1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Inter bứt phá, Roma nhẹ nhàng?

(Dân trí) - Trong khi đối thủ trực tiếp Palermo thất trận và kình địch Milan tiếp tục gây thất vọng, Inter lại tiếp phải một đối thủ quá nhẹ ký ở vòng đấu này: Reggina, đội bóng hiện đang đứng “đội sổ”. Cùng lúc đó, 3 điểm đang chờ sẵn Roma trong cuộc tiếp đón CLB mới lên hạng Catania.

Cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng đứng đầu từ trên xuống và từ… dưới lên tại Meazza vòng đấu này giống như một món quà đặc biệt mà những người xếp lịch Serie A dành tặng Inter.

 

Liên tục ghi điểm trong những trận đấu gần đây, nhưng Inter vẫn đang phải chịu sức ép rất lớn từ phía Palermo, “kẻ ngáng đường” với phong độ đỉnh cao.

 

Hẳn nhiên, đụng độ Reggina vào thời điểm này không thực sự dễ dàng, bởi dù đang đứng cuối BXH nhưng từ đầu mùa giải đến giờ Reggina đã rất nỗ lực bỏ đi dấu (-) trong điểm số của mình.

 

Hiện tại, “bị cáo” Calciopoli đã kiếm được 15 điểm để “lên mặt đất”, đứng cách Inter đúng bằng số điểm 27 của đội chủ nhà trong trận đấu này.

 

Vòng 12 Serie A

Thứ 7 (18/11)

 

Empoli 0–0 Milan

Cagliari 1–0 Palermo

 

Chủ nhật (19/11)

 

AS Roma - Catania

Ascoli - Fiorentina

Chievo - Atalanta

Inter Milan - Reggina

Livorno - Parma

Messina - Lazio

Udinese - Siena

Torino - Sampdoria

Nhưng Inter đang là đội bóng bất khả chiến bại với 6 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, hơn nữa, họ lại luôn tỏ ra cực mạnh trước Reggina. Chỉ một năm trước, cũng tại Meazza, các học trò của HLV Mancini đã có đến 4 bàn thắng vào lưới những vị khách “tội nghiệp” Reggina.

 

Theo thông tin mới nhất từ Inter, “Hoàng đế” Adriano sẽ có cuộc trở lại rất được kỳ vọng vào đêm nay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc “thần tài” Cruz tiếp tục ngồi dự bị bởi Mancini vẫn luôn coi trọng Crespo hơn anh. Ở vòng này, Ibrahimovic thực hiện án treo giò sau chiếc thẻ đỏ cuối tuần trước.

 

Ở hàng tiền vệ, Inter đón chào thêm sự trở lại của một nhân vật quan trọng nữa: Dejan Stankovic. Chính cầu thủ người Nam Tư là nhạc trưởng và là nguồn cảm hứng của Inter mùa này, anh sẽ đẩy đội trưởng Zanetti về vị trí hậu vệ phải quen thuộc.

 

Sau chiến thắng 1-0 trước Siena vòng đấu trước, Reggina phải trả giá khá nặng nề. Hai trụ cột của họ là Lucarelli và Giacomo Tedesco đều phải ngồi ngoài thực hiện án treo giò.

 

Những người thay thế Antonio Giosa và Filippo Carobbio ở một trình độ thấp hơn hẳn. Đó sẽ là điểm yếu “chí mạng” của đội khách trong đêm nay.

 

Đội hình dự kiến

Inter:  Julio Cesar - J Zanetti, Cordoba, Materazzi, Grosso - Vieira, Dacourt, Stankovic, Figo- Crespo, Adriano

 

Reggina: Pelizzoli - Lanzaro, Giosa, Aronica - Mesto, Tognozzi, Carobbio, Amerini, Modesto – Leon, Bianchi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cũng trong đêm nay, AS Roma sẽ tưng bừng chào đón Catania, đội bóng mới “mò” lên đến Serie A. Roma rất muốn rút ngắn khoảng cách điểm số với Palermo và Inter, trong khi những vị khách đến từ Sicile với phong độ khá tốt cũng nuôi chút hy vọng về một trận hoà.

 

AS Roma đang tìm kiếm chiến thắng thứ 4 liên tiếp, còn Rossoblu (biệt danh của Catania), thật bất ngờ đã trải qua 5 trận bất bại liên tiếp và hiện đang có 16 điểm cùng một loạt các đội bóng khác, tràn trề hy vọng có vé đến châu Âu mùa sau.

 

Inter bứt phá, Roma nhẹ nhàng? - 1

Aquilani (áo trắng), trụ cột mới của AS Roma. (AP)

 

Giữ nguyên chiến thuật cũ cũng đồng nghĩa với việc Spalleti sẽ để 2 tiền đạo cắm thực thụ Montella và Vucinic ngồi ngoài, còn nhạc trưởng đang có phong độ tuyệt vời Totti sẽ tiếp tục chơi như một tiền đạo duy nhất. Anh sẽ là mối nguy hiểm thường trực với Catania, đối thủ chỉ quen tấn công.

 

Lối chơi tấn công cũng là “đặc sản” mà Catania đem đến Serie A. Chẳng mấy ai dám tin rằng một “bé hạt tiêu” mới lên hạng mà dám “sử” lối chơi mạnh mẽ và đầy mạo hiểm này khi đối mặt với mọi đối thủ.

 

Nhưng dù cho có được đội hình mạnh nhất trong trận đấu này, cũng là quá “liều” nếu HLV Marino tiếp tục đá “đôi công” với bậc thầy tấn công AS Roma.

 

Trong một đêm “dễ thở”, Inter và AS Roma tràn trề hy vọng tiếp tục chuỗi trận đấu ấn tượng của mình. Và họ sẽ không khiến các CĐV của mình thất vọng!

 

Đội hình dự kiến

Roma: Doni - Panucci, Ferrari, Chivu, Tonetto - Taddei, Pizarro, Perrotta, De Rossi, Mancini - Totti

 

Catania: Pantanelli - Sardo, Stovini, Sottil, Vargas - Baiocco, Edusei, Caserta - Mascara, Spinesi, Corona

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Việt