giúp Everton giành chiến thắng

Đội hình thi đấu

Everton (4-3-2-1): Robles 6; Coleman 6, Stones 6.5, Funes Mori 7, Baines 6.5; leverley 6 (Osman 45, 6), Besic 7, Barry 7; Barkley 8.5, Deulofeu 7.5 (Mirallas 68); Lukaku 7 (Kone 82)

Manchester City (4-2-3-1): Caballero 6; Sagna 6, Mangala 5.5(Demichelis 45, 5), Otamendi 5.5, Clichy 6; Fernandinho 6, Delph 6 (Navas 53, 6); De Bruyne 5.5 (Fernando 90), Toure 5.5, Silva 6; Aguero 5.5