1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester 3-1 Arsenal: "Pháo thủ" tệ không thể tệ hơn

(Dân trí) - Thật khó có thể tưởng tượng Arsenal đã trải qua trận thua thứ 13 ở mùa giải năm nay sau khi đội bóng gục ngã trên sân King Power. Thất bại trước Leicester cũng là trận thua thứ bảy liên tiếp của "Pháo thủ" trên sân khách tại Premier League.

Arsenal làm khách trên sân của Leicester với hi vọng chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn ở sân khách, nhưng đoàn quân của Wenger sớm bị dội cho gáo nước lạnh. Phút 14, Iheanacho mở tỉ số trận đấu và chỉ một phút sau khi bị thủng lưới Arsenal chỉ còn thi đấu với 10 người do Mavropanos nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Thi đấu thiếu người, Arsenal thực sự vất vả trong việc bảo vệ mành lưới trong những phút còn lại của hiệp một. Đội khách vẫn phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ nên họ khá run rẩy mỗi lần đối thủ triển khai tấn công nhanh.

Leicester phung phí khá nhiều cơ hội ghi bàn, rồi họ phải trả giá ở phút 53, Aubameyang ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Tuy nhiên, điểm sáng của Arsenal chỉ có vậy. Phút 76, Vardy thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên 2-1 và tới phút thi đấu chính thức cuối cùng Mahrez ấn định chiến thắng ngọt ngào 3-1 cho "Bày cáo".

Với Arsenal thua cũng không quan trọng vì họ hết mục tiêu phấn đấu, đội bóng này đã có quyền dự Europa League mùa tới, họ cũng chắc chắn cắm chốt ở vị trí thứ sáu. Trong khi đó với Leicester, đội bóng này đang xây chắc vị trí thứ 9, họ còn chút hi vọng tranh chấp vị trí thứ 8 với Everton ở lượt cuối.


Đội bóng của Wenger tệ nhất trong 22 năm ông làm việc ở Arsenal

Đội bóng của Wenger tệ nhất trong 22 năm ông làm việc ở Arsenal

Lợi thế sân nhà nên Leicester chơi khá tự tin khi tiếp đón Arsenal, đội chủ sân King Power nhập cuộc nhanh và đẩy cao đội hình tấn công. Arsenal cũng tỏ ra chẳng e ngại đội khách, nên những phút đầu tiên trận đấu diễn ra khá sôi nổi với những tình huống dứt điểm liên tục của hai bên khiến cả Cech lẫn Jakupovic đều khá vất vả.

Phút 14, xuất phát từ quả phạt góc trái, đồng đội đã đánh đầu chuyền bóng cho Iheanacho bắt vô lê đưa bóng vào góc phải cầu môn. Pha dứt điểm nhanh của tiền đạo trẻ bên phía đội chủ nhà khiến Cech không kịp trở tay.

Chỉ một phút sau khi bị thủng lưới, Arsenal đã mất người. Mavropanos lóng ngóng chuyền bóng vào chân Iheanacho để cầu thủ này lao xuống đối mặt với Cech. Quá lo lắng nên hậu vệ trẻ của Arsenal đã vật ngã đối thủ ra sân. Một pha phạm lỗi rõ ràng và trọng tài chính ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Mavropanos.

Ngay sau khi Mavropanos bị đuổi, Leicester thực hiện quả đá phạt khá nhuần nhuyễn. Đáng tiếc cú dứt điểm từ cự ly gần của Maguire lại đưa bóng đi thẳng Cech và thủ thành người CH Séc có cơ hội đẩy bóng vọt xà cứu thua cho Arsenal.


Kolasinac (trái) trong nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của Ihenacho

Kolasinac (trái) trong nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của Ihenacho

Sau khi giữ cho mành lưới không bị rung thêm để bước vào giờ nghỉ, Arsenal nhập cuộc nhanh với hiệp hai. Đội khách tấn công khá tốt, phút 50 Mikhtaryan sút bóng trúng cột dọc bật ra. Chỉ ba phút sau Aubameyang sút tung lưới đối thủ sau hai lần dứt điểm, lần đầu thủ thành Jakupovic còn cản phá được, lần hai anh không có cơ hội.

Căng mình chiến đấu song Arsenal cũng không thể giấu được sự thiếu hụt về nhân sự. Phút 73, Mkhitaryan phạm lỗi với Gray trong vòng cấm địa khiến đội khách chịu phạt đền. Vardy đánh bại Cech từ chấm 11m để đưa Leicester vượt lên dẫn trước lần thứ hai.

Arsenal buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Phút 90, họ dính đòn phản công của đội nhà. Mahrez băng lên ở bên phải nhận bóng, anh xử lý quá khéo để loại bỏ cả Cech và hậu vệ đội khách rồi sút tung lưới ấn định chiến thắng ngọt ngào cho đội chủ sân King Power.

Đội hình thi đấu

Leicester: Jakupovic 7; Simpson 7 (Dragovic 82’), Morgan 7, Maguire 7.5, Fuchs 7; Choudhury 7, Silva 7; Mahrez 7, Iheanacho 8 (Barnes 88’), Diabate 7 (Gray 72’ 6.5), Vardy 7

Arsenal: Cech 7.5; Maitland-Niles 7, Holding 6, Mavropanos 4, Kolasinac 6; Ramsey 7, Xhaka 5; Mkhitaryan 6.5, Welbeck 6 (Mustafi 19’ 6), Iwobi 6 (Nketiah 84’); Aubameyang 7

Leicester 3-1 Arsenal: "Pháo thủ" tệ không thể tệ hơn - 3

Hạo Minh