1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Có ai biết được chữ ngờ

(Dân trí) - Chẳng ai có thể hình dung ra viễn cảnh hai thế lực hùng mạnh Anh, Tây Ban Nha đều phải đối diện với nguy cơ trắng đại diện ở vòng tứ kết. Trong khi đó, dù không được kỳ vọng nhưng những đội bóng của Italia, Đức lại đang gây ấn tượng mạnh mẽ.

Bóng đá vẫn là...bóng đá!

Vòng 1/8 Champions League đã đi được nửa chặng đường và những dư âm của nó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của người hâm mộ. Champions League vẫn xứng đáng được coi là giải đấu “ông hoàng” bởi sự những xúc cảm mà nó mang lại, trong đó, tính bất ngờ là “thứ gia vị” không thể thiếu.

 
AC Milan đã tạo nên cú sốc thực sự khi đánh bại Barcelona ở lượt đi
AC Milan đã tạo nên cú sốc thực sự khi đánh bại Barcelona ở lượt đi
 

Khi những giai điệu rộn ràng của Champions League trở lại, chẳng ai có thể hình dung ra viễn cảnh hai thế lực hùng mạnh Anh, Tây Ban Nha đang giành giật từng cơ hội nhỏ nhất để tránh khỏi nguy cơ trắng đại diện ở vòng tứ kết. Trong khi đó, dù không được kỳ vọng nhưng những đội bóng của Italia và Đức lại đang gây ấn tượng mạnh mẽ.

Bất ngờ (hay đúng hơn là cú sốc) lớn nhất sau giai đoạn lượt đi chính là thất bại cay đắng của Barcelona trước AC Milan. Cần phải nhấn mạnh một thực tế rằng, so với thời điểm 1 năm trước (khi thất bại trước Barcelona ở tứ kết), đội hình Rossoneri hiện tại không thể sánh bằng.

Thế nhưng, San Siro mới đây lại trở thành “mồ chôn” của Barcelona, đội bóng hùng mạnh nhất thế giới và lối chơi tiqui-taka đầy ma quái đang thống trị thế giới. Người khiến “cỗ máy khổng lồ” xứ Catalan sụp đổ không phải là bậc thày chiến thuật ở Italia mà chỉ là HLV Allegri, người chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu và từng đối diện với nguy cơ bị sa thải ở AC Milan mùa giải này.

Chưa bao giờ, người ta thấy tiqui-taka trở nên “già cỗi” đến vậy. Barcelona đã chết ở chính lối chơi đưa họ lên đỉnh thế giới. Họ vẫn quá tin tưởng vào sức mạnh của tiqui-taka để rồi choáng ngợp khi rơi vào bế tắc và không thể đưa ra sự thay đổi kịp thời (tạo nên sự đột biến). Đó luôn được xem là nhược điểm lớn nhất của tiqui-taka trong những năm qua nhưng Los Blaugrana cũng không thể khắc phục.

Mùa xuân luôn mang tới những hy vọng và mùa xuân tại San Siro đang hé mở một tương lai rạng rỡ cho AC Milan. Giờ đây, ai dám đánh giá thấp Rossoneri, ngay cả khi họ nửa đội hình chính của đội bóng thành Milan đã ra đi trong mùa Hè qua. Hy vọng về chức vô địch lại sống dậy mạnh mẽ trong lòng CĐV Rossoneri.

Không chỉ có Barcelona, bóng đá Tây Ban Nha cũng lâm vào tình thế “không lối thoát”. Sau những thất bại ở lượt đi, Valencia hay Malaga hầu như không còn nhiều cơ hội bước tiếp. Vận mệnh của những người Tây Ban Nha giờ đây được trao tay Real Madrid nhưng đội bóng của HLV Mourinho cũng đang gặp bất lợi nhất định trước MU sau khi để thủng lưới trên sân nhà.

 
Tây Ban Nha và Anh đang đối diện với nguy cơ trắng đại diện ở lượt về
Tây Ban Nha và Anh đang đối diện với nguy cơ trắng đại diện ở lượt về
 

Số phận của người Anh cũng chẳng khá khẩm hơn Tây Ban Nha là bao. Sau khi Man City, Chelsea bị “đá văng” ngay từ vòng bảng, tới 99%, người Anh thứ 3 là Arsenal sẽ phải rời khỏi giải đấu danh giá này sau thất bại 1-3 trước Bayern Munich trong trận lượt đi ngay tại Emirates.

Kết quả không cho thấy sự bất ngờ mà điều khiến người hâm mộ không hình dung ra nổi đó chính là sự bạc nhược trong tinh thần của Arsenal, đặc biệt là khi trong thời gian qua, họ phải đối diện với sức ép rất lớn từ CĐV nhà. Thay vì tử chiến với “Hùm xám”, “Pháo thủ” lại thể hiện tinh thần thi đấu kém cỏi, bạc nhược lối chơi để rồi phải phơi áo ngay trên sân nhà.
 
MU, cũng như Chelsea năm ngoái, đang nắm vận mệnh cứu rỗi bóng đá Anh. Nếu như đoàn quân HLV Alex Ferguson không thể vượt qua Real Madrid trong trận lượt về tại Old Trafford, lần đầu tiên trong 17 năm qua, xứ sở sương mù trắng đại diện ở vòng tứ kết. Hiện thực tàn khốc với giải đấu luôn được xem là hấp dẫn nhất hành tinh.

Trái với những “đại gia” ở Anh, Tây Ban Nha, những người Italia, Đức hoàn toàn có quyền mỉm cười với những kết quả ở lượt đi. Hai đại diện của xứ sở hình chiếc Ủng, AC Milan và Juventus đang nắm trong tay cơ hội rất lớn cùng nhau tiến bước (Juventus đã chắc chắn tới 99%). Chỉ cần tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu như những lượt đấu vừa qua, họ đang được kỳ vọng sẽ mang lại “ánh sáng” cho Serie A đang chìm trong u tối.

Trong khi đó, Bayern Munich, sau chiến thắng thuyết phục trước Arsenal đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch (vượt qua Barcelona và Real Madrid). Đây là động lực rất lớn để “Hùm xám” đăng quang sau khi liên tiếp về nhì những năm qua. Bên cạnh đó, Dortmund và Schalke cũng đang nắm trong tay lợi thế không nhỏ sau những trận hòa tại Ukraine (trước Shakhtar Donetsk) và Thổ Nhĩ Kỳ (Galatasaray).

Tương lai vẫn ở phía trước

Sau những kết quả thất vọng ở lượt đi, những đại diện của Anh, Tây Ban Nha hy vọng những màn phản công ở lượt về. Hiện tại, ngoài Bayern Munich và Juventus (nắm khoảng 90% cơ hội), những suất còn lại lọt vào vòng tứ kết vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

 
“Một nửa sự thật chưa phải là sự thật”, bất ngờ vẫn hứa hẹn xuất hiện ở lượt về
“Một nửa sự thật chưa phải là sự thật”, bất ngờ vẫn hứa hẹn xuất hiện ở lượt về
 

Ngay cả khi AC Milan đã dẫn trước Barcelona tới 2-0 ở lượt đi, họ vẫn thể mỉm cười bởi trước mắt Allegri và các học trò sẽ là 90 phút đầy căng thẳng tại Nou Camp. Quá khứ không ít lần cho thấy Los Blaugrana lội ngược dòng thành công dù bị dẫn trước tới 2 bàn trong trận lượt đi. Ngay cả Inter, 3 năm trước, cũng toát mồ hôi hột rời Nou Camp với thất bại 0-1 sau khi dẫn tới tới 3-1 tại Giuseppe Meazza.

Trong khi đó, với trận hòa tại Bernabeu, cơ hội vẫn chia đều cho cả Real Madrid lẫn MU bởi với những đội bóng hàng đầu, đôi khi lợi thế sân khách, sân nhà không còn quá rõ rệt, lòng tự trọng chính là yếu tố thúc đẩy họ quyết chiến.

Bên cạnh đó, dù nắm trong tay lợi thế nhưng Dortmund, Schalke, Porto, PSG hoàn toàn có thể bị phản công trong trận lượt về khi mà những đối thủ của họ sẽ quyết chiến trong bối cảnh không còn đường lùi.

Dẫu sao, một nửa sự thật chưa phải là sự thật! Bất ngờ vẫn đang ở phía trước.

H.Long