1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Làn gió mới Phong Phú Hà Nam và sự vươn lên của Thái Nguyên

(Dân trí) - Lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2014 khép lại với ngôi đầu thuộc về Hà Nam, đấy là chi tiết tươi mới thổi vào sự cũ kỹ của bóng đá nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, một đội bóng từng bị xếp vào hạng yếu là Thái Nguyên cũng có tiến bộ trông thấy…

Mơ về một cuộc lật đổ?

Bóng đá nữ Hà Nam chưa một lần vô địch quốc gia (VĐQG) Cúp Thái Sơn Bắc. Ngôi sao sáng giá nhất mà bóng đá Hà Nam từng sản sinh được là Văn Thị Thanh cũng chưa một lần bước lên bục cao nhất khi còn là cầu thủ. Thế nhưng, hiện tại thì Văn Thị Thanh quyết làm điều đó trên cương vị HLV.

Làm HLV đỉnh cao, dẫn dắt một đội bóng dự giải VĐQG khi mới 29 tuổi là chuyện hiếm. Với một phụ nữ, điều đó càng hiếm hơn. Tuy nhiên, giữa các đồng nghiệp nam, Văn Thị Thanh vẫn cho thấy sự chững chạc trong công tác huấn luyện.

Bóng đá nữ Việt Nam mấy năm qua quá cũ kỹ. Ở cuộc đua đến ngôi vô địch, dường như chỉ là sự cạnh tranh tay đôi của 2 thế lực gồm Hà Nội 1 và TPHCM, lâu lâu có sự xuất hiện của Than KSVN. Thế nên, khi mà Phong Phú Hà Nam vươn lên mạnh mẽ như hiện nay, người ta càng chờ đợi Văn Thị Thanh và học trò đi đến cùng trên con đường chinh phục ngôi vương.

Làn gió mới Phong Phú Hà Nam và sự vươn lên của Thái Nguyên
Hình ảnh thể hiện sự đối lập: Hà Nam (áo đỏ) vươn lên nhanh chóng, trong khi TPHCM phải đứng lùi lại phía xa, ảnh: Trọng Vũ


Có thể ngôi đầu của Phong Phú Hà Nam ở thời điểm hiện tại đến từ sự sa sút của TPHCM và sự chậm chân của Hà Nội 1 trong một vài trận đấu. Dù vậy, không thể phủ nhận năng lực đáng khen của Phong Phú Hà Nam.

Đấy là một trong những đội bóng có lối chơi rõ nét nhất giải. Họ cũng là đội biết thích nghi tốt nhất với từng đối thủ cụ thể, khi HLV Văn Thị Thanh cho thấy khả năng đọc trận đấu không tồi, biết cách nhìn ra đúng điểm yếu của đối phương để khai thác.

Giữa sự vươn lên của Phong Phú Hà Nam, người ta cũng thấy đội bóng này giới thiệu một vài gương mặt đầy triển vọng.

Nếu như Lê Thu Thanh Hương đang dần chứng tỏ cô hiện là một trong những tiền đạo toàn diện nhất nước, nhờ thể lực, tốc độ và sự khôn khéo, thì Tuyết Dung mỗi lúc một hiệu quả hơn. Họ hứa hẹn sẽ là những trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Khoảng cách giữa các đội bóng đang bị thu hẹp

Có 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thu hẹp khoảng cách giữa các đội bóng. Nếu như trước đây, bóng đá nữ Việt Nam được phân cấp khá rõ ràng, với TPHCM và Hà Nội 1 không có đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vương, trong khi nhóm dưới có Hà Nội 2 và Thái Nguyên cực yếu.

Sự chững chạc của Nguyễn Hải Hòa là đại diện cho sự tiến bộ của Thái Nguyên, ảnh: Trọng Vũ
Sự chững chạc của Nguyễn Hải Hòa là đại diện cho sự tiến bộ của Thái Nguyên, ảnh: Trọng Vũ


Hiện tại, thực tế đang thay đổi chút ít. TPHCM sa sút quá nhanh, nhất là về mặt lối chơi và con người. Về mặt con người, TPHCM không còn dạng tiền đạo có thể tự tạo ra cơ hội cho mình như Lưu Ngọc Mai hay Đoàn Thị Kim Chi ngày nào. Huỳnh Như hiện cũng là tuyển thủ quốc gia, nhưng Huỳnh Như thua xa 2 đàn chị ở tính hiệu quả, chưa kể cô vẫn đang chấn thương.

Về mặt lối chơi, từ lúc chuyên gia người Trung Quốc Vương Á Nam ra đi sau ngôi vô địch năm 2010, TPHCM thấy rõ là đang có khoảng trống trong công tác huấn luyện.

Người ta vẫn nói đôi khi giá trị của một con người chỉ được nhìn ra khi người đó không còn. Cách nói này đúng với trường hợp của HLV Vương Á Nam và đội nữ TPHCM. Nói một cách công bằng TPHCM là một trong những đội đá thiếu đường nét nhất giải.

Họ đang xếp thứ 3 chủ yếu là nhờ họ vẫn còn sở hữu các nhân tố giỏi như thủ môn Kiều Trinh, tiền vệ Kim Hồng hay Hồng Lĩnh, chứ lối chơi của đội nữ thành phố rất nhạt nhòa, không thấy dấu ấn chiến thuật.

TPHCM và Than KSVN sa sút, cũng tạo điều kiện cho Thái Nguyên hay Hà Nội 2 thu ngắn khoảng cách với 2 đội bóng này, khi mà cả 2 đang tiến bộ, nhất là Thái Nguyên.

Thái Nguyên có trận hòa oanh liệt trước cựu vương Than KSVN. Nhưng đó là trận hòa hoàn toàn xứng đáng với sự tiến bộ của Thái Nguyên. Đội bóng vùng gang thép cũng giới thiệu được một số gương mặt xứng đáng có chỗ ở đội tuyển quốc gia, nhất là trung vệ đội trưởng Nguyễn Hải Hòa. Những nhân tố kiểu này không phải lúc nào Thái Nguyên cũng sản sinh được.

Đấy sẽ là những làn gió mát thổi vào cơn khô hạn nhân tố mới của bóng đá nữ Việt Nam, xua tan bớt sự nhàm chán nơi sân chơi VĐQG.

Kim Điền