1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lão tướng Cahill rực sáng, Australia hạ gục tuyển Trung Quốc

(Dân trí) - Thi đấu khá ấn tượng trong 45 phút đầu, tuy nhiên với sự chênh lệch quá lớn về mặt đẳng cấp, Trung Quốc đã chấp nhận nhường đường cho chủ nhà Australia vào bán kết khi để thua với tỉ số 0-2. Tim Cahill tỏa sáng rực rỡ với hai pha dứt điểm đẳng cấp.

Với tư cách đội chủ nhà, Australia đã khởi đầu Asian Cup 2015 một cách đầy ấn tượng bằng hai chiến thắng tưng bừng trước Kuwait (4-1) và Oman (4-0). Mặc dù vậy, bản lĩnh của đội bóng đến từ xứ sở kangaroo vẫn bị đặt dấu hỏi lớn khi để thua Hàn Quốc, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, ở lượt trận cuối cùng bảng A.

Trong khi đó, Trung Quốc xứng đáng là hiện tượng của giải vô địch châu Á. Nằm chung bảng với những đội bóng có máu mặt như Arabia Saudi, Uzbekistan và Triều Tiên nhưng Trung Quốc đã giành vé tiến vào tứ kết bằng 3 chiến thắng, giành 9 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Australia vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ sự vượt trội về đẳng cấp và lợi thế sân nhà.

Cahill đem đến sự khác biệt của trận đấu
Cahill đem đến sự khác biệt của trận đấu

Và những gì diễn ra trong 90 phút đã thể hiện sự chênh lệch ấy. Sau vài phút đầu thi đấu hứng khởi, phần lờn thời gian còn lại của trận đấu, Trung Quốc gần như chỉ biết co cụm về phòng ngự trước sức ép đội chủ nhà tạo ra.

Thi đấu rất kiên cường nhưng Trung Quốc chỉ có thể giữ sạch mành lưới đến hết hiệp 1. Bước sang hiệp 2, với những khoảnh khắc lóe sáng của lão tướng Tim Cahill, Australia nhanh chóng kết liễu đối thủ và giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Như vậy, Australia trở thành đội bóng thứ hai sau Hàn Quốc giành vé vào bán kết Asian Cup 2015. Đối thủ của Socceroos sẽ là đội thắng ở cặp tứ kết Nhật Bản-UAE diễn ra vào ngày mai.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao và Trung Quốc bất ngờ là đội bóng khởi đầu tốt hơn. Trung Quốc cho thấy không phải nhờ may mắn mà họ đứng đầu tại “bảng tử thần” bằng lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh rất chặt chẽ và khoa học.

Các cầu thủ Trung Quốc thi đấu lăn xả, không ngần ngại thực hiện những pha phạm lỗi chiến thuật hay những pha vào bóng quyết liệt nhằm vào các cầu thủ đội chủ nhà để giải tỏa sức ép.

Cả hai pha lập công của cựu cầu thủ Everton đều rất đẹp mắt
Cả hai pha lập công của cựu cầu thủ Everton đều rất đẹp mắt

Tuy vậy, sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn khiến Trung Quốc không thể duy trì được sự hứng khởi. Australia dần lấy lại thế trận và tạo ra sự áp đảo hoàn toàn. Trung Quốc gần như chỉ tập trung vào mặt trận phòng thủ, hiếm khi tổ chức những đợt phản công và đa phần đều bị các hậu vệ đội chủ nhà hóa giải dễ dàng nhờ sự áp đảo về mặt quân số.

Không có quá nhiều pha bóng đáng chú ý được tạo ra trong hiệp 1 và đa phần đều thuộc về đội chủ nhà. Thể hình lý tưởng giúp Trung Quốc phần nào hạn chế được lối chơi “thuần Anh” của đối thủ, tuy nhiên cũng đôi lần họ để sổng các cầu thủ tấn công bên phía Australia trong những tình huống không chiến.

Trái ngược với hiệp 1, Australia chỉ mất vỏn vẹn 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu để xuyên thủng mành lưới đối phương. Người đem về bàn thắng cho đội chủ nhà là lão tướng Tim Cahill, với pha dứt điểm hết sức đẳng cấp. Sau tình huống đánh đầu nhồi bóng vào vòng cấm địa của Mark Bresciano, Tim Cahill tung người móc bóng đẹp mắt đánh bại thủ thành đối phương, mở tỉ số trận đấu.

Cũng phải nói thêm, ở tình huống trước đó, cầu thủ theo kèm Tim Cahill đã bị đau sau pha tranh chấp với cựu cầu thủ Everton. Do đó, lão tướng này thoải mái tung người thực hiện pha ngã bàn đèn thành bàn.

Sau khi khai thông thế bế tắc, Australia càng thi đấu hứng khởi và liên tiếp bắn phá khung thành đối phương. Lần lượt Kruse (57’), Bresciano (59’) rồi Tim Cahill (61’) phung phí những cơ hội rất rõ rệt để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Nhưng đến phút 64, khung thành Trung Quốc đã không còn đứng vững. Davidson thực hiện quả tạt như đặt từ cánh trái, và lại là Tim Cahill bật cao đánh đầu chéo góc đẹp mắt, nâng tỉ số lên thành 2-0.

Sau khi có được khoảng cách an toàn, Australia chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Tuy vậy, sự vượt trội về mặt đẳng cấp giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. Những phút cuối trận, Socceroos vẫn tạo ra được vài tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, tuy nằm ở thế bị dẫn bàn, Trung Quốc lại bất lực hoàn toàn với nhiệm vụ tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Cuối cùng, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 giành cho Australia.


Duy Khánh