1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City 7-2 Stoke: Bữa tiệc bàn thắng

(Dân trí) - Man City thi đấu hiệu quả quá sức tưởng tượng của nhiều người hâm mộ. Đoàn quân của Pep Guardiola đã khiến Stoke nhận tới bảy bàn thua trong một bữa tiệc có tới chín bàn thắng ở Etihad.

Vẫn biết Man City rất mạnh về tấn công ở mùa giải năm nay, nhưng có lẽ ít ai có thể nghĩ tới đoàn quân của Pep Guardiola lại thăng hoa mạnh mẽ như hiện nay. Đội bóng này vừa ghi bảy bàn vào lưới của Stoke, qua đó nâng tổng số bàn thắng của đội bóng này lên 29 bàn qua 8 trận. Trung bình gần 4 bàn/trận, đó là hiệu suất rất cao.

Tiếp đón Stoke trên sân nhà, Man City nhanh chóng thể hiện sự vượt trội. Các bàn thắng Gabriel Jesus (17'), Sterling (19') và David Silva (27) giúp đội chủ nhà sớm chạm tay vào chiến thắng. Stoke không đầu hàng, đội bóng của Mark Hughes gây được chút bất ngờ khi ghi được hai bàn thắng ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai.

Stoke rút ngắn tỉ số xuống 2-3, nhưng hi vọng có điểm của đội bóng này sớm bị dập tắt. Sự trỗi dậy của đội khách đã chạm vào lòng tự ái của đội chủ nhà, Man City tăng sức công và chỉ trong vòng bảy phút (từ 55 tới 62), đội chủ nhà đã ghi thêm ba bàn (Jesus, Fernandinho, Sane) để nới rộng khoảng cách lên thành 6-2. Tỉ số 7-2 được Bernardo Silva ấn định ở phút 79

Chiến thắng của Man City quá xứng đáng, chẳng còn gì để bàn cãi. Với chiến thắng này, Man City có 22 điểm sau tám vòng đấu, họ đang hơn đội nhì bảng MU hai điểm.


Sane góp một bàn trong chiến thắng đậm của Man City trước Stoke

Sane góp một bàn trong chiến thắng đậm của Man City trước Stoke

Man City tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ sáu, đội chủ nhà đã có cơ hội mở tỉ số, nhưng thật đang tiếc cú vung chân dứt điểm của Sane khi cách khung thành chỉ chừng 6m lại đưa bóng vọt xà. Cầu thủ người Đức có chút vội vàng trong pha bóng này.

Người hâm mộ Man City cũng chỉ phải đợi tới phút 17 để chứng kiến bàn mở tỉ số. Walker căng ngang từ sát đương biên ngang bên phải, trong vòng cấm địa và trung tâm cho Jesus đệm bóng tung lưới Stoke. Thủ thành của đội khách đã ra lệch phải nên không kịp phản ứng ở tình huống này.

Khả năng phối hợp tấn công của Man City quá nhuyễn. Hai phút sau khi có bàn thắng mở tỉ số, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Sane có bóng trong vòng cấm địa, có cơ hội dứt điểm nhưng cầu thủ này bất ngờ căng ngang cho Sterling ghi bàn. Công việc của Sterling quá đơn giản khi mà cả hậu vệ và thủ môn của Stoke đều bị hút về phía Sane.


Jesus đang trưởng thành nhanh trong màu áo Man City

Jesus đang trưởng thành nhanh trong màu áo Man City

Những cầu thủ chạy cánh của Man City quá nhanh. Phút 27, Sane lại căng ngang đổi hướng tấn công rất chính xác cho Sterling. Cầu thủ người Anh cũng không ham dứt điểm mà chuyền lại cho Silva ở góc sút rộng hơn, không đỡ bóng tốt nhưng Silva vẫn kịp đuổi theo bóng và dứt điểm làm tung lưới đối phương.

Có được ba bàn thắng, Man City có phần chững lại. Phút 44, Diouf hành hạ Delph bằng khả năng đi bóng lắt léo. Chỉ có hai cầu thủ Stoke nhưng cũng phối hợp tấn công đưa bóng vào trong vòng cấm địa, cú sút của Diouf đập chân Delph và làm đổi hướng khiến thủ thành Ederson không kịp cản phá.

Ngay đầu hiệp hai, Stoke tiếp tục gây bất ngờ khi rút ngắn tỉ số xuống 3-2. Từ quả đánh đầu của một cầu thủ đội khách, bóng đập người Walker rồi đi vào lưới. Một bàn phản lưới nhà thiếu may mắn của hậu vệ người Anh bởi anh đã đứng im ở tình huống này.

Hi vọng gỡ của Stoke chỉ tồn tại rất ngắn. Phút 55, De Bruyne căng ngang cắt mặt khung thành rất chính xác, vừa tầm để Jesus băng xuống đệm bóng tung lưới đối thủ gia tăng tỉ số lên thành 4-2.

Man City 7-2 Stoke: Bữa tiệc bàn thắng - 3

Phút 60, Fernandinho nhận bóng cách khung thành chừng 23m, tiền vệ người Brazil bất ngờ tung chân dứt điểm. Một cú sút đi như trái quá bắn vào góc cầu môn khiến thủ thành Butland không thể cản phá.

Tinh thần thăng hoa, Man City tiếp tục vùi dập Stoke. Phút 62, De Bruyne cướp được bóng của đối thủ ở gần giữa sân, cầu thủ người Bỉ chuyền như đặt cho Sane băng xuống dứt điểm gần góc trái cầu môn. Cầu thủ người Đức dứt điểm gọn gàng để nới rộng khoảng cách lên 6-2.

Sáu bàn thắng chưa làm Man City thoải mãn. Phút 79, Sterling chuyền bóng cho Bernado Silva dứt điểm trong vòng cấm địa, cầu thủ người Bồ Đào Nha dễ dàng làm tung lưới đố phương để gia tăng cách biệt lên thành 7-2. Và tỉ số này được giữ nguyên cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Gabriel Jesus, Sane.

GOALS: Jesus 17,55 Sterling 20, Silva 40, Fernandinho 60, Sane 62, Bernardo Silva 78

Stoke: Butland, Zouma, Cameron, Wimmer, Diouf, Thomas Edwards, Fletcher, Pieters, Shaqiri, Jese, Choupo-Moting.

GOALS: Diouf 44, 47

Man City 7-2 Stoke: Bữa tiệc bàn thắng - 4

Phù Sa