Lisandro lập cú đúp, Lyon hạ gục Bordeaux
(Dân trí) - Trong một thế trận cởi mở và đôi công hấp dẫn, Lyon đã có được chiến thắng đậm đà 3-1 trước Bordeaux để thắp sáng hy vọng lọt vào Bán kết. Lisandro López chính là người hùng của đội chủ nhà với một cú đúp.
Lisandro López đã có một trận chói sáng
Bước vào trận đấu dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Bordeaux là những người nhập cuộc tốt hơn. Với sự hiện diện của Yoann Gourcuff và Jaroslav Plasil ở giữa sân hàng tiền vệ của đội khách tỏ ra cơ động hơn và có phần lấn lướt.
Lượt đi Tứ kết Champions League |
1h45, thứ Tư 31/3
Bayern 2-1 MU (Ribery 77', Olic 90'+2) - Rooney 2')
Lyon 3–1 Bordeaux (Lopez 10' & 77' pen, Michel Bastos 32' - Chamakh 14')
1h45, thứ Năm 1/4
Arsenal - Barcelona
Inter - CSKA Moscow |
Bàn thắng sớm khiến trận đấu sôi nổi hẳn lên. Và Les Girondins chỉ cần có 4 phút để buộc các CĐV đối phương phải câm nín. Xuất phát từ pha đi bóng và tạt vào rất chuẩn xác của Gourcuff bên cánh phải, Chamakh thoải mái bật cao đánh đầu cận thành san bằng cách biệt.
Trận đấu diễn ra tốc độ và hấp dẫn
Không lâu sau Bordeaux đáp trả với một pha lên bóng bên biên trái. Nhận đường căng ngang, Gouffran đánh gót điệu nghệ vào góc cao. Thế nhưng thật xuất thần, thủ thành Hugo Lloris bay người đấm bóng cứu thua. Ngay sau tình huống này cầu môn đội chủ nhà còn chao đảo sau pha đánh đầu của Chamakh. Rất may là bóng lại lướt qua cột dọc ra ngoài.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 32 cuối cùng tỷ số cũng được nâng lên 2-1 cho Lyon. Hậu vệ đội khách đã thiếu quyết liệt và để tiền vệ tài năng Miralem Pjanic thoát xuống bên góc trái. Quả tạt vào của cầu thủ người Bosnia sau đó vượt qua tầm bật nhảy của Tremoulinas đến đúng vị trí của Bastos. Một cú sút chân trái quyết đoán và“sư tử” sông Rhones lại vượt lên.
Sau giờ giải lao trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Bordeaux dường như tìm lại được sự chủ động và chắc chắn của mình nên đã chiếm ưu thế với thời gian kiểm soát bóng lên tới 63%. Phút 61, tưởng như đội bóng xứ rượu vang đã san bằng được cách biệt khi Chamakh nhận đường chuyền dọn cỗ trong vòng cấm địa.
Thua 1-3, Bordeaux sẽ gặp nhiều khó khăn ở lượt về
Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đến phút 77, Bordeaux bị trừng phạt. Trong một đợt lên bóng bên cánh trái, cú sút của Cissokho đập trúng tay của Chalme trong vòng cấm địa. Trong tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và Lisandro Lopez bước lên dễ dàng ấn định tỷ số 3-1 cho Lyon.
Với lợi thế 2 bàn, đội chủ nhà ung dung lui về sân nhà bảo toàn cách biệt. Nhưng cuối trận họ vẫn có được 2 cơ hội để dập tắt hy vọng vào trận lượt về của đối phương. Đầu tiên là Sidney Govou với một cú vô lê chệch cầu môn trong gang tấc. Kế đó trong một tình huống không chiến, Makoun bật cao đánh đầu uy lực nhưng bóng bị phá ra ngay trên vạch vôi.
Dù vậy chiến thắng 3-1 cũng là quá đủ để họ tự tin bước vào trận lượt về sau đây 1 tuần. Dù vậy trong trận tới, Les Gones sẽ chịu tổn thất lớn khi cả Lopez và Govou cùng lĩnh án treo giò sau khi nhận thẻ vàng trong trận thứ 2 liên tiếp.
Đội hình thi đấu:
Lyon: 1-Hugo Lloris; 13-Anthony Reveillere, 3-Cris, 5-Mathieu Bodmer, 20-Aly Cissokho; 17-Jean-Makoun, 28-Jeremy Toulalan; 19-Cesar Delgado (41-Maxime Gonalons 86’), 8-Miralem Pjanic (6-Kim Kallstrom 65’), 7-Michel Bastos (14-Sidney Govou 65’); 9-Lisandro Lopez.
Bordeaux: 1-Cedric Carrasso; 21-Matthieu Chalme (3-Henrique 82’), 25-Ludovic Sane, 2-Michael Ciani, 28-Benoit Tremoulinas; 18-Jaroslav Plasil, 5-Fernando; 7-Yoan Gouffran (11-David Bellion 84’), 8-Yoann Gourcuff, 17-Wendel (10-Jussie 71’); 29-Marouane Chamakh.
Thanh Tùng