1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

King’s Cup càng đến gần, người Thái Lan càng... khiếp sợ

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho King’s Cup, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bất chấp dư luận khi xóa án và gọi vào đội tuyển quốc gia đối với tiền vệ Sanrawat Dechmitr, cầu thủ của Bangkok United bị treo giò 8 trận vì hành vi đánh trọng tài. Vậy đâu là lý do chính để FAT phá vỡ quy định, luật lệ do chính mình ban hành?

Án treo giò của tiển vệ Sanrawat Dechmitr xuất phát trong trận hoà 1-1 của Bangkok trước Port FC ở vòng 11 Thai Leauge. Phút 90+3, đội khách Bangkok phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài sau một tình huống thổi phạt. Trong lúc hỗn loạn, Sanrawat đã có hành vi đấm trộm vào bụng trọng tài.

King’s Cup càng đến gần, người Thái Lan càng... khiếp sợ - 1

Tiền vệ Sanrawat Dechmitr được FAT ra quyết định xóa án treo giò 8 trận để có nhân sự tốt nhất cho King's Cup

Ngay lập tức, vị vua áo đen đã rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu tuyển thủ Thái Lan. Tỏ ra bất mãn với quyết định của trọng tài, Sanrawat đá tung quả bóng lên trời, tiếp tục ra có những phản ứng gay gắt với các trợ lý trọng tài

Với hành vi hành hung trọng tài, Sanrawat nhận án phạt nặng từ Ban tổ chức. Tiền vệ đội tuyển Thái Lan bị cấm thi đấu tới 8 trận và nộp phạt 120.000 bath (tương đương 88 triệu đồng).

Nhưng ngày hôm qua, tờ báo uy tín nhất của thể thao Thái Lan Siam Sport đưa tin, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã yêu cầu xoá án phạt cho Sanrawat. Lý do được đưa ra là bởi tiền vệ này nằm trong danh sách 35 cầu thủ được HLV Sirisak Yodyardthai triệu tập chuẩn bị cho King’s Cup 2019 và cần được thi đấu để đảm bảo phong độ.

Quyết định chưa từng có trong lịch sử này của FAT vấp phải sự phản đối dữ dỗi của người hâm mộ Thái Lan. Tất cả đều cho rằng, đây là một hành động “tiếp tay” cho cầu thủ chơi xấu, tạo tiền lệ xấu ở Thai League.

Điều đáng nói là, đây không phải là lần đầu tiên FAT có những quyết định gây tranh cãi. Hồi tháng 4/2019, FAT cũng đã từng đề nghị phía Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xem xét trường hợp của Supachai Jaided - người cũng đã nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận do hành vi đấm cầu thủ Đình Trọng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á 2020 – cho phép cầu thủ này nhận án phạt ở vòng loại World Cup hoặc King's Cup. Ý đồ “tẩy thẻ” cho cầu thủ của mình nhằm bảo toàn lực lượng cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 đã bị AFC tuýt còi.

King’s Cup càng đến gần, người Thái Lan càng... khiếp sợ - 2

Càng đến gần King's Cup, Liên đoàn bóng đá Thái Lan càng tỏ ra lo sợ nếu chẳng may đội tuyển của họ để thua trước Việt Nam

Rõ ràng là, việc “trắng trợn xóa án” cho các cầu thủ của mình để tham gia các giải đấu, cụ thể là với tiền vệ Sanrawat Dechmitr tại King’s Cup cho thấy sự bất ổn rất lớn mà FAT đang phải đối mặt.

Người ta có thể thấy mục tiêu của FAT ở King's Cup lần này không chỉ là mong muốn đội tuyển của mình đánh bại đối thủ Việt Nam, nhất là khi đây chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu, mà sâu xa hơn họ đang rất lo sợ cơn thịnh nộ của người hâm mộ nước nhà sẽ dành cho chính họ khi đội bóng xứ “chùa Vàng” chẳng may để thua trước đội tuyển "rồng Vàng".

Trước khi giải đấu diễn ra, chính FAT đã làm một việc chưa có tiền lệ tại King’s Cup là thay đổi thể thức thi đấu từ việc chọn cặp đấu theo thứ hạng trên bảng xếp hạng sang thể thức bốc thăm cặp đấu, với ý đồ mà ai cũng hiểu là muồn gặp đội tuyển Việt Nam để phân định “ai mới là số 1 ở khu vực Đông Nam Á”. Họ muốn gặp đội tuyển Việt Nam là để "gỡ gạc thể diện" bằng một chiến thắng nhằm xoa dịu người hâm mộ.

Nhưng càng sát ngày King’s Cup diễn ra, trước tình hình nhân sự có phần bất ổn, những người làm bóng đá ở Thái đang cảm thấy nóng như có lửa đốt. Cầu thủ hay nhất của họ là Chanathip Songkrasin, người được ví là “Messi Thái” bị chấn thương, bỏ ngỏ khả năng tham dự King’s Cup, hoặc nếu có hồi phục thần tốc thì chưa chắc phong độ đạt mức cao nhất.

CLB Muangthong United lại đệ đơn xin FAT cho CLB "không nhả cầu thủ" cho đội tuyển quốc gia với lý do các cầu thủ của họ đang bị xuống phong độ thảm hại, nếu thi đấu ở đội tuyển có thể làm xấu hình ảnh bộ mặt quốc gia. Mặc dù lý do Muangthong United không muốn nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại King’s Cup có thể vì họ đang vất vả với mục tiêu trụ hạng tại Thai League, nhưng phong độ của các cầu thủ của Muangthong United đang rất kém lại là thực tế không cần chứng minh.

Từ một ý tưởng muốn gặp Việt Nam tại King’s Cup để “tranh hùng xưng bá” tại Đông Nam Á, giờ đây FAT lại rơi viễn cảnh khả năng “gậy ông đập lưng ông” khi chính họ sẽ là đội phải chuốc lấy thất bại trước một đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, thi đấu thăng hoa ở các giải đấu quốc tế.

Đặc biệt hơn, thay vì lớn tiếng, “dương oai diễu võ” như phía Thái Lan, HLV Park Hang Seo lại tỏ ra hết sức bình thản tại King’s Cup, và xem đây chỉ là một trận đấu mang tính cọ xát như đúng tính chất của giải đấu giao hữu này. Ông Park vẫn chưa công bố danh sách tập trung của đội tuyển, vẫn đang cần mẫn đi tìm những gương mặt tài năng có thể đóng góp công sức cho đội tuyển quốc gia đi "chinh phạt" những danh hiệu lớn hơn như vòng loại World Cup 2022 tại Qatar, SEA Games 30 tại Philippines... chứ không phải giải đấu giao hữu King's Cup lần này.

Sự im lặng và bình thản của ông thầy người Hàn Quốc khiến Thái Lan tỏ ra lo lắng và khiếp sợ khi King’s Cup sắp bắt đầu diễn ra là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Vì chỉ cần nhìn vào thành tích lẹt đẹt của bóng đá Thái Lan để so sánh với bảng thành tích mà HLV Park Hang Seo đã mang đến cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm dẫn dắt vừa qua, chính FAT đang sợ hãi hơn bao giờ hết. Trong bóng đá, đôi khi "nói ít, làm nhiều" mới chính là đẳng cấp của một HLV giỏi là ở đó.

Thế Nam