1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lượt đi bán kết Cúp Italia

Lợi thế cho Inter và Palermo

Cú đánh gót điệu nghệ của tiền vệ người Argentina, Solari, đã giúp đại diện thành Milan hạ Udinese 1-0 và giành chút ưu thế trước lượt về bán kết Cúp quốc gia. Ở cặp còn lại, Roma không giữ được lợi thế dẫn bàn và thua ngược 1-2 trước chủ nhà Palermo.

Hạ các vị khách Udinese với tỷ số tối thiểu 1-0, Inter đã hoàn tất cả hai mục tiêu: vừa chiến thắng lượt đi vừa bảo toàn được lực lượng cho giai đoạn nước rút còn lại ở Serie A và tứ kết Champions League tới đây.

 

Không mấy khi được ra sân trong đội hình chính của Inter, nhưng Solari vẫn chứng tỏ tài năng bằng một pha làm bàn tuyệt đẹp khi anh đón quả chuyền tầm thấp từ đồng đội Martins rồi đánh gót cực kỳ điệu nghệ tung lưới thủ thành De Sanctis.

 

Tuy nhiên, bàn thắng quyết định của Solari ở phút 20 chỉ là điểm sáng hiếm hoi của thày trò HLV Mancini trong trận bán kết lượt đi đêm qua.

 

Không có sự phục vụ của các trụ cột như Cambiasso, Adriano, Figo, đội đang giữ Cúp Italia đã có 90 phút thi đấu vô cùng chật vật trước các cầu thủ Udinese, những người đang muốn gây ấn tuợng tốt với tân HLV Galeone.

 

Lẽ ra đội khách đã có thể ra về với tỷ số 1-1 ở phút 66 khi thủ môn Julio Cesar lao ra cản phá không thành công pha xuống bóng của Barreto. Đối diện với khung thành trống trải nhưng tiền vệ của Udinese lại trượt chân ngã, đánh mất cơ hội ghi bàn.

 

Đội hình thi đấu:

 

Inter: Cesar- Andreolli, Samuel, Mihajlovic, Burdisso- Solari (Cesar 74'), Pizarro, C Zanetti, Kily Gonzalez (Stankovic 74')- Cruz, Martins (J Zanetti 87')

 

Udinese: De Sanctis- Bertotto (Rinaldi 78'), Natali, Juarez (Zapata 46'), Pieri- Vidigal, Baronio, Tissone, Lazzari (Candela 46')- Pepe, Barreto

 

Ở cặp bán kết còn lại, Palermo và Roma, hai CLB vừa bị loại khỏi Cup UEFA, đã làm nên một trận cầu hấp dẫn với kết quả 2-1 nghiêng về đội bóng xứ đảo Sicilia.

 

Ra quân với đội hình mạnh nhất trong bối cảnh chấn thương đã lấy mất những trụ cột như Montella, Totti, Nonda và Chivu, Roma nhanh chóng mở tỷ số ngay từ giây thứ 48 khi Perotta đệm lòng chính xác từ đường chuyền sệt của Edgar Alvarez.

 

Tuy nhiên, niềm vui chỉ ở lại với thày trò HLV Spaletti đúng 3 phút. Curci đã xuất sắc đẩy được cú sút như búa bổ của Brienza, nhưng khi tiền đạo này lao vào đá bồi thì anh đành bó tay vào lưới nhặt bóng. 1-1 cho Palermo.

 

Tinh thần các cầu thủ chủ nhà lên thấy rõ sau bàn thắng này, họ liên tục đẩy cao đội hình ép sân Roma. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 69, Palermo mới cụ thể hóa được ưu thế thành bàn thắng. Tiền đạo Godeas bật cao đánh đầu nối để Mutarelli băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng, ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà.

 

Đội hình thi đấu:

 

Palermo: Agliardi- Zaccardo, Conteh, Terlizzi, Barzagli- Grosso (Codrea 24'), Corini, Mutarelli- Brienza (Gonzalez 53'), Di Michele- Caracciolo (Godeas 62')

 

Roma: Curci- Panucci, Mexes, Kuffour, Bovo- Kharja, Aquilani- Alvarez (Okaka 56'), Perrotta, Mancini (Tommasi 81')- Taddei (Rosi 62')

 

Bàn thắng: Brienza 4', Mutarelli 69' - Perrotta 1'

 

Cũng trong đêm qua, Cagliari và Fiorentina đã kết thúc trận đá bù vòng 29 Serie A mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Cách đây 11 ngày, trọng tài đã cho dừng trận đấu ở phút 29 khi tỷ số đang là 1-1, vì thế đêm qua hai đội chỉ thi đấu 61 phút còn lại.

 

Đáng chú ý, chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, Luca Toni đã không thể cải thiện con số 24 bàn của anh khi sút hỏng quả phạt đền ở phút 41. Với kết quả này, Fiorentina đã nâng khoảng cách giữa họ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí trứ tư, Roma thành 2 điểm.

 

Theo M.K.

Vnexpress