Hòa Costa Rica, Uruguay giành vé vớt tới Nam Phi
(Dân trí) - Giành được trận hòa nhọc nhằn trên sân nhà trước Costa Rica với tỷ số 1-1, Uruguay đã chính thức có được tấm vé thông hành tới Nam Phi nhờ kết quả thắng 2-1 chung cuộc.
Sebastian Abreu ăn mừng bàn mở tỷ số
Bước vào trận đấu, do chỉ cần một kết quả hòa 0-0 là cũng đủ để đi tiếp nên những phút đầu Uruguay có vẻ lưỡng lự giữa tấn công hay phòng thủ. Trong khi đó, do không còn gì để mất Costa Rica không ngần ngại chơi tấn công và ở phút 8 suýt chút nữa họ đã vượt lên dẫn trước. Từ cự ly chừng 22m, Victor Nunez tung cú sút xa trái phá. Đáng tiếc là bóng lại lướt qua xà ngang ra ngoài.
Phải đến giữa hiệp một đội chủ nhà mới có câu trả lời. Xuất phát từ pha đột phá dũng mãnh từ giữ sân của Nicolas Lodeiro, bóng được tỉa sang góc phải cho Luis Suarez tung cú vô lê quyết đoán. Vậy nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.
Costa Rica ngậm ngùi lỗi hẹn với World Cup 2010
Phút 31, đội khách lại khiến các CĐV chủ nhà thót tim khi Christian Bolanos “nã đại bác” từ cự ly gần 30m. Rất may cho Uruguay là thủ môn Muslera của họ đã chơi tập trung và có pha bay người đấm bóng chính xác. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào đựơc ghi.
Sau giờ giải lao đội chủ nhà tiếp tục là những người nắm ưu thế và có được nhiều pha lên bóng nguy hiểm hơn. Phút 59, tưởng như Diego Forlan đã đem về bàn mở tỷ số sau pha đột phá trong vòng cấm địa đối phương. Dù vậy thủ thành K Navas đã có mặt kịp thời để ngăn cản pha dứt điểm.
Các cầu thủ chủ nhà sung sướng “phát điên” khi trận đấu kết thúc
Dù vậy sự vui mừng đó không tồn tại được bao lâu mà nhanh chóng chuyển thành lo lắng chỉ sau 4 phút. Trong một tình huống phòng thủ bất thành trước vòng cấm địa, các hậu vệ Uruguay đã để bóng bật ra đến đúng chân của Walter Centeno sát vạch 16m50. Và lão tướng 35 tuổi này không bỏ lỡ thời cơ, sút chìm hiểm hóc, san bằng cách biệt 1-1.
Trong thời gian còn lại trận đấu thực sự bé cắt vụn bởi những tình huống phạm lỗi của cả hai đội. Trên các khán đài, các CĐV chủ nhà cũng liên tục gây náo loạn. Rất may là không có tình huống đáng tiếc nào xảy ra.
3 phút trước khi hết giờ, một lần nữa đội chủ nhà bị một phen đứng tim khi Saborio bứt phá trong vòng cấm địa. Rất may là pha dứt điểm sau đó của cầu thủ này lại đi chệch cột dọc. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Uruguay chính thức có tên tại VCK World Cup 2010. Họ cũng chính là đại diện thứ 5 của Nam Mỹ góp mặt sau Brazil, Paraguay, Chile và Argentina.
Hoàng Tùng