1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Joachim Loew tin Đức sẽ sớm trở lại sau cú sốc trước Thụy Điển

(Dân trí) - Một cơn địa chấn thực sự đã xảy ra trên những thảm cỏ tại SVĐ Olympiastadion Berlin khi Đức bị Thụy Điển cầm chân dẫu đã dẫn trước đến 4-0 chỉ sau 55 phút. Dù rất sốc về kết quả song HLV Joachim Low vẫn khẳng định Mannschaft đích thực sẽ nhanh chóng trở lại.

Người Đức đã khởi đầu như mơ khi sớm dồn ép các vị khách đến từ Bắc Âu và nã vào lưới thủ thành Andreas Isaksson 4 bàn thắng chỉ với chưa đầy 1 giờ đồng hồ thi đấu. Cú đúp của Klose cùng hai pha lập công khác đến từ trung vệ Mertesacker và Mesut Ozil khiến nhiều khán giả có lẽ đã tắt ti vi đi ngủ sớm.

Low thất vọng nhưng không tuyệt vọng sau trận hòa Thụy Điển

Low thất vọng nhưng không tuyệt vọng sau trận hòa Thụy Điển

Tuy nhiên, các vị khách không hề buông xuôi mà trái lại, trong thế không còn gì để mất, Zlatan Ibrahimovic và các đồng đội đã vùng lên mạnh mẽ để giật lại 1 điểm không tưởng song xứng đáng. Lần lượt Ibra, Mikael Lustig, Johan Elmander và Rasmus Elm điền tên mình lên bảng điện tử để hoàn tất một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Thụy Điển.

Sau trận đấu, HLV Joachim Low tỏ ra vô cùng thất vọng vì cách các học trò của ông liên tục để lọt lưới trong 30 phút cuối. Phát biểu trước báo giới, ông thầy 52 tuổi cho biết: “Thành thật mà nói, 10 phút sau khi cuộc đụng độ này kết thúc, tôi vẫn chẳng thể giải thích nổi chuyện gì đã xảy ra.

60 phút đầu tiên của Đức thật tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi cực kì tốt nhưng sau đó Đức đánh mất nhịp thi đấu của mình. Thật khó giải thích khi toàn đội đã gặp nhiều vấn đề với bóng bổng như vậy. Vấn đề có thể bắt đầu ngay từ trong suy nghĩ. Bạn dẫn trước 4-0 và bạn nghĩ mọi thứ sẽ đi đúng hướng.

Chúng tôi đã phạm quá nhiều sai lầm trong 30 phút còn lại. Đức sẽ phân tích kĩ những lỗi đó còn cá nhân tôi, thật khó để giải thích rằng tại sao toàn đội lại mắc nhiều sai sót như vậy. Chúng tôi đang rất thất vọng nhưng trận đấu này sẽ không khiến chúng tôi đánh mất mình”.

Cùng chung quan điểm với ông thầy của mình, thủ quân Mannschaft Philipp Lahm nói: “Khi bạn dẫn trước 4-0 và rồi trận đấu kết thúc với tỉ số 4-4, mọi chuyện rõ ràng đã đi chệch hướng. Điều này đáng lẽ không thể xảy ra. Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và phân tích mọi thứ”.

Nguyễn Huy
Theo Goal