1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jose Mourinho tung hô C.Ronaldo…hạ thấp Messi

(Dân trí) - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không những khẳng định như vậy mà còn cho rằng “nếu như QBV không được trao cho cậu ấy thì đó chẳng khác nào một…tội ác”.

Jose Mourinho hoàn toàn bị thuyết phục trước tài năng của cậu học trò C.Ronaldo. Trong buổi trả lời phỏng vấn tờ A Bola, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã khẳng định CR7 là một tài năng hiếm có và xứng đáng là chủ nhân của danh hiệu QBV. Trong thời gian qua, đặc biệt là sau trận cầu siêu kinh điển, cuộc tranh luận ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giữa Messi và C.Ronaldo ngày càng sôi nổi, nhưng đối với Mourinho, đơn giản nếu như cậu học trò của ông không giành được QBV thì chẳng khác nào một tội ác.

Mourinho hết lời tung hô C.Ronaldo và hết lời hạ thấp Messi
Mourinho hết lời tung hô C.Ronaldo và hết lời hạ thấp Messi

Jose Mourinho chia sẻ quan điểm: “Vào ngày chủ nhật, sau trận đấu tuyệt vời đó, tôi đã cố gắng tìm ra những câu trả lời công bằng và tôn trọng nhất khi nhận được các câu hỏi, không chỉ dành cho các cầu thủ của tôi mà còn dành cho đối thủ. Tuy nhiên một người có quyền hạn và trách nhiệm tương đương với tôi lại nói học trò của ông ta là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế cho nên tôi phải nói rằng cầu thủ của tôi không phải sinh ra ở Madeira mà được sinh ra trên sao hỏa, tức là người ngoài hành tinh. Vì vậy cậu ấy là xuất sắc nhất”.

Tất nhiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không quên lấy dẫn chứng so sánh: “Ronaldo vượt qua khó khăn gấp bội Messi. Messi trưởng thành tại Barca, chơi bóng với những đồng đội đã quá quen thuộc. Ronaldo lại chuyển từ Anh sang đây, chơi cho một đội bóng đang xuống dốc. Cậu ấy phải nỗ lực rất nhiều để hòa nhập và trong hai năm trở lại đây, đội bóng đó đã phát triển vượt bậc.

Một cầu thủ chơi ở vị trí số 9 hoặc 9.5, trong phạm vi khoảng 50 mét vuông mà sự quyết liệt của các cầu thủ đối phương trong tranh chấp cũng ít hơn và khoảng cách với cầu môn gần hơn? Một cầu thủ thì chơi với không gian nhỏ hẹp hơn, sự quyết liệt của cầu thủ đối phương lại cao hơn nhưng lại có hiệu suất ghi bàn của một tiền đạo?” Câu hỏi tu từ mà ai cũng hiểu Mourinho đang ám chỉ ai hơn ai.

Mourinho tiếp tục ca ngợi tinh thần của cậu học trò của mình: “Cậu ấy kết thúc trận El Clasico trong vai trò một cầu thủ phòng ngự, phút 94, cậu ấy chạy nước rút để đuổi theo Pedro, không ngôi sao nào làm như vậy. C.Ronaldo lùi về tham gia phòng ngự tới 20 lần và cậu ấy là một con bài quan trọng trong chiến lược phòng ngự. C.Ronaldo cũng không được bảo vệ trên sân, đối phương nhìn cậu ấy như một quái thú và tha hồ đá vào người, nhiều cú đá mới thành một thẻ vàng. Còn một người khác, lần đầu tiên phạm lỗi là nhận ngay thẻ vàng, tốt nhất đừng đụng đến nếu không muốn phải nhận thẻ đỏ”.

Với Mourinho, C.Ronaldo đến từ hành tinh khác
Với Mourinho, C.Ronaldo đến từ hành tinh khác

Do đó, trong cuộc đua đến danh hiệu QBV, Jose Mourinho một lần nữa khẳng định ý kiến: “Nếu chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất, hoặc là Messi hoặc phải là C.Ronaldo. Và tôi tự hỏi, nếu họ xuất sắc như nhau, tại sao một người có 4 danh hiệu còn một người chỉ có 1. Thông thưởng, thì phải phân chia người này 3 danh hiệu người kia 2 danh hiệu. Nếu Cristiano Ronaldo không giành chiến thắng trong cuộc đua đến danh hiệu QBV năm nay là bởi vì cậu ấy không dễ mến, không biết quảng bá hình ảnh và không biết trả lời phỏng vấn để xin lỗi đồng đội vì nổi cáu trên sân.”

Ngọc Trung