1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool gặp Man City: Bội thu bàn thắng

(Dân trí) - Vào đêm Chủ nhật tới đây (1/3), Liverpool và Man City sẽ gặp nhau trong cuộc chiến rất quan trọng, có thể ảnh hưởng tới mục tiêu cuối mùa của hai đội. Đó hứa hẹn sẽ là trận đấu nảy lửa, nhiều như những trận đấu gần đây giữa hai bên.

Trong năm trận đấu gần nhất giữa Man City và Liverpool, hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu quyết liệt, nảy lửa và bội thu bàn thắng. Tổng cộng số bàn thắng thu về trong năm trận gần đây đang là 20 (trung bình 4 bàn/trận). Cộng thêm việc cả hai đội đều đang rất khát ba điểm để phục vụ cho mục tiêu riêng thì trận đấu sắp tới đây tại Anfield sẽ hứa hẹn thực sự hấp dẫn. Cùng nhìn lại năm trận đối đầu gần nhất giữa hai đội để hướng tới "trận cầu đinh" sắp tới.

1. Liverpool 2-2 Man City (26/8/2012)


Man City bước vào mùa giải với vị thế của nhà đương kim vô địch. Cả hai đội đều mới đá có 1 trận đầu mùa giải trước khi chạm mặt nhau tay Anfield. Liverpool khi ấy đang đứng cuối bảng nhưng lại tràn trề quyết tâm để tiếp đón Man City. Đội chủ nhà mở tỉ số trước nhờ quả đánh đầu của Skrtel ở phút 34, tới phút 63 Yaya Toure gỡ hòa cũng từ một pha dứt điểm trên không.

Thế dẫn bàn của Liverpool đã được thiết lập ở phút 66 sau cú sút phạt đẹp mắt của Suarez. Man City gặp vô vàn khó khăn và tưởng rằng đội bóng này sẽ thua trận đấu này. Thật may sai lầm của Skrtel với đường chuyền về không quan sát đã giúp cho Tevez chớp lấy và đối mặt với thủ thành Reina. Tiền đạo người Argentina dễ dàng trừng phạt sai lầm của đối phương để đem về cho Man City một trận hòa.

2. Man City 2-2 (3/2/2013)


Được thi đấu trên sân nhà, nhưng Man City đã không chơi đúng phong độ như kỳ vọng, thậm chí nếu không có sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Reina có lẽ đội chủ nhà còn bị thua trận. Edin Dzeko giúp Man City vượt lên dẫn trước ở phút 23, nhưng thế dẫn bàn chỉ tồn tại được sau phút sau khi Sturridge giúp đội khách quân bình tỉ số.

Liverpool chơi khá ổn và họ đã có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 73 nhờ pha vuốt chân trái đẹp mắt của Steven Gerrard. Tuy nhiên, đến phút 79, Reina “lớ ngớ” lao ra khỏi vòng cấm địa nhưng anh không thể chặn được Aguero và để tiền đạo đối phương ghi bàn từ góc hẹp.

Trận hòa tai hại này khiến cả hai đội bị ảnh hưởng, với Man City họ bị đội đầu bảng MU nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm, còn Liverpool cũng kém vị trí thứ 4 số điểm tương tự. Kết thúc mùa giải, Man City về nhì và huấn luyện viên Mancini mất việc. Còn Liverpool đứng ở vị trí thứ 7.

Đội hình thi đấu

Man City: Hart; Zabaleta, Nastasic (Kolarov 56), Lescott, Clichy; Milner, García, Barry (Nasri 88), Silva (Maicon 73); Dzeko, Aguero

Liverpool: Reina; Johnson, Carragher, Agger, Enrique (Skrtel 75); Gerrard, Lucas, Henderson; Downing, Sturridge (Allen 90), Suarez

3. Man City 2-1 Liverpool (26/12/2013)


Man City tiếp đón Liverpool với thành tích bất bại trên sân nhà. Chính vì thế dù đội khách mở tỉ số trước nhờ công của Coutinho ở phút 24 thì Man City vẫn không hề sợ hãi. Thậm chí việc bị thủng lưới đã giúp đội chủ nhà còn chơi tốt hơn trước, họ lần lượt gỡ hòa và vượt lên trước khi hết hiệp 1 (Vincent Kompany (31); Alvaro Negredo (45)).

Đối diện với thất bại,Liverpool giành quyền chủ động và tấn công liên tục khiến thủ thành Joe Hart phải làm việc vất vả. Đáng tiếc cho The Kop dù đã tạo ra được khá nhiều cơ hội, song lại không thể có được thêm bàn thắng nên đành chấp nhận trở thành đội thứ 9 trắng tay tại Etihad kể từ đầu mùa giải 2013/14. Một thất bại khá đáng tiếc cho Liverpool, xét cho công bằng thì họ xứng đáng có được một điểm sau khi đã chơi không tồi.

Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov, Y Toure, Fernandinho, Navas , Silva (Garcia 86), Nasri 6 (Milner 71), Negredo (Dzeko 76)

Liverpool: Mignolet , Johnson, Sakho, Skrtel, Cissokho; Lucas (Aspas 81), Sterling, Henderson, Allen, Coutinho (Moses 67), Suarez.

4. Liverpool  3-2 Man City  (13/4/2014)


Một trận đấu hay của Liverpool khi họ có được những tình huống tấn công sắc nét, chớp cơ hội vô cùng nhanh nhẹn để ghi bàn thắng, hạ gục Man City. Raheem Sterling mở tỉ số ở phút thứ 6 và tròn 20 phút sau, Martin Skrtel đã giúp cho đội chủ nhân đôi cách biệt. Man City chơi đầu hiệp hai rất tốt và chỉ trong vòng năm phút từ 57 tới 62, họ đã gỡ hòa. Silva ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 trước khi Glen Johnson đá phản lưới nhà. Tuy nhiên Liverpool đã không chịu hòa, họ tấn công dồn mạnh mẽ và có thêm bàn thắng của Coutinho ở phút 78.

Chiến thắng này quá ngọt ngào cho Liverpool, bởi đó là món quà ý nghĩa để tưởng nhớ nạn nhân của thảm họa Hillsborough đồng thời nhờ 3 điểm từ trận đấu này thầy trò Rodgers đã có 77 điểm và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, hơn Man City tới 7 điểm sau 34 vòng (Man City đá ít hơn 2  trận). Những tưởng Liverpool đã chắc suất vô địch Premier League mùa giải 2012/13, nhưng thật tiếc sau đó họ có những cú sảy chân rất tai hại, như trước Chelsea hay Crystal Palace. Vì thế cuối cùng thì Man City mới là đội vô địch.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Mignolet, Johnson, Flanagan, Sakho, Skrtel, Gerrard, Henderson, Coutinho (Moses, 89′), Sterling (Lucas, 90′), Suarez, Sturridge (Allen, 66′)

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Toure (Javi Garcia, 18′), Fernandinho, Navas (Milner, 50′), Nasri, Silva, Dzeko (Aguero, 68′)

5. Man City 3-1 Liverpool (25/8/2014)


Trận lượt đi của mùa giải năm nay chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Jovetic. Tiền đạo người Montenegro đã mở tỉ số ở phút 41 giúp Man City giải tỏa được áp lực trước khi bước vào hiệp đấu thứ nhất. Khi hiệp hai diễn ra được 10 phút, Jovetic đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-0 và khiến Liverpool không còn giữ được sự bình tĩnh điều đó ảnh hưởng tới khả năng dứt điểm của đội bóng này.

Khi chưa tìm được bàn rút ngắn tỉ số thì đội khách đã bị thủng lưới bàn thứ ba, người ghi bàn là Aguero, tiền đạo mới trở lại sau chấn thương của Man City vào sân từ ghế dự bị và chỉ mất một phút để đặt dấu ấn. Nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng mang lại cho họ bàn thắng danh dự ở phút 81, tuy nhiên người lập công không phải là cầu thủ của Liverpool mà lại là Zabaleta.

Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany , Demichelis, Clichy, Nasri, Toure, Fernando, Silva (Jesus Navas 65), Jovetic (Fernandinho 80), Dzeko (Aguero 69).

Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Lovren, Moreno, Henderson, Gerrard, Allen (Can 75), Sterling (Lambert 79), Sturridge, Coutinho (Markovic 60)

Phù Sa