1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City bất ngờ “ngã ngựa” dưới tay Aston Villa

(Dân trí) - Đúng lúc đang cực kì thăng hoa với chuỗi trận thắng hủy diệt, Manuel Pellegrini lại được dạy cho một bài học về tính khắc nghiệt của Premier League. Dẫu đã liên tục vượt lên dẫn trước song Man City vẫn phải rời Villa Park của Aston Villa với thất bại 2-3 đầy cay đắng.

Trước thềm cuộc đụng độ tại Villa Park, cả Aston Villa lẫn Man City đều gặp tổn thất khi chân sút tốt nhất của họ là Christian Benteke và Sergio Aguero vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, nếu như trong tay HLV Manuel Pellegrini là quá nhiều phương án thay thế chất lượng như Negredo, Dzeko hay Jovetic (ngồi dự bị) thì người đồng nghiệp Paul Lambert của ông lại không có được may mắn như thế.

Rõ ràng, việc thiếu vắng chủ công lâu nay đã khiến Aston Villa trở nên yếu thế hơn hẳn khi chạm trán Man City. Trong khi đó, Man “Xanh” ở thời điểm này đang là một cái tên sẵn sàng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi đối thủ với 3 chiến thắng liên tiếp, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trước Plzen, MU, Wigan.

Man City đã liên tục vượt lên dẫn trước khi đối đầu Aston Villa
Man City đã liên tục vượt lên dẫn trước khi đối đầu Aston Villa

Bởi thế, dù mang phận khách, The Citizens vẫn là đội chiếm ưu thế áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 3, các CĐV của Aston Villa đã có một phen thót tim khi Kolarov căng ngang từ cánh trái vào trong cho Milner dứt điểm căng, đưa bóng đi sạt khung thành của Brad Guzan.

7 phút sau, những cầu thủ đá cánh của Man City lại có cơ hội để tạo nên khác biệt và lần này là Samir Nasri. Dù vậy, cú dứt điểm ngay sát vòng 16m50 của tiền vệ người Pháp vẫn thiếu đi một chút chính xác để làm tung lưới đội bóng thành Birmingham.

Đội chủ nhà thi thoảng vẫn tổ chức được một vài pha bóng gây áp lực lên hàng thủ Man City nhưng trong ngày “sát thủ” Benteke phải làm khán giả, hàng công Aston Villa như mất hút trước hàng thủ do “lá chắn thép” Kompany chỉ huy. Ở phần sân nhà, cảm giác như bàn thua sẽ đến bất kì lúc nào với Aston Villa.

Đơn cử như tình huống lộn xộn ở phút 30, nếu Negredo rồi Kolarov may mắn hơn, Man City đã có bàn thắng. Nhưng rồi cho tới trước khi hiệp một khép lại, các nhà cựu vương cũng tìm được cách để khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Từ quả phạt góc bên cánh trái, cú đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Aston Villa vô tình lại trở thành đường kiến tạo quá thuận lợi cho Yaya Toure đang đứng trong vòng cấm. Ở cự li chưa đến 10 mét, ngôi sao người Bờ Biển Ngà dễ dàng đệm bóng thành bàn, mở tỉ số cho Man “Xanh”. 1-0 ở phút 45 cho các vị khách và đó cũng là tỉ số của hiệp đấu đầu tiên.

Tinh thần chiến đấu của Aston Villa trận này quá quật cường…
Tinh thần chiến đấu của Aston Villa trận này quá quật cường…

Tưởng như với những gì đã diễn ra ở hiệp một, Man City sẽ tiếp tục thừa thắng xông lên và nhấn chìm Aston Villa thì chỉ 6 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, bất ngờ đã xảy ra. Bị 3 cầu thủ đối phương “chăm sóc” nhưng Leandro Bacuna vẫn tỉnh táo thực hiện cú chọc khe tinh quái cho El Ahmadi.

Ở tư thế trống trải, tiền vệ người Morocco tung cú sút chéo góc đánh bại Joe Hart, cân bằng tỉ số cho Aston Villa. Tuy nhiên, nếu các trọng tài tinh ý hơn, Man City đã không phải nhận bàn thua này bởi lẽ El Ahmadi đã rơi vào thế việt vị từ trước.

Cũng rất nhanh sau đó, The Citizens lại vượt lên dẫn trước Aston Villa. Phút 56, cũng từ một quả phạt góc bên cánh trái, Dzeko bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến Guzan hoàn toàn không có cơ may nào để cản phá. Đúng là Man City vẫn rất lợi hại ở những tình huống không chiến với hàng loạt chuyên gia đánh đầu như Dzeko, Negredo, Kompany, Yaya Toure…

Nhưng rồi, kịch tính lại được đẩy lên cao trào ở Villa Park khi đoàn quân của Paul Lambert liên tiếp “tát vào mặt” Man City. Phút 73, Aston Villa được hưởng quả đá phạt trực tiếp và từ khoảng cách 20 mét, Bacuna vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp vào góc chết khung thành khiến Joe Hart chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

…để rồi thầy trò Paul Lambert bất ngờ có 3 điểm trước Man City
…để rồi thầy trò Paul Lambert bất ngờ có 3 điểm trước Man City

Chưa hết choáng váng sau bàn thua, Man City lại tiếp tục bị Aston Villa làm cho điêu đứng sau đó 2 phút. Quả phát bóng dài bên phần sân nhà của thủ thành Guzan trở thành đường chuyền đẹp như mơ cho Weimann băng xuống vượt qua sự truy cản của hai cái bóng Man City rồi khéo léo dứt điểm qua người Joe Hart thành bàn. 3-2 cho Aston Villa, một kịch bản chẳng ai ngờ nổi!

Những “gáo nước lạnh” mà Aston Villa dội vào khiến Man City phải cuống cuồng đẩy cao đội hình dâng lên tấn công trong 15 phút cuối. Ở thế không còn gì để mất, Man “Xanh” vẫn có thể tạo nên sóng gió song các pha dứt điểm của Jovetic rồi Kolarov đều lần lượt để lại nuối tiếc cho CĐV đội khách.

Và cho tới khi trọng tài Michael Jones thổi hồi còi kết thúc trận đấu, tỉ số trên bảng điện tử ở Villa Park vẫn là Aston Villa 3, Man City 2, đồng nghĩa với một thất bại khó tin dành cho thầy trò Pellegrini ở thời điểm họ đang bay cao. May ra, The Citizens chỉ được an ủi phần nào bởi trong trận cầu cùng giờ, “gã hàng xóm” MU cũng đã thúc thủ ngay tại Old Trafford dưới tay West Brom.
 

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

Aston Villa: (5-3-2) Guzan 7, Bacuna 8, Vlaar 6, Baker 6, Clark 6, Luna 5; Delph 6, El Ahmadi 6, Sylla 5; Weimann 6, (Bowery 79, 6) Kozak 6.

Manchester City: (4-4-2) Hart 6, Zabaleta 8, Kompany 7, Nastasic 6, Kolarov 7; Milner 6, Toure 8, Fernandinho 7, Nasri 6; (Navas 66, 6) Negredo 7, Dzeko 7. (Joevetic 74).

Nguyễn Huy