1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lacazette “phát hỏa” ngay trong trận đấu tiên khoác áo Arsenal

(Dân trí) - Bản hợp đồng bom tấn Lacazette có màn ra mắt hoàn hảo trong màu áo Arsenal. Tiền đạo người Pháp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho "Pháo thủ" trước FC Sydney ...

Arsenal mở đầu chuyến du đấu mùa hè bằng trận đấu tại Australia gặp FC Sydney. Đoàn quân của Wenger giành chiến thắng 2-0 sau các pha lập công của Metersacker và Lacazette. Chiến thắng của “Pháo thủ” không hoành tráng, nhưng vừa đủ để đội bóng này có được sự thoải mái ở trận đấu đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới.

Wenger tiếp tục đeo đuổi chiến thuật 3-4-2-1 và đang xây dựng Arsenal theo sơ đồ chiến thuật này. Có lẽ chiến lược gia người Pháp đã quên hẳn sơ đồ bốn hậu vệ. Như thường lệ, Wenger mang khá nhiều cầu thủ trẻ đi du đấu và trong trận đấu đầu tiên của Arsenal này, ông sử dụng tới bốn cầu thủ trẻ, ba trong số đó nằm ở hàng tiền vệ.

Arsenal đón chào sự trở lại chính thức của trung vệ đội trưởng Metersacker, anh cùng bản hợp đồng mới Kolasinac và cầu thủ trẻ Bielik là bộ ba hậu vệ của Arsenal trong trận đối đầu với FC Sydney. Đáng chú ý trên hàng công, Wenger sử dụng Welbeck đá cắm trong khi cả Giroud và tân binh Lacazette đều ngồi dự bị.


Lacazette (phải) ghi bàn ngay ở trận đấu đầu tiên khoác áo Arsenal

Lacazette (phải) ghi bàn ngay ở trận đấu đầu tiên khoác áo Arsenal

Arsenal khởi đầu khá thuận lợi, ngay phút thứ 4 đội khách đã mở tỉ số. Xuất phát từ quả đá phạt góc phải, các cầu thủ FC Sydney lóng ngóng không phá được bóng để cho Metersacker tung chân móc bóng ngược cách khung thành chỉ chừng năm mét.

Bóng đi gần với thủ thành Redmayne, nhưng anh không thể cản phá bởi không có được tầm nhìn tốt nhất. Thêm vào đó, cự ly dứt điểm quá gần nên thủ thành FC Sydney cũng không kịp đổ người chính xác.

Đội chủ nhà thi đấu đầy nỗ lực nhưng không dễ tiếp cận khung thành của Cech. Phút 34, FC Sydney có cơ hội khá ngon ăn khi cầu thủ của họ thoát xuống dứt điểm khi đối mặt với Cech.

Thủ thành người CH Séc cản được pha dứt điểm đầu tiên, bóng trôi về bên trái, đáng tiếc cho đội chủ nhà khi tiền đạo Simon lao vào đá bồi, nhưng lại vào cạnh lưới khi mà khung thành đã bỏ trống. Góc sút không còn rộng, nhưng pha dứt điểm của Simon cũng quá kém.


Tài năng trẻ với 17 tuổi Reiss Nelson của Arsenal

Tài năng trẻ với 17 tuổi Reiss Nelson của Arsenal

Bước vào hiệp hai, Wenger mới chỉ thay có một người, Cech nhường chỗ cho thủ thành Martinez. Phút 54, sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà chuyền về không nhìn dẫn tới bóng rơi vào chân Iwobi, cầu thủ này căng ngang vào trung tâm vòng cấm địa cho Walcott dứt điểm, nhưng cầu thủ này sút đúng người hậu vệ đối phương bật ra.

Walcott dứt điểm trúng lưng của đối phương, nhưng không hiểu sao trọng tài lại cho rằng bóng chạm tay và tặng ngay đội khách một quả phạt đền. Pha bóng tưởng tượng tai hại dù đây chỉ là một trận giao hữu.

Trách nhiệm sút phạt thuộc về Welbeck, cầu thủ người Anh không thực sự tập trung vào tình huống đá phạt, anh liên tục nhìn vào màn tranh luận của các cầu thủ FC Sydney với trọng tài ở phía sau. Welbeck sút khá hiền nên thủ thành Redmayne đoán được hướng sút và cản phá thành công.

Giữa hiệp hai, Wenger bắt đầu thay người và chưa tới 10 phút ông thay cả 10 cầu thủ. Phút 83, Iwobi xâm nhập vòng cấm địa từ bên phải, anh căng ngang vào trong cho Lacazette đệm bóng tung lưới đối phương ấn định chiến thắng 2-0.

Hạo Minh