1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Aston Villa: Không còn đường lùi

(Dân trí) - Man City và Aston Villa chạm trán nhau trong bối cảnh cả hai đều đang không thi đấu tốt. Cánh cửa vô địch của Man City đang dần khép lại, còn Aston Villa đang đối mặt với viễn cảnh phải chơi tại Championship lần đầu tiên kể từ năm 1988.

Trong vòng 10 ngày qua, Man City đã kịp sưu tập thêm một danh hiệu vào phòng truyền thống. Họ cũng đã đặt một chân vào vòng từ kết tại Champions League. Đáng lí ra, đây là thời điểm giành cho sự lạc quan và hưng phấn, nhưng phong độ thất thường của câu lạc bộ tại Premier League khiến cho người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Man City - Aston Villa: Không còn đường lùi - 1

Thất bại 0-3 trước Liverpool đã là thất bại thứ ba liên tiếp của họ tại giải đấu. Lần cuối cùng họ phải trải qua chuỗi trận này đã là từ năm 2007. Được hỏi về thành tích yếu kém của đội nhà, Manuel Pellegrini cho biết: “Ngay từ đầu trận đấu (gặp Liverpool), tôi đã thấy các cầu thủ có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi vừa mới bay tới Ukraine để làm khách, rồi lại thi đấu trận ngày Chủ Nhật nữa.”

Man City hiện đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, kém Leicester City 10 điểm. Kể cả với một trận còn chưa đấu trong tay, chỉ có những người cực kỳ giàu có mới dám đặt cược vào khả năng đoàn quân của Pellegrini sẽ giành được chức vô địch lần thứ ba kể từ năm 2012.

Cổ động viên tại Villa Park đã chịu đựng quá đủ, và họ đã thể hiện sự phẫn nộ của mình sau trận thua 1-3 của đội nhà trước Everton ở vòng đấu vừa rồi. Hàng ngàn người đã bỏ về khi trận đấu còn tới 15 phút nữa là kết thúc. Họ đang cảm thấy quá chán nản với cách ông chủ người Mỹ Randy Lerner điều hành đội bóng.

Điều này chẳng có gì khó hiểu, khi Aston Villa đang ở dưới đáy bảng xếp hạng, với chỉ 3 chiến thắng và 18 thất bại kể từ đầu mùa. Cho đến giớ, họ ghi được có 22 bàn thắng, trong khi để lọt lưới tới 51 bàn. Khi được hỏi về phản ứng của CĐV, HLV Remi Garde chia sẻ: “Tôi đang tập trung vào công việc của mình. Tôi không có bình luận gì cả. Công việc của tôi đã đủ mệt mỏi rồi.”


Thua Liverpool (áo đỏ), Man City đã trải qua ba trận thua liên tiếp ở EPL

Thua Liverpool (áo đỏ), Man City đã trải qua ba trận thua liên tiếp ở EPL

Với việc Raheem Sterling đang có phong độ không tốt, nhiều khả năng Manuel Pellegrini sẽ để Sergio Aguero đá cặp cùng với Kelechi Iheanacho trên hàng công. Cầu thủ 19 tuổi người Nigeria đã ghi một cú hattrick ở lần chạm trán Aston Villa tại FA Cup hồi tháng Một vừa qua. Ngoài ra, Yaya Toure đã hồi phục chấn thương ngón chân, trong khi Bacary Sagna sẽ thay thế Pablo Zabaleta ở vị trí hậu vệ phải.

Bên phía Aston Villa, khả năng cao là Remy Garde vẫn sẽ giữ nguyên đội hình như ở vòng đấu vừa rồi, mặc dù họ mới để thua trước Everton. Thủ thành Brad Guzan đã trở lại và sẽ tiếp tục đứng trong khung gỗ của Aston Villa tại Etihad tối nay.

Man City đang thi đấu rất phập phù, nhưng Aston Villa vô cùng tệ hại mỗi khi phải làm khách. Kể từ đầu giải tới giờ, họ mới chỉ giành được duy nhất một trận thắng mỗi khi phải thi đấu xa nhà. Man City cần phải tìm lại mạch thắng, và nếu Sergio Aguero có đủ bóng ngày hôm nay, 3 điểm thật khó có thể thoát khỏi Etihad.

Man City - Aston Villa: Không còn đường lùi - 3

Man City: Yaya Toure trở lại

Aston Villa: Không có chấn thương nào đáng kể.

Man City - Aston Villa: Không còn đường lùi - 4

Sergio Aguero đã ghi 4 bàn ở 3 lần gần nhất chạm trán Aston Villa tại Premier League.

Tuy nhiên, anh mới ghi được có 1 bàn ở 8 trận tại Premier League diễn ra vào tháng Ba.

Man City thắng 7 và thua 1 ở 9 trận gần nhất gặp Aston Villa tại Premier League.

Aston Villa không ghi bàn ở 6/8 trận gần nhất gặp Man City tại Premier League.

Man City chưa từng thua 3 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 3/2007.

Aston Villa chỉ ghi được 5 bàn ở 10 trận sân khách gần nhất tại Premier League.

Man City - Aston Villa: Không còn đường lùi - 5

Vương Hưng