1h45, 8/5/2014, SVĐ Etihad
Man City - Aston Villa: Gõ cửa thiên đường
(Dân trí) - Việc Liverpool chỉ có được 1 điểm trên sân Crystal Place khiến cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League bớt hẳn đi sự căng thẳng. Giờ đây “cờ” đã vào tay của Man City và chỉ cần 4 điểm trong 2 trận trên sân nhà còn lại họ sẽ đăng quang...
Man City giờ đang thênh thang trên con đường tiến tới ngôi vô địch. Trước mắt họ còn hai trận đấu trên sân nhà, một trận trước Aston Villa vào đêm nay, một trận trước West Ham vào cuối tuần này. Nếu giành 4 điểm, Man City sẽ có 84 điểm, tối đa đội tranh chức vô địch là Liverpool cũng đạt được đến điểm số này. Với khoảng cách hiệu số bàn thắng bại đang là +8 hơn so với Liverpool thì rõ ràng đội chủ sân Etihad vẫn yên tâm rằng chiếc cúp sẽ về tay họ nếu có thêm 4 điểm.
Rõ ràng cửa vô địch của Man City bây giờ rất rộng, Aston Villa hay West Ham bây giờ không còn mục tiêu phấn đấu bởi họ chẳng thể vươn lên nhóm dự cúp châu Âu, trong khi công cuộc trụ hạng cũng đã xong từ cách đây vài vòng. Thêm vào nữa Man City sẽ có lợi thế sân nhà trong hai trận đấu tới, trên sân nhà ở mùa giải năm nay, Man City đã thắng 15 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận.
Nếu xét riêng thành tích sân nhà, Man City đang đứng thứ 2 sau Chelsea ở mùa giải năm nay, nhưng Man City đang thi đấu kém hơn đối thủ tới 2 trận (Chelsea có 15 thắng, 1 thua, 3 hòa). Tuy nhiên Etihad có là nơi nguy hiểm nhất hay nhì thì cũng chẳng quan trọng, bởi điều quan trọng nhất là sự lợi hại của Man City trên sân nhà quá lớn, chỉ 2 lần đánh rơi điểm trên sân nhà (thua Chelsea, hòa Sunderland).
Việc chiến thắng trên sân Everton, cộng thêm việc Liverpool sảy chân tại London chắc chắn sẽ giúp tinh thần của các cầu thủ Man City thực sự hưng phấn. Tuy nhiên chắc chắn muốn có được chiếc cúp vô địch, Pellegrini sẽ phải giữ đôi chân của các học trò trên mặt đất. Các cầu thủ Man City cần hiểu rằng, họ rộng cửa vô địch chứ chưa chắc chắn lên ngôi, bởi vậy đây vẫn là thời điểm “lao động” chứ chưa phải là thời điểm tận hưởng thành quả.
Bài học từ Liverpool cũng sẽ giúp ích nhiều cho Man City. Đội bóng vùng Merseyside trước vòng 36 vẫn còn là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Thậm chí, trên sân nhà họ chỉ cần hòa Chelsea là vẫn có quyền tự quyết ngôi vô địch nhưng đáng tiếc lại thua, phải nói thêm rằng trước đó The Kop cũng chỉ thua 1 trận, hòa 1 còn thắng tới 15 trận trên sân nhà tại Premier League mùa này. Sai lầm tiếp tục khiến Liverpool phải trả giá bằng cú sảy chân trước Crystal Palace vào rạng sáng qua.
Tất nhiên về bản lĩnh của Aston Villa bây giờ không thể sánh được với Chelsea và thậm chí cả Crystal Palace. Nhưng họ sẽ chẳng chối từ chiến thắng nếu Man City tự tay vứt bỏ. Đội chủ nhà ở trận đấu này sẽ thiếu vắng tiền đạo Aguero, người phải bỏ dở trận đấu trước do chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của Navas còn để ngỏ, nhưng Pellegrini có thể thở phào khi tiền vệ Yaya Toure đã hoàn toàn sung sức cho trận đấu này.
Về phần Aston Villa, họ sẽ thiếu Gabriel Agbonlaho, Benteke , N'Zogbia, Gardner, Joe Bennett, đều do chấn thương. Villa mùa giải năm nay thi đấu không thật tốt trên sân khách, với 4 chiến thắng, 5 trận hòa, thua 8 trận. Nếu thắng trận đấu này, Man City sẽ chạm một tay vào chiếc cúp vô địch. Điều đó sẽ giúp họ nhẹ gánh hơn ở vòng đấu cuối cùng. Có lẽ với một dàn cầu thủ kinh nghiệm, huấn luyện viên cũng không phải tay mơ thì có thể tin tưởng rằng Man City sẽ có được điều họ cần trước Aston Villa.
Đội hình ra sân dự kiến
Man City (4-2-3-1): Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy; Touré, Fernandinho; Navas, Silva, Nasri; Dzeko.
Bảng xếp hạng Premier League 2013/14 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Liverpool | 81 | 37 | 25 | 6 | 6 | 99-49 |
2 | Manchester City | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 96-37 |
3 | FC Chelsea | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 69-26 |
4 | FC Arsenal | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 66-41 |
5 | Everton | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 59-39 |
6 | Tottenham Hotspur | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 52-51 |
7 | Manchester United | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 63-42 |
8 | FC Southampton | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 53-45 |
9 | Newcastle United | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 42-57 |
10 | Stoke City | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 43-51 |
11 | Crystal Palace | 44 | 37 | 13 | 5 | 19 | 31-46 |
12 | West Ham United | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40-49 |
13 | Swansea City | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 51-53 |
14 | Aston Villa | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 39-54 |
15 | Hull City | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 38-51 |
16 | West Bromwich Albion | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 42-55 |
17 | AFC Sunderland | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38-57 |
18 | Norwich City | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28-60 |
19 | FC Fulham | 31 | 37 | 9 | 4 | 24 | 38-83 |
20 | Cardiff City | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 31-72 |
Phù Sa