1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hủy diệt “tí hon”, Juventus “đóng đinh” vào ngôi đầu

(Dân trí) - Juventus đã tận dụng rất tốt cú sảy chân của AS Roma ở vòng đấu này để nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm sau khi vùi dập Hellas Verona với tỷ số 4-0.

Trong trận đấu sớm vòng 19 Serie A, AS Roma đã bất ngờ để Palermo cầm chân với tỷ số 1-1. Đây là động lực giúp Juventus bước vào trận chiến với Hellas Verona, đội bóng vừa bị Lão bà vùi dập với tỷ số 6-1 ở Coppa Italia vào giữa tuần qua.

Juventus
vùi dập Hellas Verona

Juventus vùi dập Hellas Verona

Do đó, Juventus chẳng mất quá nhọc công cũng giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 trước “tí hon” này. Carlos Tevez là người hùng của Bianconeri với một cú đúp, những bàn thắng còn lại do công của Pogba và Pereyra.

Với chiến thắng này, Juventus đã có được 46 điểm sau 19 vòng đấu, bỏ xa AS Roma tới 5 điểm. Có cảm tưởng như “Bày sói” đã hụt hơi trong việc bám đuổi Lão bà, khi đã sảy chân liên tiếp trong 2 vòng đấu trở lại đây.

Với khí thế ngút trời, cộng thêm lợi thế sân nhà, Juventus đã không ngần ngại dồn ép Hellas Verona. Họ chỉ mất đúng 3 phút để khiến mành lưới của đối phương rung lên. Sau đường chuyền của Morata, Pogba đã tung ra cú dứt điểm từ xa hiểm hóc, hạ gục thủ thành Rafael.

Có được bàn thắng sớm, Juventus càng thi đấu hưng phấn hơn. Tới phút thứ 7, họ gần như đã định đoạt số phận trận đấu bằng bàn thắng thứ 2. Sau cú tạt bên cánh phải, Pogba đã nhả bóng cho Tevez tung ra cú dứt điểm tung lưới Hellas Verona.

Hellas Verona gần như chỉ là bao cát để Juventus mặc sức bắn phá. Mặc dù vậy, khi kết thúc hiệp 1, những chân sút của đội vô địch Serie A lại không thể thêm một lần chọc thủng lưới đội khách, bất chấp họ đã kiểm soát 64% thời lượng và tung ra 9 cú dứt điểm về phía khung thành của Rafael.


Tuy nhiên, việc ghi bàn của Juventus chỉ là vấn đề thời gian. Với sức tấn công khủng khiếp như vậy, họ đã khiến Hellas Verona vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 ở phút 66. Sau pha chọc khe của Chiellini, Pereyra đã dễ dàng tung ra cú dứt điểm tung nóc lưới đối phương.

Tới phút 74, Tevez đã khép lại ngày thi đấu thành công của Juventus bằng bàn thắng thứ 4 sau cú dứt điểm ở góc hẹp. Hellas Verona trở thành nạn nhân đáng thương của Lão bà. Chỉ trong vòng ít ngày, họ đã phải 10 lần vào lưới nhặt bóng bởi đối thủ này.

Trong khi đó, cũng trong ngày thi đấu hôm qua, AC Milan bất ngờ gục ngã trước Atalanta với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà San Siro. Đây là cú sốc với những CĐV Rossoneri và HLV Inzaghi đang đứng trước sức ép lớn. Trước đó, Napoli đã xuất sắc giành trọn 3 điểm với chiến thắng 1-0 ngay trên thánh địa Olimpico của Lazio và “cướp” vị trí thứ 3 của chính CLB này.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio (Padoin 77), Pirlo, Pogba; Pereyra (Pepe 75); Tevez (Giovinco 83), Morata

Verona: Rafael; Martic, Marques, Marquez, Rodriguez; Brivio, Sala (Saviola 62), Tachtsidis (Hallfredsson 75), Christodoulopoulos (Valoti 86); Greco; Toni

H.Long