1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không có sân tập, U23 Việt Nam được xả trại

(Dân trí) - Sau trận thua U23 Nhật Bản tối qua, HLV Miura đã cho các học trò nghỉ một ngày để tham quan thành phố. Tuy nhiên, đây là quyết định bất đắc dĩ của ông thầy người Nhật Bản, bởi U23 Việt Nam muốn tập luyện cũng không có… sân.

Lý do khiến BTC chủ nhà không thể bố trí sân tập cho U23 Việt Nam là vì hết sân. Các trận đấu của bảng A, B diễn ra sớm (ngày 12 và 13/1) nên tất cả các sân tập ở Doha đều được đăng ký làm sân tập chính thức cho các đội ở 2 bảng trên vào ngày 8 và 9/1. Chỉ đến ngày 10/1, U23 Việt Nam mới được sắp xếp sân tập luyện.

 

U23 Việt Nam phải nghỉ tập vì không có sân
U23 Việt Nam phải nghỉ tập vì không có sân

 

Dù thời gian không còn nhiều để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Jordan, nhưng HLV Miura vẫn phải cho U23 Việt Nam xả trại. Thậm chí trong cả ngày mai, các cầu thủ cũng khó có thể ra sân tập. Nhiều khả năng thầy trò HLV Miura phải tập thể lực ở khách sạn hay ra công viên. Được biết, Sứ quán Việt Nam tại Qatar đang liên hệ với một số trường học để mượn sân tập và hy vọng sẽ được đồng ý.

Trong ngày hôm nay, tranh thủ ngày nghỉ, các cầu thủ U23 Việt Nam tự do đi mua sắm và thăm quan thành phố Doha.

Liên quan đến tình trạng chấn thương của đội tuyển U23 Việt Nam, trung vệ Mạnh Hùng vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn. Trong trận giao hữu với U23 Nhật Bản tối qua, cầu thủ người Nghệ An đã phải ngồi trên khán đài theo dõi. Mạnh Hùng cho biết anh sẽ nỗ lực tập luyện để kịp bình phục, nên trong ngày nghỉ sẽ không đi tham quan thành phố với các đồng đội mà ở lại khách sạn để tập thể lực.

Mạnh Hùng đang chạy đua với thời gian để có thể kịp bình phục trước trận ra quân của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Chân sút CLB SL Nghệ An đang là một trong những nhân tố quan trọng nhất ở hàng phòng ngự, khi có kinh nghiệm và thể hình tốt.

Quang Vinh