1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FiFa Confederations Cup

Italia suýt “khóc hận” trước Nhật Bản

(Dân trí) - Một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy nghẹt thở giữa Italia và Nhật Bản. Đội tuyển xứ hoa anh đào đã dẫn trước 2 bàn, nhưng rồi họ lại bị đối thủ gỡ hòa và vượt lên, kết thúc trận đấu Italia đã giành chiến thắng 4-3 và giành vé vào bán kết...

 

Italia đã giành chiến thắng và giành vé vào bán kết, tuy nhiên có thể nói đoàn quân áo thiên thanh đã gặp khá nhiều may mắn ở trận đấu này. Về lối chơi, Nhật Bản đã có hiệp thi đấu thứ nhất vượt trội hơn hẳn đối thủ và hiệp thi đấu thứ 2 là ngang ngửa. Đội bóng này đã vươn lên dẫn trước 2 bàn, nhưng Italia ghi liền 3 bàn để dẫn ngược lại, Nhật Bản gỡ hòa, nhưng rồi lại bị thủng lưới ở phút cuối và thua cuộc.

 
Italia đã có chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của Giovinco
Italia đã có chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của Giovinco
 

Rõ ràng cùng là thất bại, nhưng trận đấu vừa diễn ra của thầy trò Zaccheroni đã tốt hơn rất nhiều so với trận đầu ra quân, họ đã khiến Italia phải sống trong cảnh sợ hãi suốt thời gian dài của trận đấu và chỉ vì kém may (một pha phản lưới nhà, một quả penalty do bóng chạm tay) nên Nhật Bản mới sớm dừng bước tại FiFa Confederations Cup 2013.

 

Như vậy cục diện của bảng A sau lượt trận thứ 2 đã được phân định. Italia và Brazil đang có cùng 6 điểm, đội tuyển chủ nhà xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại  tốt hơn và hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối để phân định đội đứng đầu bảng. Mexico và Nhật Bản sẽ bị loại và trận cuối giữa họ chỉ còn mang tính thủ tục.

 

Với việc để thua trận đầu ra quân, Nhật Bản thừa hiểu rằng họ sẽ nhận vé về nước sớm nếu thất bại trước Italia. Chính vì thế, đoàn quân của Zaccheroni đã ào lên tấn công đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Ngay phút thứ 6, đội bóng của xứ hoa anh đào đã có cơ hội mở tỷ số, Kagawa có đường chuyền tốt cho Maeda, tuy nhiên cầu thủ này lại đánh đầu trúng người thủ thành Buffon từ vị trí giữa vòng cấm địa.

 
Nhật Bản đã khởi đầu với sự lấn lướt trước Italia
Nhật Bản đã khởi đầu với sự lấn lướt trước Italia
 

Đến phút 17, Kagawa tiếp tục thử thách Buffon khi tung ra cú dứt điểm chân trái từ khoảng cách chừng 30m khiến thủ thành tuyển Italia phải vất vả đẩy bóng vọt xà. Sự hưng phấn của Nhật Bản nhanh chóng giúp họ có được bàn thắng, phút 20, Buffon đốn ngã Okazaki trong vòng cấm địa và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

 

Trên chấm penalty, Honda đã bình tĩnh sút phạt đền thành công mở tỷ số. Cú sốc lớn cho Italia, tuy nhiên người hâm mộ của đội tuyển áo thiên thanh còn buồn hơn nữa bởi đến phút 33, tỷ số được nhân đôi cho Nhật Bản. Cú đánh đầu phá bóng lỗi của Chiellini đã tạo điều kiện cho Kagawa thực hiện cú vô lê từ trong vòng cấm khiến Buffon đứng chôn chân.

 

Nhật Bản thêm hưng phấn vào hoàn toàn lấn lướt, sự phản kháng của Italia là rất yếu ớt, tuy chơi không hay song đội bóng đại diện của khu vực châu Âu đã bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 41. Từ pha đá phạt góc của Pirlo, De Rossi đã có pha đánh đầu chính xác tung lưới thủ thành Kawashima để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

 
Italia khá may với việc ghi 2 bàn trong 3 phút
Italia khá may với việc ghi 2 bàn trong 3 phút
 

Bàn thắng của De Rossi có thể nói là bước ngoặt với Italia, bởi chính nhờ bàn thắng này các học trò của Prandelli mới có thêm tự tin bước vào hiệp đấu thứ 2. Đoàn quân áo thiên thanh xông lên và họ nhanh chóng có được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 50. Giaccherini xâm nhập sát đường biên ngang vào trong và thực hiện đường chuyền nhằm đến Balotelli, tuy nhiên Uchida lóng ngóng phản lưới nhà.

 

Mọi chuyện còn thuận lợi hơn cho Italia, bởi chỉ hai phút sau, đội bóng này được hưởng quả đá phạt đền sau khi bóng chạm tay Hansebe trong vòng cấm địa. Một quyết định thổi phạt có phần nặng tay của trọng tài. Ở chấm 11m, Balotelli bình tĩnh giúp đoàn quân áo thiên thanh lần đầu vượt lên dẫn trước đối thủ. Từ việc dẫn bàn tới việc bị dẫn bàn, tất cả thay đổi trong vòng chưa đầy 3 phút và đó thực sự là cú sốc cho Nhật Bản.

 

Tốc độ trận đấu bắt đầu được đẩy lên khi hai đội cùng vùng lên tấn công. Phút 56, Giovinco thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái nhưng thủ thành Kawashima đã bình tĩnh đẩy bóng ra ngoài. Sự nỗ lực của “Samurai xanh” cũng đã được đền đáp ở phút 69, Endo thực hiện đá phạt và Okazaki đã có cú đánh đầu tung lưới của Buffon.

 

Nhật Bản chút nữa vượt lên dẫn trước ở phút 82, từ pha dứt điểm của Okazaki từ trong vòng cấm, bóng đập cột dọc bật ra, Kagawa đánh đầu nối đưa bóng đập đất nảy lên chạm xà bật ra ngoài. Quá “đen” cho Nhật Bản và họ đã phải trả giá, phút 86, Italia tiếp tục có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3. Từ đường căng ngang thuận lợi của Marchisio, Giovinco đã dứt điểm dễ dàng để có được bàn thắng ấn định chiến thắng cho Italia.

 
 

Đội hình thi đấu

 

Italy: Buffon, Maggio (Abate 59), Barzagli, Chiellini, De Sciglio, Pirlo, Montolivo, De Rossi, Aquilani (Giovinco 30), Giaccherini (Marchisio 68), Balotelli.

 

Nhật Bản: Kawashima, Uchida (Sakai 73), Yoshida, Konno, Nagatomo, Hasebe (Nakamura 90), Endo, Okazaki, Honda, Kagawa, Maeda (Havenaar 79).

 
Phù Sa