Vòng 1/8 Champions League 2013/14
Man City đụng Barcelona, Arsenal gặp lại Bayern Munich
(Dân trí) - Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League vừa kết thúc và hầu hết các đội bóng lớn đều khá dễ thở. Không có những cuộc đại chiến siêu kinh điển mà chỉ có 2 trận cầu được đánh giá sẽ căng thẳng là Man City - Barcelona, và Arsenal - Bayern Munich...
Vòng bốc thăm đấu bảng năm nay không có nhiều những cú sốc lớn. Hai cặp đấu lớn của vòng 1/8 sẽ là Man City - Barcelona và Arsenal - Bayern Munich. Việc hai đội bóng của nước Anh gặp phải những đối thủ lớn là điều đã được dự báo từ trước bởi họ đều là các đội nhì bảng và theo nguyên tắc bốc thăm của UEFA thì Man City và Arsenal "rộng cửa" đụng các đối thủ có danh tiếng.
Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League
Nếu như Man City lần đầu lọt qua vòng bảng Champions League thì Barcelona lại quá thừa kinh nghiệm ở đấu trường này, họ đã có 3 chức vô địch Champions League (không xét C1 trước đây). Tuy nhiên không vì thế mà cặp đấu này quá chênh lệch, Man City với một nguồn tiền khổng lồ chống lưng họ đã mua được nhiều ngôi sao lớn và giờ đây cũng không thể xem nhẹ đội bóng này, tại vòng bảng họ cũng thắng 5 trận (thắng ngay cả trên sân Bayern Munich).
Trong khi đó Arsenal và Bayern Munich cũng không còn xa lạ gì nhau bởi mới mùa giải trước họ đụng nhau ở vòng tứ kết. “Hùm xám” giành chiến thắng 3-1 trên sân Emirates, nhưng thua 0-2 trên sân nhà, chỉ có luật bàn thắng sân khách - sân nhà mới giúp Bayern Munich đi tiếp và sau đó lên ngôi vô địch. Lần gặp lại này chắc chắn hứa hẹn một cuộc chiến căng thẳng, quyết liệt sẽ diễn ra.
MU thở phào khi đối thủ của họ chỉ là Olympiacos, đội bóng đến từ Hi Lạp. Dù thành tích trên đấu trường châu Âu của Olympiacos không có gì đáng nói, nhưng với phong độ thất thường của “Quỷ đỏ” từ đầu mùa thì đây được xem là cặp đấu cân tài, cân sức. Điều đó lý giải tại sao đại diện của CLB đến từ Hi Lạp lại mỉm cười rất vui khi lá thăm chọn đối thủ của họ nêu tên MU.
Real Madrid sẽ gặp Schalke 04. Dù hai năm liên tiếp vừa qua, đội bóng đến từ thủ thô Tây Ban Nha đều bị đại diện đến từ nước Đức đánh bật khỏi Champions League nhưng rõ ràng Schalke 04 không được đánh giá ngang tầm với Real Madrid vào lúc này. Cho nên có thể nói, thầy trò Ancelotti đã bắt đầu mơ về vòng tứ kết.
AC Milan cũng không quá lo lắng khi phải đối đầu với Atletico Madrid. Mặc dù đội bóng của Tây Ban Nha có được phong độ tuyệt vời ở vòng bảng với 5 thắng 1 hòa, nhưng họ không phải đội giàu kinh nghiệm ở những vòng knock-out ở Champions League, bởi vậy cửa đi tiếp cho đại diện còn lại duy nhất của Italia cũng khá thoải mái.
18 giờ 13: Lễ bốc thăm bắt đầu
Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino là người đứng bên trái và ông sẽ chọn các đội bóng không nằm trong nhóm hạt giống (nhóm nhì bảng). Trong khi đó bên phải là Figo và Giorgio Marchetti bên cạnh những chiếc khay chứa bóng gồm các đội nằm trong nhóm hạt giống, cựu ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha sẽ là người chọn các đối thủ cho các đội không hạt giống (bốc trước).
Lá thăm thứ 8: Arsenal và đối thủ của đội bóng này chỉ còn là ĐKVĐ Bayern Munich
EUROPA LEAGUE 2013/14 | |
Vòng 1/16 Europa League
Dnipro v Tottenham Real Betis v Rubin Kazan Swansea v Napoli Juventus v Trabzonspor Maribor v Sevilla Plzen v Shakhtar Donetsk Chornomorets Odesa v Lyon Lazio v Ludogorets Esbjerg v Fiorentina Ajax v Salzburg Maccabi Tel Aviv v Basel Porto v Eintracht Frankfurt Anzhi v Genk Dynamo Kiev v Valencia PAOK v Benfica Slovan Liberec v AZ | Vòng 1/8 Europa League
Liberec/AZ v Anzhi/Genk Lazio/Ludogorets v Dynamo Kiev/Valencia Porto/Frankfurt v Swansea/Napoli Odesa/Lyon v Plzen/Shakhtar Maribor/Sevilla v Real Betis/Rubin Kazan Dnipro/Tottenham v PAOK/Benfica Maccabi/Basel v Ajax/Salzburg Juventus/Trabzonspor v Esbjerg/Fiorentina
|