Man City chơi tennis trước West Ham
(Dân trí) - Mặc dù mới chỉ là trận bán kết lượt đi tuy nhiên Man City đã thể hiện một phong độ thi đấu ấn tượng và vùi dập đối thủ West Ham. Với chiến thắng 6-0 thì dù còn phải thi đấu trận lượt về song vé vào chung kết đã nằm chắc trong tay đội bóng của Pellegrini..
Trước trận đấu bán kết lượt đi, huấn luyện viên Sam Allardyce của West Ham nói rằng đội bóng của ông sẽ cố gắng tạo bất ngờ trước Man City. Nhưng thực tế chẳng có bất ngờ nào xảy ra khi đội chủ sân Etihad quá mạnh, họ thể hiện sức mạnh tấn công tuyệt vời để dễ dàng cuốn trôi đối thủ. 6 bàn thắng là một chiến thắng quá tuyệt vời, thừa đủ để Man City khẳng định đẳng cấp của chính họ.
Man City quá mạnh so với West Ham
Chiến thắng này mở toang ra cánh cửa vào bán kết của Man City, bởi dù còn trận đấu lượt về nhưng rõ ràng dù Pellegrini có tung ra đội hình dự bị ở trận đấu đó (trận này cũng có nhiều cầu thủ dự bị) thì cửa West Ham có thể ngược dòng là không thể có. Quả thật chỉ với 1 trận đấu tại Etihad, Man City đã có thể mỉm cười nghĩ về trận chung kết (với MU hoặc Sunderland) vào cuối tháng sau tại Wembley.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc Man City đẩy cao sức ép đối với West Ham, liên tiếp trong 5 phút đầu tiên đội chủ nhà đã tạo ra được 2 cơ hội ngon ăn để mở tỉ số nhưng họ đã không thể tận dụng thành công. Dẫu vậy khán giả tại Etihad cũng không phải chờ đợi lâu, phút 12 tỉ số đã được mở cho đội chủ nhà. Yaya Toure mở bóng dài từ giữa sân thẳng trung lộ cho Negredo băng xuống sút nối ở ngay trong vòng cấm địa đưa bóng vào góc phải khung thành.
West Ham phản công gần như vô hại trong khi Man City cũng vừa chơi vừa giữ sức, nhưng mỗi lần họ tăng tốc khung thành đội khách lại rung chuyển. Phút 40, bàn thắng thứ 3 cũng đã đến cho đội chủ nhà. Yaya Toure cầm bóng từ giữa sân, anh lao thẳng trung lộ xuống, trước mặt cầu thủ này còn 2 hậu vệ West Ham nhưng họ chỉ biết chạy lùi, xâm nhập vòng cấm địa Toure đặt lòng chân phải, bóng đi gần chỗ thủ thành Adrian nhưng lực sút của Toure quá tốt nên vẫn có bàn thắng cho Man City.
Ngay khi bước vào hiệp 2 được 4 phút, Negredo đã hoàn thành cú hattrick, không có nhiều cầu thủ Man City tổ chức tấn công nhưng hàng thủ của đội khách vẫn chao đảo. Dzeko mở bóng từ đầu vòng cấm địa sang bên trái cho Silva, cầu thủ này đã thực hiện một quả chuyền bóng sang phải nhưng bóng đập chân của một cầu thủ đội khách và vô tình đến đúng vị trí của Negredo ở bên phải. Số 9 của đội chủ nhà dứt điểm rất gọn gàng nâng tỉ số lên 4-0.
Sự thất vọng của các cầu thủ West Ham
Man City đã tăng tốc là hàng thủ của West Ham bị xé nát, đội bóng này cũng không trụ được lâu và để thua bàn thứ 5. Phút 60, Silva mở bóng từ trung lộ cho Clichy băng xuống bên hàng lang cánh trái sát vòng cấm địa, hậu vệ người Pháp căng ngang chính xác vào trong cho Dzeko băng cắt đệm bóng cận thành tung lưới đối phương.
Đội chủ nhà vẫn tiếp tục lối chơi đủng đỉnh của mình. Phút 83, chút nữa Dzeko đã có được bàn thắng thứ 2 cho riêng mình. Từ quả căng ngang thuận lợi của Nasri ở bên trái vòng cấm địa vào, tiền đạo người Bosnia ra chân rất nhanh đưa bóng vào góc trái cầu môn, Adrian cũng phản xạ rất xuất sắc với pha bay người đẩy bóng ra ngoài. Tuy nhiên cũng không cần phải tiếc nuối nhiều, bởi đến phút 89, Dzeko cũng có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình.
Nasri có đường chọc khe tinh tế cho Kolarov băng xuống sát đường biên ngang ở trong vòng cấm địa, hậu vệ người Serbia đã có cú trả bóng lạ chính xác cho Dzeko đứng ở khu trung tâm, với một cú sút căng, Dzeko đưa bóng vào góc cao cầu môn, lần này cơ hội cản phá cho Adrian là không còn và Man City đã khép lại trận đấu bán kết lượt đi với chiến thắng hoành tráng 6-0.
Đội hình thi đấu
Manchester City: Pantilimon, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Toure (Demechelis 66), Gardia, Nasri, Silva (Lopes 73), Negredo, Dzeko
Goals: Negredo 12, 26, 49, Toure 40, Dzeko 60, 89
West Ham: Adrian, Demel, Johnson, McCartney, O'Brien (Rat 75), Noble, Diame (Diarra 57), Taylor, J Cole, Maiga (C Cole 46), Downing
Phù Sa