1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City dễ dàng nhấn chìm Leeds

(Dân trí) - Lợi thế sân nhà giúp Man City vượt trội hoàn toàn so với Leed và đội chủ nhà đã có chiến thắng 4-0 tại vòng 5 để lọt vào tứ kết FA Cup. Như vậy sau 3 trận toàn hòa và thua, cuối cùng thày trò Mancini cũng tìm được nụ cười chiến thắng.

Man City đã có một trận đấu thảnh thơi trên sân nhà, mặc dù rất khát chiến thắng nhưng Mancini cũng hiểu rằng đối thủ của đội bóng của ông đêm nay không phải là một đội bóng mạnh nên một vài vị trí trụ cột đã được cho nghỉ ngơi. Đúng như tiên liệu của Mancini, dù xuất quân với đội hình chưa phải mạnh nhất Man City vẫn dễ dàng áp đảo Leeds.
 
Một trận đấu ấn tượng của Aguero

Một trận đấu ấn tượng của Aguero

 

Nhanh chóng mở tỷ số ở phút thứ 5 nhờ công của Yaya Toure, đến phút 15 Man City gần như đã nắm chắc chiến thắng trong tay với bàn thắng thứ 2 sau khi Aguero sút phạt đền thành công. Thi đấu thảnh thơi, trong hiệp đấu thứ 2, Tevez ghi 1 bàn, Aguero thêm 1 lần lập công nữa đã giúp Man City đại thắng 4 “sao” và giành quyền vào tứ kết FA Cup.
 

Bước vào trận đấu trên sân nhà, Man City nhanh chóng dồn lên tấn công. Đội chủ nhà cũng chỉ mất có 5 phút để mở tỷ số. Một pha dàn xếp tấn công bài bản và đẹp mắt giữa Tevez, Silva và Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà là người xâm nhập vòng cấm địa và anh dễ dàng đánh bại thủ thành Ashdown mở tỷ số của trận đấu.

 

Liên tục dồn ép đối phương, đến phút 15, Aguero bị ngăn cản trái phép trong vòng cấm và trọng tài nhanh chóng cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo người Argentina đánh lừa được thủ môn của Leeds và đưa Man City vươn lên dẫn trước 2-0. Một sự khởi đầu thuận lợi cho đội chủ sân Etihad và không ít các CĐV của đội bóng này đã nghĩ về chiến thắng.
 
Man City áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc
Man City áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc
 

Mặc dù có 2 bàn thắng, nhưng Man City vẫn tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 32, chút nữa Yaya Toure đã có được bàn thắng thứ 2. Từ bên ngoài vòng cấm địa, tiền vệ này đã tung ra một cú vô lê rất căng, nhưng thủ thành Ashdown đã phản xạ xuất sắc đẩy bóng vọt xà. 4 phút sau, Javia Garcia đánh đầu đưa bóng ra ngoài khung thành từ quả phạt góc, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

 

Bước vào hiệp 2 không lâu, Man City cũng tìm được bàn thắng thứ  3, Aguero đã đi bóng rất nỗ lực từ bên cánh trái xâm nhập vào trung lộ, anh phối hợp với Silva để rồi băng xuống nhận bóng bên trái vòng cấm địa. Tiền đạo người Argentina đã không tham dứt điểm ở góc hẹp mà anh thực hiện pha căng ngang cho Tevez lập công.

 

Đến phút 66, Silva tạo cơ hội cho Yaya Toure dứt điểm, tuy nhiên lại một pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Ashdown khiến cho cá nhân tiền vệ người Bờ Biển Ngà không có được bàn thắng thứ 2 cho riêng anh ở trận này. Rodwell băng vào đánh đầu bồi sau tình huống cản phá của thủ thành bên phía Leeds nhưng bóng lại đi không chính xác.
 
Khả năng phản kháng của Leeds gần như bằng không

Khả năng phản kháng của Leeds gần như bằng không

 

Nhưng Leeds đã bị thủng lưới bàn thứ 4 ở phút 73, Silva kiến tạo cho Aguero băng xuống dứt điểm nhanh cách khung thành khoảng 12m, góc sút rộng, pha dứt điểm tinh tế của tiền đạo mang áo số 16 bên phía đội chủ nhà đã không cho Ashdown cơ hội để cản phá. Mặc dù có được 4 bàn thắng, nhưng những phút cuối Man City không có ý định dừng lại.

 

Phút 85, tiền đạo vào sân thay người Dzeko chút nữa cũng để lại dấu ấn với pha kết thúc rất uy lực từ bên ngoài vòng cấm địa. Tuy nhiên, thêm một lần nữa thủ môn Ashdown lại tỏa sáng, anh đẩy bóng ra ngoài khung thành. 4 phút sau, cơ hội ghi bàn thứ 5 được mở ra cho Zabaleta, nhưng hậu vệ người Argentina dứt điểm không thành công.

 

Dù sao với 4 bàn thắng, Man City cũng đã có một trận đại thắng và chiến thắng này không những giúp họ tiến bước vào tứ kết FA Cup mà còn giúp đội bóng này có được sự thoải mái về mặt tinh thần sau 3 trận toàn hòa và thua tại Premier League.

 

 

 

 

Đội hình thi đấu

 

Manchester City: Pantilimon, Zabaleta, K Toure, Nastasic, Kolarov, Milner, Y Toure, Javi Garcia (Rodwell 60), Silva, Aguero (Dzeko 81), Tevez (Maicon 64)

  

Leeds United: Ashdown, Byram, Lees, Peltier, Warnock, White, Austin (Tonge 76), Brown (Norris 46), Varney, Diouf, McCormack (Morison 46)
 
Phù Sa